Bé Bo 33 tháng

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi mecuabo » T.Ba Tháng 7 31, 2012 7:49 pm

Em xin chào chị Tường Anh, anh Phi, Ban Điều hành CCM, cùng các phụ huynh tham gia diễn đàn,
Em tên Thanh, em có 1 con trai sinh tháng 11/2009, bé là con thứ 2, trên bé là chị gái năm nay 8 tuổi.
Từ khi bé được 22 tháng em đã bắt đầu nhận thấy sự bất bình thường noi con, bé không nói được bất kỳ 1 từ nào, không biết chỉ ngón trỏ, rất ít tiếp xúc mắt và không hiểu được 1 mệnh lệnh nào dù là đơn giản nhất như ngồi xuống hay chạy lại đây. Em đã cho con đi khám ở khoa tâm lý BV Nhi đồng 1, BS kết luận là bé rối loạn phát triển, đưa cho em 1 quyển tài liệu hướng dẫn bé rồi hẹn 1 tháng sau tái khám. Em cũng về hướng dẫn con theo như tai liệu đó nhưng không được thường xuyên lắm. Sau 3 lần khám không thấy con có tiến bộ gì, em nản quá cộng thêm vào đó là những người trong gia đình em ai cũng nói bé chỉ chậm nói thôi chứ không sao hết có những đứa bé ở quê 5, 6 tuổi mới biêt nói mà bây giờ học rất giỏi nên em dần dần ít dạy con mà cứ hy vọng con mình chắc cũng như vậy.
Cho đến bây giờ con em đã được 33 tháng rồi mà nói rất ít và không chủ động nói, chỉ khi khát nước thì nói "ún", muốn lấy gì cũng dắt tay ba, mẹ hoặc bà nội đến nơi cần lấy đồ thôi chứ không chịu chỉ, em cũng tập nhiều nhưng mãi bé cũng không chịu chỉ. Về vận động thì bé khá tốt, chạy, nhảy, leo trèo vững vàng. Ăn, ngủ tốt. Em hiện giờ đang rất hoang mang và lo lắng, em đã đọc rất nhiều bài viết của các phụ huynh khác trong diễn đàn để xem mình có thể áp dụng được những gì nhưng em thấy các bé khác biết nhiều thứ hơn bé Bo nhà em. Em cho bé đi nhà trẻ từ lúc cháu được 18 tháng, các cô cũng hay phản ánh là cháu không biết gọi khi đi vệ sinh, cô gọi bé không quay đầu lại, rất thích xem TV. Đến nay cô giáo nói cháu cũng có 1 số tiến bộ như biết xâu hạt nhưng chưa biết phân biệt màu săc, muốn đi vệ sinh cũng biết chạy vào toilet nhưng chưa tự cởi quần ra, biết hát 1 số câu hát. Tuy vậy em thấy bé có rất nhiều điều để em phải lo lắng, em dạy rất nhiều lần nhưng bé vẫn chưa biết chỉ các bộ phận trên cơ thể, chưa biết chỉ ngón trỏ, chưa biết làm theo những yêu cầu đơn giản, chưa nói được câu đơn giản mà chỉ nói từng từ 1 nhưng bé cũng biết rất ít từ: ba, dạ, uống, nóng, không, xin, đếm từ 1 đến 10, ngon quá, hay quá. Bây giờ ba mẹ dạy bé nói chữ nào bé cũng nói theo nhưng còn ngọng và không tự nói đúng ngữ cảnh.
Em đọc nhiều tài liệu về bệnh TK nhưng không biết bây giờ mới bắt đầu chữa cho con liệu có quá muộn không và em không biết mình nên bắt đầu từ đâu ?
Em rất mong muốn nhận dược sự hướng dẫn của chị Tường Anh, anh Phi, Ban Điều hành CCM, cùng các phụ huynh.
mecuabo
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: CN Tháng 7 29, 2012 8:28 pm

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 7 31, 2012 8:32 pm

Chào bạn,

Không thấy bạn đề cập đến quá trình mang thai và sinh cháu như thế nào ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi mecuabo » T.Ba Tháng 7 31, 2012 11:26 pm

Chào chị, cảm ơn chị đã quan tâm. Quá trình mang thai bé sức khỏe của em tốt, không bị cảm cúm hay bệnh gì khác. Chỉ có 1 điều làm em thấy hơi lo lắng trong quá trình mang thai bé là em không uống được bất cứ 1 loại sữa nào. Hễ uống vào chưa qua khỏi cổ là ói ra hết. Bé sanh ra trước ngày dự sinh của BS 2 tuần, cân nặng lúc sinh của bé là 2,8kg. Tháng đầu bé tăng đươc 1,2kg, nói chung về sức khỏe thể chất bé tương đối tốt, hiện tại bé cao 90cm và nặng 15,5kg. Hoạt động nhanh nhẹn, bé rất vui vẻ hay chơi với ba mẹ, chị. Lúc mới đi trẻ bé không biết chơi với các bạn nhưng gần đây bé đã biết chơi cùng bạn.
Em rất muốn đưa con đến Ban Mai để được các chuyên gia thẩm định nhưng không biết liên hệ với ai. Em ở Vũng Tàu, không biết ở VT có trường chuyên biệt hay BS hỗ trợ không? Em cũng không biết hỏi ai về vấn đề này.
Rất mong nhận được những lời khuyên của các anh chị và sự chia sẻ của các phụ huynh trong diễn đàn.
mecuabo
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: CN Tháng 7 29, 2012 8:28 pm

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 8 01, 2012 12:11 am

Bạn gọi cho chị Nga ở Vũng Tàu, số 0909203636. Chị Nga là người rất nhiệt tình và có lòng. Nhà chị Nga ở gần Ngã tư giếng nước.
Còn nếu bạn tính vào Ban Mai thì coi số đt ở truongbanmai.com trong phần liên hệ.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi mecuabo » T.Tư Tháng 8 01, 2012 5:17 pm

Em cảm ơn anh Phi nhều nhé, em sẽ liên lạc với chị Nga ngay.
mecuabo
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: CN Tháng 7 29, 2012 8:28 pm

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 8 03, 2012 9:56 pm

Chào Thanh, em đã tìm ra chị Nga ở Vũng Tàu chưa? Chị ấy giúp em ra sao?

Em cứ tiếp tục dậy cho con nói. Nên phân ra hai mục tiêu: một là dậy cho nói, hai là dậy cho nói rõ. Em đừng nhập cả hai vào. Nếu con đang hăng hái nói "ún" thì em nên chấp nhận đấy chính là "uống" để mình dậy phần dùng lời yêu cầu. Khi em chặn lại, bắt uốn lưỡi uốn môi, con sẽ chán. Em có thể chọn một giờ nào đó trong ngày khi con vui, khi em đang có nhiều món con thích, để dậy nói cho rõ. Lúc này, em chọn những từ con thường phải dùng và từ dễ (uống là từ khó) để luyện nói rõ. Em chỉ cần khoảng 5 từ thôi, sau đó sẽ chọn thêm những từ khác.

Em đừng tranh luận gì nhiều với gia đình về tình trạng hay tên loại rối loạn của Bo. Mình thấy con yếu chỗ nào thì tập chỗ ấy. Gia đình nhất định là chỉ chậm nói, vậy em có cãi thì để làm gì. Khi cả nhà bảo chậm nói, em nhờ cả nhà cùng tập cho con nói. Sau khi con tiến bộ tí tí, mình tính đến những mặt khác.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi mecuabo » CN Tháng 8 05, 2012 5:45 pm

Em chào chị Tường Anh!
Em cảm ơn chị đã quan tâm đến trường hợp của mẹ con em. Em đã liên lạc với chị Nga rồi, chị ấy cũng khuyên em giống như các anh chị tư vấn là cứ so với chuẩn phát triển rồi xem con yếu ở điểm nào thì hỗ trợ điểm đó, hai chị em chắc chắn sẽ gặp nhau để trao đổi thêm.
Em xin nói rõ thêm về tình hình của bé Bo để các anh chị tư vấn thêm cho em nhé.
Em tập cho con dạ khi có người gọi tên con thì con cũng dạ nhưng có lẽ bé chỉ hiểu từ "ơi" thôi vì khi gọi ba ơi, mẹ ơi hay bà nội ơi thì bé cũng dạ. :?
Con còn nhút nhát khi chơi những trò chơi như cầu trượt, xích đu không dám chơi một mình. Hôm qua em cho con tắm biển con cũng sợ không dám một mình ngồi xuống nước mà cứ ôm lấy mẹ mặc dù ở nhà bé rất thích nghịch nước.
Em đang tập cho con nhận biết các bộ phận trên cơ thể, hiện nay bé mới biết chỉ mũi và đầu.
Hôm em cho con khám ở BV nhi đồng 1 thì BS dặn em về tập cho con: bài 1 là tiếp xúc mắt, bài 2 là chỉ ngón trỏ, bài 3 là chơi luân phiên. Cứ tập tuần tự khi nào bé tập được bài 1 rồi mới tập bài 2, rồi đến bài 3, hẹn 2 tháng sau tái khám.
Bé cũng đã biết tiếp xúc mắt nhưng chỉ được khoảng 5 giây thôi. Em đang tập cho con chỉ ngón trỏ, khi bé dắt tay em đến chố để bình nước thì em chỉ vào bình nước nói "con muốn uống nước à", rồi em vừa chỉ vào bình nước vừa nói "chỉ" thì con cũng vừa nói "chỉ" vừa chỉ ta vào bình nước. :D
Tập chơi luân phiên thì em và bé ngồi đối mặt, cách nhau khoảng 1m, em đẩy quả bóng qua cho con nói "cho Bo", khi con đẩy bóng lại cho em thì em nói "cho mẹ". Bé khá thích thú và chơi được khoảng 10 phút.
Em cũng vận động mọi người trong nhà em cùng tích cực tập cho con nói, không xem TV để bé tập trung. Em thấy bé cũng nói được khá nhiều chữ nhưng có lẽ bé không hiểu được nghĩa của những từ đó. Bé không tự nói mà chỉ nói khi mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Hiện nay bé nói rõ được các chữ có âm b, s, ch, c, h. Em dạy mãi mà bé chưa gọi được mẹ, bé gọi mẹ thành "bẹ", bé chưa nói đươc âm m, c, l, đ, g, t, v, ph.
Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các anh chị và các phụ huynh có kinh nghiệm.
mecuabo
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: CN Tháng 7 29, 2012 8:28 pm

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 8 06, 2012 12:40 pm

Em tập cho con dạ khi có người gọi tên con thì con cũng dạ nhưng có lẽ bé chỉ hiểu từ "ơi" thôi vì khi gọi ba ơi, mẹ ơi hay bà nội ơi thì bé cũng dạ. :?
Con còn nhút nhát khi chơi những trò chơi như cầu trượt, xích đu không dám chơi một mình. Hôm qua em cho con tắm biển con cũng sợ không dám một mình ngồi xuống nước mà cứ ôm lấy mẹ mặc dù ở nhà bé rất thích nghịch nước.
Em đang tập cho con nhận biết các bộ phận trên cơ thể, hiện nay bé mới biết chỉ mũi và đầu.


Thế là ổn định ở bước đầu, em cứ thế mà tập. Khi ra biển thì trẻ con có thể sợ em ạ, bình thường thôi, vì tuy là thích nước, nhưng biển bao la vớii sóng... Sợ là đúng rồi. Không phải con nhát đâu. Em đừng ép con phải xông xáo ngay. Về những trò cầu tuột, xich đu, cả hai cậu con của chị đều thế, cứ là co rúm lại. Không sao đâu. Có thể các bé sợ độ cao tí tí. Cũng có thể chỉ là làm quen lúc đầu thôi rồi sẽ dạn sau này. Em cứ từ từ cho bé làm quen, đừng ép con phải bạo dạn, xông xáo. Có khi mình ép, con lại sợ hơn đấy.

Về bộ phận cơ thể, em cứ dậy khoảng 4, 5 món thôi, rồi từ từ thêm vào. Mà em dậy "Mũi của con,:" rồi thêm "mũi của mẹ" nữa nhé.

Hôm em cho con khám ở BV nhi đồng 1 thì BS dặn em về tập cho con: bài 1 là tiếp xúc mắt, bài 2 là chỉ ngón trỏ, bài 3 là chơi luân phiên. Cứ tập tuần tự khi nào bé tập được bài 1 rồi mới tập bài 2, rồi đến bài 3, hẹn 2 tháng sau tái khám.
Bé cũng đã biết tiếp xúc mắt nhưng chỉ được khoảng 5 giây thôi. Em đang tập cho con chỉ ngón trỏ, khi bé dắt tay em đến chố để bình nước thì em chỉ vào bình nước nói "con muốn uống nước à", rồi em vừa chỉ vào bình nước vừa nói "chỉ" thì con cũng vừa nói "chỉ" vừa chỉ ta vào bình nước. :D
Tập chơi luân phiên thì em và bé ngồi đối mặt, cách nhau khoảng 1m, em đẩy quả bóng qua cho con nói "cho Bo", khi con đẩy bóng lại cho em thì em nói "cho mẹ". Bé khá thích thú và chơi được khoảng 10 phút.


Em cứ làm theo thế, và chế biển thêm vào cho mọi trò đều đa dạng, con bớt chán. Mũi của con, rồi mũi của mẹ là bài kết hợp chỉ ngón tay và luân phiên đấy. Khi ăn cơm, mẹ đút cho con, rồi con đút cho mẹ cũng là luân phiên. Con hôn bố, rồi mẹ hôn bố cũng là luân phiên.

Em cũng vận động mọi người trong nhà em cùng tích cực tập cho con nói, không xem TV để bé tập trung. Em thấy bé cũng nói được khá nhiều chữ nhưng có lẽ bé không hiểu được nghĩa của những từ đó. Bé không tự nói mà chỉ nói khi mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Hiện nay bé nói rõ được các chữ có âm b, s, ch, c, h. Em dạy mãi mà bé chưa gọi được mẹ, bé gọi mẹ thành "bẹ", bé chưa nói đươc âm m, c, l, đ, g, t, v, ph.
Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các anh chị và các phụ huynh có kinh nghiệm.


Ừ, em bớt tivi đi, cho con giờ chơi với ông bà bố mẹ tốt hơn. Bên Mỹ tụi chị khổ vì cái internet và tivi vô cùng.

Em cứ để cho con bắt chước em nói, dù con chưa hiểu hay chưa tự nói. Về các âm, mẹ mà thành bẹ thì... hì hì... y như cậu con út nhà chị đấy, nhưng rồi sẽ hết thôi. Không sao. Tại các bé chưa biết bật hơi nhẹ, nên thay vì /m/ thì cứ ra /b/.

Trong các âm mà bé chưa nói rõ, em chỉ cần tập trung vào g và c thôi. Các âm khác bé còn thời gian để nghe và tự nói theo.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi letrang » T.Sáu Tháng 8 10, 2012 8:32 pm

Chào chị Thanh,

Em cũng ở VT đây, con đang học ở chuyen biệt Phước An...Thấy đặc điểm con chị cũng giống con em...nhưng con chị có vẻ ngôn ngữ hơn thì phải ...Có gì mình trao đổi kinh nghiệm và cho các bé chơi với nhau thử nhé... :)

Bé nhà em được 38 tháng
letrang
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 04, 2012 9:40 pm

Re: Bé Bo 33 tháng

Gửi bàigửi bởi mecuabo » CN Tháng 8 12, 2012 7:08 pm

Chào bạn letrang, bé Bo nhà mình mấy bữa nay thấy cũng có 1 số tiến bộ về mặt ngôn ngữ, mình đang cho bé Bo đi học trường mẫu giáo công lập, nhờ các cô quan tâm cháu hơn các bạn khác. Mình đang muốn tìm cô giáo hỗ trợ cho bé vào buổi tối nhưng chưa biết hỏi ai, ở nhà mọi người cũng tích cực dạy cháu nói nhưng mình sợ không đúng phương pháp bé sẽ chậm tiến bộ. Mình cũng rất muốn gặp gỡ những người có cùng hoàn cảnh để cùng trao đổi học hỏi để con mau tiến bộ hơn. Mình có thể liên lạc với bạn bằng cách nào?
mecuabo
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: CN Tháng 7 29, 2012 8:28 pm

Trang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.60 khách.

cron