Con trai 5 tuoi

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi Hasu » T.Hai Tháng 8 27, 2012 3:26 am

caolen đã viết:Mấy hôm nay rãnh mới đọc topic của chị, hôm trước chị có chia sẻ với em chuyện của ben đó, cháu nhà chị tiến bô nhiều, mứng quá chị nhỉ, em hỏi chị là hồi chị đi thẩm định cho con trai chị ở đâu vậy và hội đồng thẩm định kết luận bé thế nào hả chị. Ben nhà em vẫn chưa có ngôn ngữ giao tiếp mà mới chỉ nói bột phát được mấy từ thôi, vẫn lăng xăng lắm. chán quá!

Cn minh tham dinh cung vai noi : ND2, ND1, va do chi Tuong Anh tham dinh nua. Noi chung cac ket luan la con bi cham noi, khong roi loan ngon ngu, rieng ND1 noi con co net tk, can theo doi them. Con chi toi 3 tui moi biet noi, cung noi tung chu 1, toi gio con cung con kho khan trong viec dat cau hoi, chua hoan toan tra loi cac cau hoi. Truoc day con ch cung lang xang, nhung gio thi gan nhu het duoc 80%. Trng moi trung cu thi con on, toi moi truong la thi con lang dang khoang 5phut, sau do thi diem dam hon. Chi dang co gang cho con khong con lang xang o khap noi.
Nhung tu boc phat ma cn em noi thi em co gang day va phat trien them cac tu do nhe. Con viec giam lang xang thi chi phai nho cac co, co cac phuong phap ( bo tham trang den, dap go, tap van dong...) moi giam duoc.
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi Hasu » T.Sáu Tháng 8 31, 2012 4:35 am

Hôm qua con tự nghĩ ra trò giặt quần áo. Con lấy xà bông và cũng cho vào nước giặt rất đàng hoàng. Con giặt đồ cho con và cho em Bb, ba nhờ giặt giùm cho ba, con từ chối rất nhanh và rất ...dứt khoát, làm ba tắt ngúm hy vọng.kha.kha.... Tối mẹ hỏi sao con không giặt đồ cho ba, con không biết trả lời sao, nhưng bảo : không đâu. Ý như là đồ ba con không thể giặt nổi. Mẹ gợi ý cho con để con biết cách trả lời, con dạ ngay :)
Con thích quay phim lắm, cứ lấy điện thoại quay các hoạt động của mọi người, và thường quay...cho mình nhiều hơn. Con để máy ra xa, canh khung hinh thật kỹ, rồi cho máy chạy và minh chạy vào giữa khung hình ngồi diễn. Có khi con chơi game, có khi ngồi đọc sách,có khi ăn cơm, có khi tập chéo, hoặc trồng chuối.... Sau khi quay xong chạy lại xem tác phẩm, nếu thấy chưa đạt, hình chưa chuẩn thì lại kiếm góc máy khác đặt cho chuẩn hơn. Tác phẩm của con làm ra 10 thì đạt chỉ chừng 4,5 cái :). Con cũng thích chụp hình cho người khác, con canh khung hình rất ngay ngắn và rất đẹp. Ít khi nào mất hình, chỉ có thỉnh thoảng hơi run tay. Mai mốt chắc cho cn làm ...phó nháy.
Mấy hôm nay mẹ sinh hoạt theo chủ đề trung thu cho con. Tối mấy mẹ con nằm hát những bài hát trung thu. Con thích nhất bài Rước đèn tháng tam, cứ bắt mẹ hát hoài, em Bu lai thích bài khác, nên 2 anh em xếp thứ tự cung chờ mẹ hát luân phiên. Mẹ hỏi mặt trăng hình gì, con trả lời hình tròn, mặt trăng mọc ở đâu? Trên trời. Mặt trăng màu gì? Màu trắng.hehe.... Mẹ giải thích khi nào trăng khuyết, sẽ có màu trắng, khi nào trăng tròn sẽ có màu vàng. Tối nay sẽ cho con ra xem trăng vàng. Con dặn ba đi công tác về nhớ mua bánh trung thu Kinh Đô cho con. Và ba mua cho 1 hộp, con thích lắm, nhưng chẳng hảo ngọt nên không đụng đến 1 miếng nào. Con cứ cầm bánh và nói : tteets trng thu, tết của tình thân. Bắt chước câu slogan cua quảng cáo bánh KĐ. Mẹ hỏi 2 anh em thích lồng đèn gì để mẹ mua, con chọn lồng đèn xe tăng, còn em Bu chọn máy bay, ở đây không có lồng đèn đốt nến nên đành mua lồng đèn pin cho con chơi, dẫu biết nó an toàn, nhưng không thấy có cảm giác tuổi thơ của mẹ, và chẳng thấy lung linh. Mọi năm trong kia con vẫn chơi 2 loại lồng đèn. Hình như cái lồng đèn nến mẹ....chơi thì đúng hơn.hihi.....
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi Hasu » T.Sáu Tháng 8 31, 2012 10:58 am

Đã cho con xem trăng ngay trong phòng ngủ. Hỏi con trăng đêm nay có màu gi? Màu vàng nhạt. :P yêu quá đi con trai.
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi Hasu » CN Tháng 9 02, 2012 12:30 am

Vậy là đã an phận với quyết định cho con học thêm 1 năm lớp lá nữa rồi. Chỉ sợ co sẽ chán vì có thể chương trình không khác so với năm rồi con đã học. Nhưng nếu cho con lên lớp 1 lại thấy tội con. Các cô bảo con có thể học lớp 1 được, vì con đã biết đọc, biết viết, biết làm toán, thỉnh thoảng lại còn tự chấm điểm cho bài tập của mình nữa. Nhưng so với các bạn con còn non nhiều thứ, nhất là kỹ năng giao tiếp, tạp trung. Dẫu bây giờ việc nghe lời và tập trung của con tốt hơn trước nhiều, nhưng vẫn thấy con cùng còn cần phài nhắc nhở và kèm cặp chứ chưa hoàn toàn tự giác được. Và 1 điều nữa là con nhỏ hơn các bạn cùng tuổi tới 11 tháng. Đôi khi cứ ước giá như con sinh ra...trễ hơn 1 tháng. Ôi, lẩm cẩm mất rồi. :)
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 9 03, 2012 2:58 pm

Và 1 điều nữa là con nhỏ hơn các bạn cùng tuổi tới 11 tháng. Đôi khi cứ ước giá như con sinh ra...trễ hơn 1 tháng


Nếu ở Mỹ thì người ta đã cho những em này học năm sau rồi đấy, Hasu ạ!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi Hasu » T.Ba Tháng 9 04, 2012 3:03 am

Nguyen,Anh đã viết:
Và 1 điều nữa là con nhỏ hơn các bạn cùng tuổi tới 11 tháng. Đôi khi cứ ước giá như con sinh ra...trễ hơn 1 tháng


Nếu ở Mỹ thì người ta đã cho những em này học năm sau rồi đấy, Hasu ạ!

Bên này cũng có mấy trường họ cho học như thế đó chị, trẻ sinh tháng 9 đến tháng 12 năm trước sẽ học với trẻ sinh truơc tháng 9 năm sau. Vậy dỡ thiệt thòi cho tụi nhỏ. Nhưng mà trường thế chỉ có vài trường thôi chị ah, mà à những trường theo hệ thống giáo dục của Anh Quốc, còn trường con theo học thì không áp dụng tiêu chuẩn này. :cry:
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 9 04, 2012 10:10 am

Bên này cũng có mấy trường họ cho học như thế đó chị, trẻ sinh tháng 9 đến tháng 12 năm trước sẽ học với trẻ sinh truơc tháng 9 năm sau.


Mình biết 1 ca một bà mẹ VN @ San Jose có con học giỏi nên cho con học nhảy lớp, mới 16 tuổi đã vào lớp 12. Theo lời chị ta kể (mà mình không biết là chị ta phân tích có đúng không) thì nhóc này giỏi mặt nhận thức nhưng mặt phát triển xã hội thì vẫn lá 16 nên bị bạn bè chê không chơi cùng. Đến cuối năm 12 thì yêu 1 bạn gái, và bị bạn gái này "hành hạ". Theo lời chị thì cô bé này giả vờ yêu để sai vặt, làm trò cho bạn bè.

Cuối cùng thì nhóc 16 tuổi bị trầm cảm nặng. Vào 1 ngày đẹp trời hắn ta đăng lên face book vài dòng từ giã bạn bè . Một người bạn đọc được gọi cho cảnh sát, và cảnh sát tới nhà đưa vào bệnh viện can thiệp. Họ nói các ca như vầy thì khoảng hơn 90% sẽ tự tử. Giờ thì hắn ta đỡ hơn rồi, nay đã vào đại học khi mới 17 tuổi. Mọi người đang hồi hộp theo dõi coi hắn ta phát triển tâm lý ở đại học ra sao.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi Hasu » T.Ba Tháng 9 04, 2012 7:07 pm

phi đã viết:
Bên này cũng có mấy trường họ cho học như thế đó chị, trẻ sinh tháng 9 đến tháng 12 năm trước sẽ học với trẻ sinh truơc tháng 9 năm sau.


Mình biết 1 ca một bà mẹ VN @ San Jose có con học giỏi nên cho con học nhảy lớp, mới 16 tuổi đã vào lớp 12. Theo lời chị ta kể (mà mình không biết là chị ta phân tích có đúng không) thì nhóc này giỏi mặt nhận thức nhưng mặt phát triển xã hội thì vẫn lá 16 nên bị bạn bè chê không chơi cùng. Đến cuối năm 12 thì yêu 1 bạn gái, và bị bạn gái này "hành hạ". Theo lời chị thì cô bé này giả vờ yêu để sai vặt, làm trò cho bạn bè.

Cuối cùng thì nhóc 16 tuổi bị trầm cảm nặng. Vào 1 ngày đẹp trời hắn ta đăng lên face book vài dòng từ giã bạn bè . Một người bạn đọc được gọi cho cảnh sát, và cảnh sát tới nhà đưa vào bệnh viện can thiệp. Họ nói các ca như vầy thì khoảng hơn 90% sẽ tự tử. Giờ thì hắn ta đỡ hơn rồi, nay đã vào đại học khi mới 17 tuổi. Mọi người đang hồi hộp theo dõi coi hắn ta phát triển tâm lý ở đại học ra sao.


Ôi, nghe sợ quá. Đúng là cái em lo nhất ở con trai là kỹ năng phát triển xã hội. Nhận thức và việc tiếp thu bài học của con thì tạm ổn, nhưng con còn chậm rất nhiều mặt khác, giao tiếp cũng chưa được, tự phục vụ cá nhân cũng phải đợi nhắc nhở nhiều, vẫn còn mải chơi và không chú ý, nên khi có việc cần làm con vẫn còn vừa làm vừa chơi. Nói chung con còn rất chậm so với các bạn cùng độ tuổi. Em cũng không biết đến bao giờ thì con sẽ ổn, có lẽ sẽ trường kỳ kháng chiến. Và cố gắng hết sức để không phải ép lúa non với con. :cry:
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi Hasu » T.Tư Tháng 9 05, 2012 8:59 pm

Con đang tập đi giày trượt patin, con thích đôi giày này lắm, và thích nhìn mọi người trượt điêu luyện, mẹ còn mê huống gì con. Con đang đi chập chững và cố giữ thăng bằng, thỉnh thoảng bị trượt ngã cái ạch, con ngồi cười lỏn lẻn và nói : đó, nói mà không nghe, phải cẩn thận chứ.hihi.....
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm

Re: Con trai 5 tuoi

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Tư Tháng 9 05, 2012 10:16 pm

Hasu đã viết:Con đang đi chập chững và cố giữ thăng bằng, thỉnh thoảng bị trượt ngã cái ạch, con ngồi cười lỏn lẻn và nói : đó, nói mà không nghe, phải cẩn thận chứ.hihi.....

Cố lên nhé con, rồi con sẽ làm được thôi.
Chà con mà thích và làm thêm được chuyện gì thì mẹ vui lắm đây, chúc mừng mẹ Hasu nhé ! cứ đà này con trai sẽ đuổi kịp các bạn thôi.
Hasu đã viết: Và cố gắng hết sức để không phải ép lúa non với con.

Chậm mà chắc , nhớ câu của Rùa nói với Thỏ là "đi đến nơi đến chốn còn quan trọng hơn là đi nhanh đấy nhé!" , với con mình thì mình áp dụng đều này để an ủi và hy vọng .
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.74 khách.

cron