Hôm trước con được ba cho đi xem đá banh giữa Việt Nam và Indonesia ở sân Mỹ Đình. Con thích lắm. Buổi tối mới đá, nhưng từ buổi sáng con đã nhắc suốt. Đến sân, ba mua cho cả nhà cờ cầm tay và dán lên mặt, con dán cho em B.rồi dán cho ba và mẹ. Không khí trong sân sôi động và rầm rộ, con ngồi gần fan club của đôi VN nên rất hào hứng và vui vẻ. Khi người lĩnh xướng đếm 1,2,3 mọi người hô to "VN vô địch"con cũng hô theo và vỗ tay nhiệt tình lắm. Con hưởng ứng nhiều các hoạt động cổ vũ với moi người. Mọi người hát : VN Hồ Chí Minh, con thêm vào chữ :muôn năm muôn năm
Coi gần hết hiệp 1, 2 đội đá chán, con muốn về, nhưng ba bảo chờ coi thêm tý nữa, vậy là con cũng ngoan ngoãn nghe theo, không khó chịu gì. Giải lao giữa 2 hiệp, con chen ra ngoài hành lang đứng, đi lên đi xuống, dòm ngó xung quanh, khi bắt đầu hiệp 2 con lại vào ghế ngồi xem tiếp. Gần hết trận đấu thì ba cho về. Con nắm tay em và mẹ kéo đi thật nhanh, có vẻ như được ....sổ lồng
Cuối tuần này con sẽ xa HN đểquay về SG, có lẽ con sẽ rất nhớ nơi đây. Nơi con đã gắn bó được gần 6 tháng, nơi có bác bảo vệ già rất thương và hay chơi với 2 anh em con. Con thường ra chơi với bác,xem ti vi cùng bác, xem bác và ba đá banh và cổ vũ cho cả 2. Nơi con được sống 24/24h với ba mẹ và em, không phải đến trường, mỗi tối được ba chở đi chơi hoặc đi dạo vòng vòng, có khi ra hồ Tây ngồi hóng gió, xem câu cá, có khi ra công viên chơi xe điện, có khi đi vòng vòng trong khu phố cổ đông đúc, hoặc được ba chở đến gần ga xem tàu lửa chạy... Một cuộc sống mà con có vẻ rất thoải mái và enjoy. Bây giờ đã phải làm công tác tư tưởng với con để con không hụt hẫng khi về lại Sg.
Tối hôm qua hỏi con : sáng mai con muốn học cùng cô H hay muốn nghỉ học? Con trả lời: muốn học. Hỏi đi hỏi lại mấy lần con vẫn bảo muốn học. Mẹ phải nói : ngày mai con được nghỉ học để đi chơi với ba mẹ. Mấy ngày cuối mẹ xin cho con nghỉ, hôm nào vào sg sẽ lại học tiếp cùng cô nửa tháng nữa. Quà chia tay cô giáo tặng con 1 cuốn album dán hình của cô, con, em, mẹ và chị Giúp việc trong những ngày ở HN, cô chú thích vào đó, 1 cuốn album rất hay và ý nghĩa, con thích lắm, cầm xem suốt ngày, tối đi ngủ cũng đòi mang theo. Mỗi tối con ...lựa 1 món mình thích và mang theo đi ngủ, khi nào có món mới sẽ bỏ món cũ và ôm cái mới. Không biết mai mốt có lựa...partner...ngủ cùng không