Con gái B.A

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Bảy Tháng 8 04, 2012 6:47 am

Chào chị Tường Anh,
Bác đau sao vậy chị , hôm nay bác đã khỏe nhiều chưa mà chị xuất hiện trên diễn đàn rồi ? Cho E kính lời hỏi thăm bác chị nhé, mong bác thật khỏe .
"Mẹ già như chuối chín cây,...." E cũng còn một mình mẹ, mà mỗi năm về thăm có vài lần. Từ lúc có BA lên SG thì không được ở gần để thường về nhà mẹ nữa, nhiều lúc thấy buồn lắm chị .
Con gái BA tuần này đi học nghe cô giáo nói có tiến bộ , chút xíu thôi nhưng em mừng mà cũng lo nữa .
- Mừng là con "chịu" vận động, về nhà mấy hôm nay ba cũng đã tập "bắt" con gái làm rồi . Ăn thì lại bàn ngồi ăn, uống nước tự cầm ly và mở vòi hứng nước uống. bé ăn xong ba cũng kêu và "kè" bé dọn chén, dọn ly khi uống xong sữa chớ không phục vụ như trước . Mới đầu bé cũng phản ứng, nhưng ba bắt chước mẹ không làm , để đó chút sau cùng con làm.
Khoe với chị là E dụ được con gái chơi trò tưới cây rồi nhé, mà vụng về lắm chị ơi ! cầm ca múc nước tưới mà mắt ngó đâu đâu, mẹ phải nâng tay làm từng chút một , có cầm vòi xịt nữa. Mấy hôm nay hai VC hay khen con gái "đó, con làm được rồi hoan hô, hoặc con làm được mà hén ..".khi con chịu làm. Nhìn mặt con thấy vui lắm. :D .
- Mừng là chủ nhật ba mẹ đã cùng con gái đi siêu thị , chọn đồ thì mẹ chỉ nhờ con lấy dùm con làm, nhưng đến lúc lấy mì gói ba kêu con gái lấy thì con gái lấy đúng 1 gói rồi tự đi ra đứng ngoài khoảng trống trước quầy không theo ba mẹ nữa , con gái sợ ba mẹ "nhờ lấy đồ" đó chị :lol: . Về nhà thừa thắng xông lên, mẹ dụ con gái đi công viên, ba một bên mẹ một bên cầm tay con mà biết con sợ do trân cứng cả mình , mồ hôi tuôn ra nhưng có tiến bộ là không phản ứng la hét đòi về. Đi vòng vòng xem các anh chị tập bóng rổ bé mới bớt căng thẳng, nhưng nhất định không chịu vô khu chơi của thiếu nhi , bé sợ lắm khu này chỉ thích vòng vòng mà thôi.
- Lo là về nhà bé không chịu nói gì cả. Chỉ khi nào mẹ "bắt" bé mới nói như : Sáng đi học , kêu bé nói "chào ba con đi học", bé không chịu nói mẹ không cho xe chạy và nói con chào ba mẹ mới chở đi học thì bé nói thì thào, E không chịu bắt nói lớn như mẹ thì bé nói rõ ràng nguyên câu như trước. Nhưng khi đến trường kêu chào mẹ thì lại thì thào , kêu thế nào cũng không nói rõ nữa, vì đã đến trường rồi , em nghĩ vậy không biết đúng không?
Chị ơi có khi nào con làm được việc này thì quên việc trước kia không? Theo E quan sát thì như bé không muốn , không chịu nói hay sao á.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 8 06, 2012 12:28 pm

Chào em, mẹ chị hồi sức rồi, nhưng ở giai đoạn chuối chín cây thì xìu xìu ển ển chứ đâu có xông xáo được như xưa. Cám ơn em đã hỏi thăm nhé.

Anh Phi và bên Ban Mai có thảo luận cùng nhóm chuyên gia về thói quen nói nhỏ của BA. Một số em trong nhóm tk có thói quen này, và không phải dễ luyện. Mình vẫn phải nhắc, nhắc, và nhắc. Các em không chịu nói, và khi nói thì nói nhỏ như thế hoài à! Đây là một trong những khó khăn về ngôn ngữ và giao tế. Em sẽ phải liên tục nhắc, khuyến khích, và kể cả ép buộc.

Điều đáng mừng là BA có nói, và có hợp tác khi mẹ/cô yêu cầu.

Chị không biết đây có phải là diễn đàn để trao đổi không nữa. Nếu tụi mình v ào trong diễn đàn dành riêng cho phụ huynh của học sinh Ban Mai, mọi chuyên viên và giáo viên cùng ban giám hiệu đều theo dõi chung đượcl. Đó cũng chính là điều kiện cần có để mọi người quanh BA giúp đỡ bé theo cùng kế hoạch, nhịp điệu.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Bảy Tháng 8 18, 2012 10:49 pm

Sáng nay dẫn con gái đi BS tai mũi họng để nhờ khám tai và lấy ráy tai. Trước đây còn nhỏ thì đến BV ND.1, nhưng bây giờ lớn rồi bé rất khó hợp tác với người lạ, mà tai thì rất nhạy cảm.
Ba bé phải đến liên hệ trước với BS rồi về cùng mẹ chở con gái đi, đã nói trước với bé là mình đi chơi và ghé đến BS....Khi đến chổ lạ bé cũng e dè lắm, ba mẹ cầm tay con liên tục trấn an nhưng bé vẫn sợ , mẹ phải ôm vào lòng và ba liên tục nói đâu có gì , có ba có mẹ mà... và BS cũng biết cách nói làm bé yên tâm nhưng vẫn không khám ngay được , phải mở đèn pin , và khi mẹ nhớ ra nói BS đừng mang khẩu trang rồi cho bé ngồi trong lòng ba, còn mẹ thì đứng ôm cho con úp mặt vào lòng và giữ nhẹ đầu con thì mới khám được, rọi đèn khám rất nhanh , nhưng BS không lấy ráy tai, và cho thuốc nhỏ vào tai rồi hướng dẫn ba mẹ cách làm....
Cách làm : cho con nằm nghiêng , nhỏ giọt nước " rửa tai" vào lỗ tai con miệng đếm đến 20 thì nghiêng tai bé cho nước chảy ra ngoài lau. BS giải thích nước này sẽ làm cho ráy tai mềm và rớt , tan theo nước ra ngoài . Mình hỏi BS có thể lấy ráy tai bằng máy như trong BV không, BS nói không thể làm cho bé vì tiếng máy và khó mà an toàn khi đụng được vào tai bé , nếu làm thì bé sẽ kháng cự nên phải ôm, ghì chặt sợ ảnh hưởng tâm lý bé vì bây giờ bé đã lớn khác lúc nhỏ.
Nói nghe thì dễ , chớ khi về nhà nói ngọt, dụ khị, dỗ dành , nghiêm giọng mới nhỏ vô được một tai, tai còn lại phải tới trưa mới làm tiếp.
Dù là mẹ đã làm mẫu để ba nhỏ cho bé thấy và biết nước đó mát the the chớ không đau rát gì cả. Vậy mà bé phản ứng ghê lắm, xô mẹ ra và bấu mẹ đau, thấy mẹ vô phòng thì giơ tay đẩy ra, giận. BS thì bảo phải nhỏ 1 lọ 10ml/1 ngày, mình nhỏ 2 lần/2 tai mà mới có hết 1/5 lọ.
Các PH và chuyên gia có cách nào giúp với nhé.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Tư Tháng 8 22, 2012 8:47 pm

Châu đang quan sát con gái xem coi bé thích gì nhất để làm phần thưởng : Phi gợi ý gấu bông, búp bê...nào là thỏ, rùa, gấu , pikachu, nho xinh, chó, chú lùn xitrum...bé chơi chút chớ không mê và mẹ đem cho các em bé cũng không đòi, còn búp bê thì chơi được vài ngày quan sát mắt nhắm, mắt mở rồi vặn tay chân đến rớt ra luôn , làm được một lần ba gắn lại rồi cũng vặn nữa, nhìn ghê lắm ( mẹ hồi nhỏ chơi thú bông chớ không chơi búp bê , nhìn sợ). Hầu như bé không thích gì ngoài các trái banh : banh bóng rổ của anh, banh da, banh nhựa, banh tennis ...là thích hết. Nhưng lấy banh làm phần thưởng hoặc làm điều kiện thì bị "phá sản" do bé tỉnh queo, lấy cất không cho chơi thì thôi, mai sẽ chơi tiếp, không cho thì đi tìm dưới sàn, nhà chổ nào cũng có banh, còn nếu không thì ngồi mâm mê hai tay và có khó chịu.
Phi có nói bé thích chơi trái banh quan sát xem bé thích tiếng của trái banh chạm đất hay là thích do trái banh xoay? Chắc là cả hai quá, nhưng bé chơi là tâng banh , nhồi banh chứ không ném banh, đá banh, liệng banh. Cứ mỗi đồ vật tròn bé đều cầm lấy và tay tâng , nhồi liên tục để nghe tiếng , nếu vật tròn đó phát ra tiếng nhưng không dội trở lại tay bé thì bé không chơi lâu như viên bi chẳng hạn thì bé sẽ quăng ra xa.
Vì thấy bé thụ động và thờ ơ quá, làm sao mà tập bé biết chơi, phá phách đây?
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Sáu Tháng 8 31, 2012 6:44 am

Mở cho cả nhà nghe bài Bông Hồng cài áo của NS Nhất Hạnh, bài Lòng mẹ của NS Y Vân và bài Mẹ Yêu của NS Phương Uyên....Lúc nãy trên VTV1 tường thuật lể Vu Lan Ba N xem mà nét mặt buồn bâng khuâng nhớ Mẹ , còn mình thì cứ đến lễ Vu Lan là nhớ Ba.
Mai cả nhà về thăm bà Ngoại, B.A chỉ chịu ngủ trên mỗi cái giường của Ngoại thôi vậy mà bà thích lắm . Lần nào về Ngoại cũng làm nhiều món ăn , Ngoại cưng anh Bi nhất xứ , và cứ xuýt xoa thương cháu gái không ăn được gì hết cứ cầm tay cháu mà rưng rưng....
Quyết định đi 2 xe máy, mình rất ngán ngồi xe máy nhưng hai đứa con lại khoái, vì như vậy thì con gái không bị mệt , còn anh hai thì khoái ra mặt mai được chạy xe một mình chở 2 cái ba lô , (vừa thi lấy bằng lái xe xong nên ba mới cho chạy đường xa), còn ba thì chở hai người đẹp :D .
Chiều ba đã đi siêu thị mua gà về để nấu cháo đậu xanh mang theo cho bé ăn sáng, Dự định khởi hành rất sớm, anh con trai nói 4g sáng , đường vắng, mát..., lần nào cũng nói thế nhưng dễ gì mà được , lúc này đã hơn 21g trời lại đang mưa xối xả không biết kế hoạch ngày mai có bị phá sản không?
Đợt này về mẹ lại đem theo lap tranh thủ làm cho xong để in giao cho khách, chưa có lần nào mẹ làm lâu như đợt này, ba nói thôi nghỉ vài ngày cho khỏe em ơi ...mẹ hứa sẽ làm ban đêm thôi, còn ban ngày thì không làm chắc chắn vậy.
Mong đợt này về nói bà Ngoại và Dì dượng cho ba mẹ rước cu Gấu lên ở nhà mình đi học và chơi với con gái để con gái học theo em, và ba mẹ hai bên cũng kèm em học được, vì ba mẹ em đi buôn bán suốt nên cu Gấu ở với ngoại, ngoại cưng nên Gấu ta bị béo phì và học thì "toán dốt như bò và viết chữ như gà" , lại mê chơi lắm không ham học.
Ngày lễ Vu Lan mọi người đi chùa lễ Phật nhiều lắm, mình đi về ngang mấy ngôi chùa thấy xe đông ghê. Mình cũng cầu Trời Phật cho cha mẹ được khỏe mạnh , vui và sống lâu với con cháu...cũng cầu mong cho VC mình được khỏe mạnh để lo cho con và mong con được nhiều tiến bộ ...cầu mong hằng ngày nhưng sao mình lại thấy sao sao vì cứ muốn nhiều hơn cho mọi người..., thôi cứ sống cho tốt đi đã .
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Sáu Tháng 9 07, 2012 6:51 pm

Thứ sáu nghe cô nói con gái bị cái ghế rớt trúng chân hôm thứ 5, con đau mà không biết nói cho mẹ biết, chỉ khi chiều về mẹ nhớ xách giỏ thì thấy đi cà nhắc mẹ mới xem mới thấy bầm bầm sưng sưng. Thương con khờ quá , đau mà không biết nói không biết diễn đạt cho ba mẹ biết nên mẹ cứ nghĩ mãi về con, về cuộc sống của con sau này nếu không có ba mẹ bên cạnh thì sẽ ra sao ?
Sáng nay cứ nghĩ mãi thôi, mẹ không phải là người hay khóc , trong mọi hoàn cảnh khó mẹ đầu bình tỉnh để đương đầu, nhưng với con gái thì lúc nào mẹ cũng ....con là điểm yếu nhất trong mẹ.
Gọi điện về nhà để nói chuyện với con gái , nhưng chỉ mẹ nói còn con thì có dạ , có thì thào trả lời không nghe rõ . Thứ bẩy con nghỉ ở nhà mà mẹ thì lại đi làm nên không chơi với con được. Tối mẹ đọc bài vè thấy con thích lắm, sáng thì đã nói theo mẹ câu "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", trong mấy câu thi con thì thích câu này, mẹ nói để đánh lạc hướng khi con nói nhảm, vậy mà con thích nên nói theo rõ và to rồi cười nữa.
Đi làm mà cứ mãi nghĩ về con ?????
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Tư Tháng 10 17, 2012 9:14 pm

Con gái cở này thay đổi liên tục như thời tiết trong lúc giao mùa vậy. Chắc có lẻ là do tâm sinh lý , cũng có lẻ là do mẹ không quan tâm bầu bạn chơi với bé......
Dẫu sao con gái cũng đã ngồi ăn cùng với cả nhà, nhưng còn thụ động . Mình nghĩ là bé cứ muốn mọi người phải quan tâm bé như bé vẫn xúc cơm ăn được nhưng mẹ phải đụng vào tay con thì con mới đưa lên miệng, còn nếu không thì con dừng lại đợi, chiều hôm qua thì có tiến bộ xúc ăn mẹ ngồi kè bên, hạn chế không đung tay , không nhìn mà chỉ nhắc "con ăn đi" và bé tự xúc ăn hết .
Những việc mẹ đã làm với bé đã bị ngừng lại như tưới cây, ra sân chơi...một phần do trời mưa, một phần mẹ đi suốt.
Những lúc này bé cự nự nhiều, phản ứng lại bằng cách xô ba mẹ ra và vùng đánh, bấu luôn nếu mà ép bé khi bé không muốn.
Bé có nói nhiều hơn, ca hát nữa...nhưng chỉ khi nào vào nằm dài trong giường với mẹ thì mới ca, đọc thơ rồi nói chuyện về các bộ phận cơ thể, với điều kiện là khi mẹ đi làm về thì ngồi chơi với con gái, cưng con gái khoản lâu lâu chút.
Lúc này mới thấy con gái bướng ghê, có "người" nói đó là thừa hưởng của mẹ, bao nhiêu tính tốt không giống lại giống cái tính xấu chi không biết.
Hôm qua nghe nói Phi về VN, mừng và cũng muốn hỏi , muốn tư vấn nhiều chuyện nhưng cũng chưa biết phải hỏi như thế nào. Lúc nãy viết email nữa chừng rồi lại xóa.....
Hôm qua bé về nhà mẹ có chơi thổi kèn với bé. Khi mẹ lấy cây kèn ra thổi trước mắt bé sáng lên, miệng thì cười và lấy thổi ngay. Chơi một lúc mẹ con thay phiên thì có 1 lần con gái thổi ra rồi lại hút hơi được vào , tự bé làm chỉ một lần mà thôi.
ở VN không có bán cây kèn cho các bé như ở trường , chỉ có loại bằng inox nặng . Hy vọng con sẽ biết chơi nhạc cụ này.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Năm Tháng 11 22, 2012 8:53 pm

Hôm qua con gái đã làm cô giáo , và sau đó là cả nhà bất ngờ :
Số là sau khi tự học xong, Bé đi gỡ TKB, cô giáo Tr đang dạy bạn gần đấy cứ liên tục nói " Chỉ màu đỏ đi"....
Bé đứng nhìn 1 hồi rồi bổng dưng nói: ỒN
Rồi lẵng lặng bỏ đi.
Cô Tr ngước lên ngơ ngác hỏi: Ồn hả???..Bé vừa đi vừa nói mà không quay lại: Ừ


Mình cứ hồi hộp dỏi theo từng bước học tập của con kể từ ngày bé vào học tại trường. Dẫu biết đối với con gái tiến bộ dù một chút xíu thì cũng là một hành trình dài với đơn vị tính thời gian là tháng, là năm , với công sức của các cô giáo, của chuyên gia đã tận tâm dạy, can thiệp giúp đở.

Lúc mới vào trường bé về nhà không chịu nói dù bé đã biết nói, cả nhà rất lo sợ. Đến nay thì bé đã dần dần chịu nói lại rồi, tối qua mẹ nói , hỏi gì con gái cũng trả lời "dạ có...dạ chịu...." nghe mát ruột. Không biết là con có hiểu lời mẹ nói không vì hôm kia khi mẹ tắm cho con có nói với con là con phải tự tắm một mình nhé, mẹ đâu có tắm hoài cho con được đâu nếu mai mốt mẹ...., nói xong thấy mặt con buồn buồn . Hôm qua đang tắm cho con , nghe con nói "con tự tắm một mình.....rồi lại nói tiếp "con mèo đừng có mơ mẹ chị chỉ tắm cho chị thôi không tắm cho mầy đâu mầy đừng có mơ hoài " là lời nói mà trước đây mẹ dùng để dụ con gái đi tắm nay con lại nói y chang, không biết là ý gì ?? nhưng từ mấy hôm trước mẹ cũng đã dạy con cầm khăn kỳ cọ con chịu làm 1 chút ...thôi cứ từ từ vậy.
Từng chút từng chút con tiến bộ là mình thấy lòng rộn ràng vui sướng lắm.
Sửa lần cuối bởi bichchau vào ngày T.Sáu Tháng 11 23, 2012 6:49 pm với 1 lần sửa.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 11 23, 2012 1:25 am

Số là sau khi tự học xong, Bé đi gỡ TKB, cô giáo Tr đang dạy bạn gần đấy cứ liên tục nói " Chỉ màu đỏ đi"....
Bé đứng nhìn 1 hồi rồi bổng dưng nói: ỒN Rồi lẵng lặng bỏ đi.

Cô Tr ngước lên ngơ ngác hỏi: Ồn hả???..Bé vừa đi vừa nói mà không quay lại: Ừ


Nói quá đúng ngữ cảnh, và đúng cả chuyên môn nữa chứ, tức là câu ngắn gọn, ngắt giao tiếp mắt ở câu cuối để đối phương không níu kéo trở lại. :lol: :lol:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Con gái B.A

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Hai Tháng 12 10, 2012 9:15 pm

Lúc này con gái lớn nhanh quá, đã cao gần bằng mẹ rồi, trong trường cao hơn cả cô giáo nữa :).
Con càng lớn càng trầm hơn, chỉ thích nằm đúng chổ trên giường, ngồi đúng chổ trên salon, đúng vị trí ghế ngồi ăn cơm không xê dịch chổ khác , mẹ đã cố tập cho con nhưng con rất khó chịu phản ứng liền, thậm chí không ngủ mà thức nghiến răng và nếu ép là bùng nổ luôn.
Đi học nghe cô giáo khen nhiều nhiều, hôm nào ba rước về soạn balo thấy có thưởng bánh là hê lên cho cả nhà biết, cả nhà hoan hô còn bé thì cười hớn hở lắm , cầm bánh cho anh Hai hoặc cho em Bin con dì út hoặc cho mẹ , thương con không biết nhai nên không ăn bánh được , con cầm cho mọi người mà mặt rạng rở lắm.
Tay con cở này chịu làm việc rồi : Cất nồi cơm , lau bàn khi ăn , tắm xong là tự đem quần áo để vào sọt giặt. Hôm qua cầm cây lau nhà với mẹ được 1 chút, vụng về lắm, nhưng con chịu làm là mẹ vui rồi :) .
Có điều là con cứ phải đợi mẹ mới chịu làm, còn ba có tập thì không làm đâu. Con gái thương ba lắm nhưng đeo mẹ quá chừng. Cô giáo kể là mẹ bé BA cở này đi làm xa , về trể ......nên ba đưa rước bé thôi, bé nghe rồi tủi thân khóc thấy thương lắm :( .
Bốn chủ nhật rồi, ba mẹ chở con gái đi xem trình diễn nhạc ngoài trời, con gái cũng đã dần dần quen, không còn căng thẳng như hôm đầu, nhưng nghe thôi , còn nhìn lên sân khấu thì thỉnh thoảng, ba mẹ biết con bớt căng thẳng là do con đã tủm tỉm cười, nét mặt thì tươi hơn. Mẹ còn dẫn con đi dạo vòng công viên nữa, nhìn mọi người và xem triển lãm cho con quen, con chịu đứng yên cho mẹ chụp hình nữa.
Cở này con gái "chịu trường, chịu cô " rồi nên đi học vui lắm, vui hơn ở nhà :lol: . mẹ đang lo sắp tới nghỉ tết Nguyên Đán thì con ở nhà lâu quá nè, suy nghĩ phải làm sao đây?
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Trang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.39 khách.

cron