Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi Tiger » CN Tháng 7 08, 2012 2:06 am

Con trai tôi hiện giờ 4 tuổi 8 tháng. Từ bé đến gần 3 tuổi, cháu phát triển bình thường, biết lẫy, bò, đi, biết nói từ khá sớm. Nhưng ngoài 3 tuổi, tôi thấy cháu hơi "là lạ", trong cách chơi, không thích đồ chơi, không biết cách chơi với các bạn cùng tuổi và có vẻ "ngố" hơn các bạn. Đến giờ cháu gần 5 tuổi, có những biểu hiện bất thường như sau:

- Khả năng giao tiếp với các bạn cùng lứa rất kém, không để ý bạn nói gì, không hiểu luật chơi
- Tính rất nhút nhát, không dám và không thể đứng cách xa bố mẹ hoặc người thân, người quen, dù chỉ vài mét
- Không biết cách chơi đồ chơi, thường chơi không đúng chức năng như lật ô tô nhìn bánh xe quay, đẩy các đồ vật chạy như ô tô...
- Hay nói những từ không có nghĩa, hay vô cớ cười một mình
- Kỹ năng vận động kém: Khó khăn khi thực hiện các động tác mà ở lứa tuổi cháu phải thực hiện được như đứng một chân, nhảy lò cò, cởi mặc quần áo... phần vận động tinh cần sự khéo léo thì cháu càng kém hơn.
- Khả năng tập trung kém, thường không chú ý khi nói chuyện với người khác.
- Cháu rất nhạy cảm với âm thanh và rất sợ tiếng động to, thường bịt tai lại khi xe máy chuẩn bị nổ máy, ô tô tải sắp chạy qua...
- Rất hay hỏi đi hỏi lại những câu hỏi mà cháu đã biết rõ câu trả lời.

Cháu cũng có một số ưu điểm sau:
- Biết nói từ sớm, vốn từ vựng tương đối, dù cách dùng từ còn vụng về và không lưu loát trong lời nói
- Nghe, hiểu tốt các yêu cầu và làm theo đúng
- Có trí nhớ tốt. Hồi 2.5 tuổi cháu đã học thuộc hết bảng chữ cái, chỉ trong có 2 buổi dạy, mỗi buổi 15 phút. Cháu nhớ các sự kiện cũng rất tốt
- Phân biệt màu sắc, đồ vật, mặt người tốt
- Có khiếu âm nhạc, có thể dò và tự đàn lại một giai điệu, một bài hát trên đàn piano rất nhanh. Khi có người đàn mẫu thì cháu cũng có thể đàn lại ngay được chỉ sau một vài lần làm mẫu.

Cách đây mấy hôm, có cho cháu đi Test ở một trung tâm. Họ sử dụng bài test Denver II, và kết luận cháu bị chậm phát triển trí tuệ. Tôi cũng quan sát cháu lúc làm test thì thấy rằng họ test chưa đủ kỹ, nhiều item bị bỏ qua hoặc làm một cách hời hợt, và trong suốt quá trình thì họ luôn gợi ý bằng nhiều cách để cho cháu theo học tại trung tâm, nên tôi cũng ko tin kết quả đó lắm.

Theo những gì tôi tìm hiểu và được biết, thì với các triệu chứng trên, có thể là "chậm phát triển trí tuệ", nhưng cũng có thể chỉ là Aspenger. Sở dĩ tôi vẫn hy vọng là Aspenger vì từ bé các giai đoạn phát triển cơ bản của bé vẫn bình thường, bé lại có trí nhớ tốt và trí thông minh trong âm nhạc. Xin hỏi ý kiến của chị Tường Anh và các mẹ có nhiều kinh nghiệm ở đây ạ.

Dù là gì thì cháu cũng cần chăm sóc và giáo dục một cách đặc biệt. Tôi sẽ lên đây chia sẻ thường xuyên trong suốt quá trình dạy cháu, cũng như những tiến bộ của cháu. Rất mong các mẹ có cháu có hoàn cảnh tương tự để lại liên hệ, để cùng trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Có con bất bình thường đúng là một nỗi đau quá lớn của bất kỳ cha mẹ nào. Sự chia sẻ và đồng cảm sẽ làm vơi đi nỗi đau và tiếp thêm nghị lực để chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường rất dài này, các mẹ ạ.
Tiger
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: CN Tháng 7 08, 2012 1:29 am

Re: Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi Luckymass » T.Hai Tháng 7 09, 2012 10:54 am

---------------------------------------------------------------------------
đánh dấu
Luckymass
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 7 02, 2012 10:07 pm

Re: Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 7 14, 2012 9:47 am

Chào bạn, tôi đang đi xa nên không luôn xem được internet vì không mang theo laptop. Sẽ cố gắng giữ liên lạc để hỗ trợ bạn.

Bé nhà bạn có lẽ bạn cũng thấy: có gì là lạ. Việc bạn đã đưa bé đi chẩn đoán là tốt. Dĩ nhiên, không phải chẩn đoán nào cũng chính xác. Bạn có thể mang bé đến 1 hay 2 nơi khác nữa và so sánh các bản kết quả thẩm định. Điều cần nhất là bạn phải tìm ra bé đang chậm so với bạn cùng tuổi ở những mảng nào, và những mảnh ấy chính là nền của phác đồ can thiệp.

Các trung tâm, trường học hiện đang có mặt ở các thành phố lớn để hỗ trợ nhóm trẻ cần giáo dục chuyên biệt. Bạn sẽ thấy khó chọn lựa vì không biết rõ trung tâm ấy ra sao. Bạn nên xin đi tham quan nhiều trung tâm để biết. Bạn cũng nên hỏi xem kế hoạch can thiệp cho con bạn ở trung tâm ấy ra sao.

Nghe bạn mô tả, tôi cũng "có cảm giác" là AS thay vì TK, tuy vậy, tôi chỉ là chuyên viên ngôn ngữ, mà thẩm định rối loạn thì phải cần chuyên môn của bác sĩ nhi khoa hay tâm thần nhi bạn ạ.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi Luckymass » T.Tư Tháng 8 01, 2012 9:53 pm

------------------------
Sửa lần cuối bởi Luckymass vào ngày T.Tư Tháng 8 01, 2012 9:57 pm với 1 lần sửa.
Luckymass
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 7 02, 2012 10:07 pm

Re: Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi Tiger » T.Tư Tháng 8 01, 2012 9:55 pm

Cảm ơn chị Tường Anh lắm lắm. Sự quan tâm và nhiệt tình hỗ trợ của chị, anh Phi và những chuyên gia khác thật sự rất đáng quý, ngoài vấn đề chuyên môn ra, còn có tác dụng khích lệ, động viên tinh thần của các phụ huynh nhiều lắm đó.

Sau một thời gian theo dõi thì tôi nghĩ tôi đã biết vấn đề của bé nhà tôi rồi. Cụm từ “chậm phát triển trí tuệ” có lẽ là chính xác. Bé không chậm quá, nhưng chậm đều, chậm toàn diện về tất cả các mặt so với bạn bè cùng tuổi. Bây giờ gần 5 tuổi nhưng nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp, vận động, khả năng tự phục vụ chỉ tương đương với bé 3.5 tuổi thôi. Nhưng thôi, giờ thì tôi thấy việc phân biệt loại rối loạn gì không quan trọng, cứ thấy cháu yếu cái gì thì phải hỗ trợ bổ sung cho cái đó thôi, và trong trường hợp này là bổ sung…toàn diện. :roll:

Thời gian qua tôi thật sự buồn và lo quá. Dù vẫn vào diễn đàn rất thường xuyên, đọc rất nhiều bài viết, nhưng lại sợ việc phải đọc lại chính Topic mình đã tạo ra, nên đến hôm nay mới đủ dũng khí để viết tiếp đây. Không buồn sao được khi con trai ngây thơ, trong sang như một thiên thần mà mình yêu thương hết sức lại phải chịu một thiệt thòi quá lớn ngay từ nhỏ như vậy. Không lo sao được khi cuộc sống này, ngay cả với những người bình thường, thậm chí khôn ngoan đã là khó sống rồi, thì với những người “chậm” như cháu sẽ thế nào đây. Tương lai sẽ ra sao đây? Nhiều lúc thương vợ, thương con đến đứt ruột, cũng stress nặng nề, mà vẫn phải tỏ ra vững vàng, lạc quan để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ cháu và ông bà…

Cũng may là được cái cháu hầu như không có những hành vi đặc biệt (duy nhất cái tật hay cười vô cớ), mọi sinh hoạt đều như bình thường, chỉ là “ngố” hơn so với tuổi thôi, nên cuộc sống không đến nỗi căng thẳng, stress như các gia đình có con Tự kỷ. Thậm chí vợ tôi vẫn rất hy vọng cháu có thể học hành, rồi vào đại học, đi làm, có cuộc sống bình thường như những người khác. Nhưng tôi biết điều đó khó lắm. Tôi biết khả năng của một người được coi là “chậm phát triển trí tuệ”, dù là dạng nhẹ, bị giới hạn như thế nào. Vì vậy cũng xác định tinh thần là sẽ dạy dỗ cháu có thể tự lập nhất có thể trong khả năng của cháu thôi, còn thì bố mẹ vẫn phải hỗ trợ cho cháu trong mọi việc…cho đến suốt đời rồi. Tất nhiên, tôi, cũng như tất cả các phụ huynh ở đây thôi, không bao giờ hết hy vọng vào những điều tốt đẹp, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Hiện tại cháu vẫn đi học mẫu giáo thường, thích đi học, thích chơi cùng các bạn, dù thường không hiểu luật. Cháu cũng chậm hơn trong việc tiếp thu các kiến thức mới. Gia đình cũng có thuê cô giáo kèm thêm vào buổi tối để giúp cháu bắt kịp tiến độ. Cũng đang định sẽ cho cháu đi học chậm lại một năm, cho cháu già dặn hơn, khôn hơn một tí, tiếp thu kiến thức hy vọng sẽ bớt khó khăn hơn.

Tôi sẽ lên diễn đàn thường xuyên để cập nhật tình hình, trao đổi kinh nghiệm và nhiều khi cũng là để tìm sự đồng cảm, để thấy mình bớt đơn độc, thêm tinh thần mà chiến đấu.

Chúc chị Tường Anh và nhóm chuyên gia luôn khỏe mạnh (để có sức mà hỗ trợ chứ), và toàn thể các bé nhà mình tiến bộ nhanh và nhiều nhé.
Tiger
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: CN Tháng 7 08, 2012 1:29 am

Re: Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 8 03, 2012 9:51 pm

Chào anh Tiger,

RẤt mừng khi thấy có ông bố đứng mũi chịu sào lo cho con. Tôi có cảm giác anh đang nắm rất rõ những khó khăn của MQ. Anh dùng từ "ngố" thương quá.

Anh ạ, tôi và anh đây đã thấy cuộc sống này khó khăn, huống gì những cá nhân có giới hạn mặt này mặt khác. Chỉ hy vọng sao cho xã hội và chính quyền có nhiều quan tâm, thông cảm và hỗ trợ cho họ. Hiện tại, khi hai nhóm này chưa làm gì nhiều, phụ huynh/người thân và chuyên viên sẽ phải hoạt động gấp 10 lần. anh cố gắng lên nhé.

Anh nên giới hạn những gì MQ cần học. Anh cho bé ôn đi ôn lại thật nhiều, thật nhuần, trước khi sang điều gì mới. Mà MQ có nhớ những gì đã học không hả anh?

Với mẹ của MQ, anh cho tôi gửi lời chúc mừng vì chị ấy đang có ngừoi đồng hành là anh. Chị ấy may mắn hơn nhiều bà mẹ khác đấy. Còn anh, đừng cố gắng chịu stress một mình. Anh cứ chia xẻ, cứ trò chuyện với chị, để cả hai song hành đều nhịp trong hành trình hỗ trợ MQ nhé. Anh cũng đừng sợ trở lại topic của mình. Chỉ có ở đây chúng tôi mới hiểu thêm và biết về bước đi của MQ thôi. Trở lại đều đều nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi Jenny bùi » T.Sáu Tháng 8 07, 2020 4:17 pm

Con tôi nay 5 tuổi , cũng có các biểu hiện như con bạn , đã làm nhiều cách để cháu hoà nhập bình thuờng , nhưng rất chậm , buồn quá...
Jenny bùi
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 8 07, 2020 4:02 pm

Re: Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi meoit » T.Tư Tháng 6 23, 2021 1:05 am

Bài đăng từ 2012 thì cũng quá lâu rồi. chắc giờ bé đã 14-15 tuổi. Và chắc bố bé cũng không vào nhóm thường xuyên nữa. Nhưng vẫn đăng bài hì vọng anh vẫn vào. Bé nhà mình năm nay 8 tuổi tình trạng cũng y như vậy nhưng mình không biết bé bị sao. Mình cũng ở vùng sâu xa lên không có trung tâm để khám chữa. Mình cũng không biết phải làm sao để con có thể giao tiếp tốt hơn. Biết chơi với bạn bè hơn hòa nhập với bạn hơn. Giờ cũng không biết chơi với bạn cùng lứa vì chẳng hiểu cách chơi, sợ chơi với bạn. Chỉ chơi với em nhỏ tuổi hơn. Mình không biết phải làm thế nào.... !
meoit
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 6 23, 2021 12:46 am

Re: Bé M.Q, 4 tuổi 8 tháng, mong được giúp đỡ.

Gửi bàigửi bởi admin » T.Tư Tháng 8 11, 2021 5:52 pm

meoit đã viết:Bài đăng từ 2012 thì cũng quá lâu rồi. chắc giờ bé đã 14-15 tuổi. Và chắc bố bé cũng không vào nhóm thường xuyên nữa. Nhưng vẫn đăng bài hì vọng anh vẫn vào. Bé nhà mình năm nay 8 tuổi tình trạng cũng y như vậy nhưng mình không biết bé bị sao. Mình cũng ở vùng sâu xa lên không có trung tâm để khám chữa. Mình cũng không biết phải làm sao để con có thể giao tiếp tốt hơn. Biết chơi với bạn bè hơn hòa nhập với bạn hơn. Giờ cũng không biết chơi với bạn cùng lứa vì chẳng hiểu cách chơi, sợ chơi với bạn. Chỉ chơi với em nhỏ tuổi hơn. Mình không biết phải làm thế nào.... !


Anh, chị vẫn có thể chia sẻ khó khăn của con mình để chúng tôi hoặc các phụ huynh khác, nếu biết có thể giúp đỡ.
Chúc gia đình bình an và sức khỏe.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 1411
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 13, 2008 11:22 am


Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.40 khách.

cron