Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 10 14, 2012 7:38 pm

Đây là bài báo cổ động cho cấy chỉ

Trong những năm gần đây, bệnh tự kỷ dường như tăng lên một cách nhanh chóng và được coi là bệnh của thời đại mới. Trên thế giới, hiện chưa có phương pháp điều trị căn bệnh này. Tuy nhiên, với phương pháp cấy chỉ vào huyệt đạo của Trung tâm Cấy chỉ - Phục hồi chức năng Minh Quang đã đem đến nhiều hy vọng cho bệnh nhân tự kỷ.
Bệnh nhi Nguyễn Hoàng Vinh (sinh năm 2008, ở Sóc Sơn, Hà Nộ) không nói được, chỉ nói được câu 1 từ như bà, bố... có biểu hiện rất hiếu động, hay đi lại chạy nhảy, chạy vòng vòng... Gia đình đã đưa bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Nhi T.Ư được chẩn đoán tự kỷ, thể tăng động.

Ngày 2/4/2011, bệnh nhi được bố mẹ đưa đến khám và điều trị tại Trung tâm Cấy chỉ - Phục hồi chức năng Minh Quang, được chẩn đoán tự kỷ thể tăng động kèm theo rối loạn ngôn ngữ. Được điều trị phục hồi chức năng bằng phương pháp cấy chỉ vào các huyệt vị 2 lần. Lần 2 cách lần một 20 ngày. Sau khi điều trị lần 1, bệnh nhi nói được nhiều câu đơn và câu có 2 từ. Hay nói nhiều hơn trước, đỡ nghịch ngợm hơn trước nhiều.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/20120215042434783 ... -tu-ky.htm

Đây là một bài khác phản biện về cấy chỉ

Theo một số tài liệu, cấy chỉ còn được gọi là chôn chỉ, vùi chỉ... là đưa chỉ tự tiêu vào huyệt vi của hệ kinh lạc để duy trì sự kích thích lâu dài tạo nên tác dụng điều trị như châm cứu liên tục. Như vậy cấy chỉ catgut vào huyệt vi là một phương pháp châm cứu đặc biêt được dùng cho các bệnh mãn tính và các bệnh khó châm cứu… Một số bệnh viện y học dân tộc phía Bắc có sử dụng phương pháp này để điều trị một số chứng bệnh. Tuy nhiên, hiệu quả chưa được đánh giá đầy đủ. Chưa có chứng cớ khoa học nào về hiệu quả của châm cứu và cấy chỉ trên bệnh nhân có chứng tự kỷ.

Bị nhiễm trùng do cấy chỉ trị hen suyễn

Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM từng tiếp nhận điều trị một nữ bệnh nhân 37 tuổi, ngụ ở Kiên Giang, bị nhiễm trùng do cấy chỉ chữa hen suyễn. Bệnh nhân cho biết, đã đến phòng mạch tư của một bác sĩ đông y cấy loại chỉ tự tiêu dùng trong phẫu thuật lên các huyệt nhằm trị suyễn. Hơn mười ngày sau, các vết cấy sưng lên, có mủ và gây đau nhức. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định nhiều vết cấy chỉ cấy vào huyệt đạo đã bị sưng viêm do nhiễm trùng. Bệnh nhân được tháo chỉ, cho uống thuốc chống nhiễm trùng rồi xuất viện.

Nguồn: http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/158847/Cay-c ... a-hoc.html
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » CN Tháng 10 21, 2012 7:22 pm

Em đã sử dụng chiêu của chị Nguyễn Mỹ được mấy hôm thì thấy con cũng bớt dần, Ben nhà em lại còn cái tật leo trèo kinh khủng, leo cửa sô, leo lên xe máy đứng nhún nhảy khi không có người lớn ở đấy (cháu cũng biết sợ nguy hiểm nhưng cụ cậu thích làm vậy), em đang lo quá lúc nào cũng phải giữ anh con 24/24 nếu không là té ngã lúc nào không biết chỉ khi nào em chừng mắt lên thì mới không dám làm nữa. Dạo này nếu thích gì là cháu chỉ ngay không cần nhắc nữa, vẫn là khi nào cần thiết cầu cứa thì nói ma hoặc ba, không thích thì nói hong...CHƯA CÓ NGÔN NGỮ .
Em đang tính cho cháu lên Sài Gòn học ở Ban Mai mà không thể đi được, còn 1 em bé đang nhỏ 7 tháng,mà mang cả 2 anh em lên SG thì không biết tính sao đây, mà bố cháu thì tính nóng như lửa để 2 bố con đi thì không ổn, cháu bướng bỉnh không nghe lời nên bố không dạy được nóng quá hay đánh con, nan giải quá các bác ạh. Mà cứ để con thế này thì cháu vẫn chưa có tiến bộ về ngôn ngữ mẹ thì chỉ dạy theo kiểu tùy hứng chứ không có bài bản gì cả nên thấy cháu tiến bộ rất chậm, Mọi cái như đi vệ sinh biết tìm bô, đi tiểu thì biết ra cổng đứng, ăn uống thì tốt, ngủ cũng tốt....Em sốt ruột quá, giao tiếp mắt của cháu là cháu nhìn rất chăm chú, ai hỏi mà nhìn vào mặt cháu là cháu tủm tỉm cười, cháu thích bác hàng xóm là cháu chạy lại rất vui vẻ, thích chơi ú òa, chơi chốn tìm chỉ biết tìm mà chưa biết chốn như vậy thì giao tiếp mắt của cháu có tốt không ạh có phải dạy thêm gì không , Dạo này cháu lấy các gối để chồng lên rồi cháu tự lộn theo kiểu chồng cây chuối ấy, lấy kính tự đeo, lúc nào cháu thích thì cháu có thể tự mặc quần, chưa biết gài cúc áo thấy mẹ cài cũng làm theo nhưng chưa thể cài được, thích đi chơi thấy bố về là leo lên xe máy nói "đi". Em phải làm gì tiếp theo cho con em nữa ạh, độ tập trung của cháu con kém, cháu chỉ bắt chước hành động mà không bắt chước lời nói.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 10 21, 2012 8:40 pm

Em đang tính cho cháu lên Sài Gòn học ở Ban Mai mà không thể đi được, còn 1 em bé đang nhỏ 7 tháng,mà mang cả 2 anh em lên SG thì không biết tính sao đây, mà bố cháu thì tính nóng như lửa để 2 bố con đi thì không ổn


Mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ. Hoàn cảnh của bạn đúng là khó xử. Tôi trích thư một phụ huynh khác để bạn thấy khó khăn của họ không kém gì của bạn nhé

Trong vòng 5 năm vừa qua cô ấy đã mang con tới các bác sĩ và các nhóm, những người tuyên bố có thể can thiệp thành công cho em bé. Kế hoạch hiện giờ là thuê phòng trong đó (Sài gòn) rồi bay về Hà nội một tháng 1 hay 2 lần, tùy vào xem bé phản ứng với các chuyến bay 2 tiếng đồng hồ và đi qua An ninh ra sao.

Bạn đang ở thành phố nào?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Hai Tháng 10 22, 2012 5:15 pm

Anh Phi ah!
Nhà em ở Vũng tàu anh ạh, em cho ben học trường mần non tư thục bình thường, cô giáo hiệu trưởng xếp ben vào lớp dành cho bé khoảng 2,5T, cô giáo của cháu có phản ánh là ben không nghe lời cô dạy, cũng chơi đồ chơi và chơi với bạn, cần gì thì cầm tay cô giáo lại gần và chỉ thôi, hay khóc nếu không vừa ý là khóc to đòi kỳ bằng được mới thôi (dạo này ít ăn vạ rồi chỉ khóc thôi). Cô lại khen là ben cũng biết là nếu không lấy đồ được thì bắc ghế lên lấy, không thì đi tìm cây để khều, tự bản thân ben thì ben hiểu theo ý ben còn người khác dạy thì ben không tập trung, cứ để ý mọi người rồi tự làm chứ không bảo được.
Anh phi cho em lời khuyên để dạy cháu, em thấy độ tập trung của ben còn không bằng đứa trẻ 1t, mặc dù khi nói cháu rất chăm chú nhìn mặt người đối diện nhưng hình như cháu không hiểu anh ah.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi letrang » T.Ba Tháng 10 23, 2012 1:25 am

Gửi Chị Caolen,

Tôi thấy Bé ben có thể hiện tình cảm với ba mẹ, tiếp xúc bằng mắt tốt là biểu hiện tốt đấy chứ...Về ngôn ngữ theo tôi nghĩ chắc Bé cũng bị lười nói...Bé cún nhà tôi cũng vậy, rất lười nói, mà dường như cứ học được từ nào thì 1, 2 tuần sau lại quên...cho nên bây giờ vốn từ vựng hiểu chỉ có 4, 5 từ thôi.

Về vận động của Ben thấy giống Bé Cún lắm...Cũng thích leo lên yên xe, trèo bàn, ghế nhưng anh này còn thích xô bàn, ghế, lấy gối ngã ngược ra..nói chúng là thích cảm giác mạnh...

Về dạy tập trung, tôi thấy có món này được chị Caolen áp dụng thử: mua mấy miếng ghép hình ghỗ (ngày xưa thấy cung cấp chỗ Anh Vượng) thấy bé thích ngồi xếp lại, tập trung lắm...hoặc tập cho bé câu cá, tô cát...

Chúc chị và bé nhiều sức khỏe!
letrang
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 04, 2012 9:40 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Ba Tháng 10 23, 2012 5:12 pm

Mẹ Letrang ah!
ben cũng như cùn vốn từ vựng chỉ khoảng 4-5 từ thôi, lo quá mẹ letrang ah, không thấy con tiến bộ ngôn ngữ, hồi mẹ ben cũng mua xếp hình gỗ và mua ở hiệu sách xếp chữ số và chữ cái, ben xếp rất tốt chắc ben nhớ hình ảnh thôi chứ cũng chưa hiểu, mấy đồ chơi xếp hình trí tuệ ben cũng làm được hết chỉ cần dạy 1 lần thôi, ngồi xếp hạt cũng lâu lâu...ben rất thích đi tắm biển nhưng dạo này mùa gió quá nên không dám cho ben ra biển, cũng tập bơi hoành tráng lắm.
Nhà ben có em bé nên thời gian mẹ dành cho ben buổi tối ít quá, mà con không mấy khi ở nhà toàn sang nhà hàng xóm chơi tự do, thích nhà ai là xông vào và nghịch, cũng cứ chạy theo mấy anh lớn hơn nhưng cũng chưa biết chơi cùng mà chỉ chạy theo thôi nhìn con thấy tội nghiệp lắm.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi letrang » T.Ba Tháng 10 23, 2012 11:39 pm

Chào chị Caolen,

Bé Ben biết chạy theo mấy anh lớn là tốt đấy chứ...Nhà này có thuận lợi là Cún có một anh trai (hơn 5 tuổi) chơi chugn nên cũng đỡ...nhưng cũng vì nghịch, chơi không hiểu nên bị anh đánh và la suốt ngày...Cún cũng thích tắm biển nhưng khoái chồm ra nước nên cho đi cũng sợ lắm..

Chị đã cho Ben chơi câu cá và tô cát chưa...chứ tôi thấy Cún chơi cứ đổ cát, rồi trộn tùm lum...phát oải luôn

TB: Tôi là ba của Cún, thường hay lên diễn đàn trao đổi thay mẹ cháu :)
letrang
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 04, 2012 9:40 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Tư Tháng 10 24, 2012 1:03 am

Bé cún có anh trai là tốt lắm! vì bé sẽ học theo anh rất nhiều điều! ben cứ chạy theo các anh mà cũng chưa biết chơi chung nhiều. Anh là đàn ông mà tỉ mỉ với con thật đáng quý, con chúng ta thiệt thòi về ngôn ngữ là thiệt thòi rất nhiều thứ, nhiều khi cứ chạy theo các anh mà các anh không cho chơi bảo là ben toàn phá thôi. Mẹ ben lúc nào cũng phải có sẵn kẹo để chia cho mấy đứa để cho ben chơi cùng, được cái xóm có đông con nít nên ben ko bao giờ ở nhà cả toàn đòi đi chơi, đi học các cô giáo bảo là hát hò suốt ngày nhưng không rõ chữ hát ngân nga theo giai điệu của con vậy, Mong các con sớm tiến bộ! Nhà em thì chỉ là toàn cho ben đi chơi là chính chứ học ở trong nhà ngồi bàn ít lắm, mà ben cũng ko chịu ngồi học trong nhà. ko biết như thế có tốt ko nữa anh ah, ben ko được học bài bản gì cả thì theo cảm hứng của cả nhà thôi.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi yeuthuong » T.Tư Tháng 10 24, 2012 11:17 pm

Thứ nhất bạn hãy cho bé đi kiểm trả cơ quan phát âm. Nếu cần phải tách phanh lưỡi thì phải tách
Thứ hai bạn xem hơi của bé có quá yếu không. Bạn nhớ là hơi thở và hơi nói là khác nhau đấy nhé!Nếu hơi yếu cần phải luyện hơi cho bé. Các bài tập luyện hơi như: thở mặt na, tập đai, thổi, .... Các bài tập về luyện cơ quan cấu âm nữa.
Thứ ba là bạn nên cho bé đi can thiệp về ngôn ngữ càng sớm càng tốt.
Bé nhà bạn 3 tuổi như vậy là ngôn ngữ quá chậm, sau 5 tuổi mà chưa có ngôn ngữ nói là rất khó khắc phục đấy.
Thứ tư là bé bị chậm ngôn ngữ lại có những dấu hiệu của tự kỉ vậy nên bạn cần hết sức lưu tâm đến con.
Nếu bạn cần tư vấn thêm thì liên hệ với tôi theo số: 0938.474.904
Chúc gia đình và bé có nhiều niềm vui!
yeuthuong
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 10 24, 2012 10:59 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phamhoangvnn » T.Hai Tháng 10 29, 2012 2:40 am

Mình cũng có con trai 3tuổi trường hợp giống bé nhà bạn.
Mình có đọc thấy hội chứng ADHD tại đây http://www.concuame.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=15

Thấy cũng khớp với trường hợp Xu nhà mình.
Chậm nói, nói lung tung, rất hiếu động. Mẹ bắt nói từng từ theo thì nói theo được. Nhưng chẳng bao giờ tự nói được 1 câu hơi dài 1 chút. mà nói lung tung không hiểu được...

Nhưng rất không chú ý và quay đi quay lại đã chạy chơi loăng quăng... Thích đùa giỡn suốt ngày. Thậm chí nếu không bắt đi ngủ sớm, cháu còn đùa nghịch đến 12h chưa chán...

Về thể trạng thì rất khỏe mạnh. phát âm rõ và cũng hay hét to lúc đùa giỡn.

Mình đã gửi trẻ được nửa năm, có vài lần cháu đi học bị cách li (ngồi cách xa) vì cái tật nghịch ngợm luôn tay luôn chân...

Mình cũng đang lo lắng về độ tuổi này, rất cần anh chị tư vấn thêm cho mình
phamhoangvnn
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 10 29, 2012 2:29 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.37 khách.

cron