gửi bởi bichchau » T.Ba Tháng 9 17, 2013 10:54 pm
Chào Phi
1/ Responsiblity / Biết, hiểu là mình có trách nhiệm phải làm việc gì đó : Vậy là mình bắt buộc con phải làm việc đó vào thời gian đó không làm là không được, nhưng thỉnh thoảng bé "chứng " mà mình cũng không biết phải làm sao, cứ phải loay hoay chổ này.
2/ Accountability / Biêt, hiểu là mình chịu trách nhiệm phải làm việc gì đó (đc thưởng khi làm, bị phạt khi không làm) : Việc thưởng phạt coi vậy cũng không đơn giản, không khéo lại nhầm vào việc phạt thành ra thưởng mà không biết, lại thêm trong nhà không nhất quán thì cũng không xong .
VD: bé quăng đồ : mẹ bắt con nhặt lên , để vào chổ cũ và xin lỗi. Lúc đầu không làm, mẹ đưa ra tình huống : Nhặt lên, để vào chổ cũ và xin lỗi, còn không thì đứng khoanh tay và đếm từ 1 đến 30 .Lần đầu bé không nhặt lên, chịu đứng phạt nhưng không đếm, mẹ nói không đếm thì đứng hoài thì bé đếm xong chạy ù lại chổ cũ và tái phạm, nhưng không chịu đứng phạt nên mẹ chọn cách bắt con cùng với mẹ nhặt đồ lên và con xin lỗi . Lúc đó mới không quậy nữa. Nhưng không phải ai bé cũng chịu nghe lời và làm đâu.
Hiện tại bé đang hiểu là nếu bé nói ra điều bé cần, bé muốn thì sẽ được đáp ứng ngay. Mình đang khó khăn khi tình huống này xảy ra , Lý do là mình hôm trước khuyến khích con nói ra mẹ mới biết, con không nói mẹ đâu có hiểu con muốn gì , đại khái như vậy. Và bé đã nói điều bé muốn, nhưng kèm theo là điều bé nói mọi người phải được làm ngay chớ không khác được.
VD : bé muốn đi tắm, bé lại nói với mẹ "mẹ tắm cho con", dù là mẹ đang ăn cơm hay làm việc gì cũng phải ngưng để đi tắm bé ngay, vì bé không chịu đợi, phản ứng với mọi lời " con đợi mẹ ăn cơm xong, hay...." bằng cách khóc và kè kè nắm tay mẹ phải làm liền.
Cùng tương tự , lười ăn sáng mẹ cho chọn món, rồi không thèm chọn mà nói "con chưa ăn" để không phải ăn, mà mình thì không đợi được, mà cũng không thể bỏ con nhịn đói đi học đàng dụ dỗ, đóng vai nghiêm ....và cũng tìm cách nói ngắn gọc cho con hiểu. Mình nghĩ bé có hiểu là phải ăn sáng, nhưng vẫn cứ nói như vậy . Chuyện đi học cũng vậy, bé xong là phải đi liền, bé không chịu đợi ai cả, mẹ chưa xong là kè kè khóc nói "mẹ ra xe.." mà cở này đeo mẹ quá trời.