Nguyen,Anh đã viết:Chị vẫn nhớ ĐN. Nhớ cả Bubu và anh V.
ĐN tiến bộ trong ngôn ngữ thế là mừng lắm rồi nhỉ. điều này bác tườnganh có tiên đoán hồi làm thẩm định rồi. Chỉ sợ ngày đó bố mẹ lo lắng quá không chịu tin. Em sẽ vẫn phải hỗ trợ ngôn ngữ cho ĐN nhé, nhất là phần từ vựng, câu cú có tính trừu tượng. Khả năng sắp đặt câu để trình bày, lý luận cũng có thể làm cho ĐN bối rối.
Về thái độ lăng xăng, em thử đưa ĐN đến bác sĩ nhi khoa xem sao. Nếu độ làm việc của não nhanh đến mức trẻ không yên chân yên tay, hoặc không từ tốn khi giao tiếp, mình sẽ phải hỏi xem bác sĩ chuyên khoa nhi họ thấy thế nào.
Hihih....em vẫn tin vào "bác" Tương Anh tiên đoán mà, chỉ vì hồi đó sốt ruột quá
. Bây giờ con nói đôi khi làm em nhưc đầu lăm, nếu con muốn đi đâu đó, thì cứ nhì nhằng với mẹ : Dn học xong/ăn xong/ tắm xong ( hay làm xong bất cứ việc gì người khac muốn con lam) thì Dn đi siêu thị nha, cứ mặc cả như thế đến khi nào em đồng y hoặc tạm thời tra lời lấp lửng mới thôi, còn nếu em bảo không thì lại nhì nhằng tiếp. Thường thì em bảo không và giải thích cho con hiểu tai sao không, nếu con chưa chịu thì lại bảo : để mẹ xem.
Em vẫn chưa biết nên đưa con đến bs nhi nào được chị ạ, phần thi bs từ trươc giờ khám cho con chỉ là bs tổng quát, còn bs tâm lý hoặc các vấn đề liên quan thì không biết nên khám ở đâu, phần nữa là con vẫn rất sợ bs và cự tuyệt tới cùng khi bs muốn khám con, ở nhà vẫn chơi trò bs thì lam thuàn thục cac thao tác khám bệnh lắm, nhưng tới phòng khám thì ôi thôi...
Em đng có kế hoạch cho con nghỉ hè vài tháng và cho ra Hà nội, ở đó em tìm đươc 1 cô giáo cũng có nhiều phương phap, và cũng có nhiều bài tập về hô hấp với tâm vận động, em muốn cho con thử 1 thời gian xem sao, chắc khoang 3 tháng. Em cũng cho con qua thăm lại cac cô ben Gia Định, các cô cũng thấy con còn lăng xăng, khuyên là nên cho con thoái mái, đùng gò bó, cú tự do chơi va khám phá xung quanh, đi công viên nhiều, không áp đặt con qua thi vưa kích thích khả năng quan sát, suy luận của con, vừa tranh thói quen rập khuôn và ỷ lại của con, cũng như nên thay đổi nhiều thứ mới lạ cho con, noi chung là các cô sợ con rập khuôn và ỷ lai, lười vận động não.
Em định cho con di vài thang, rồi về sẽ tìm them phương phap dạy con, bây giờ con đã lớn, xem ra các phương pháp hiện tại có vẻ không tác dụng nhiều với con nữa rồi
.
Nếu theo đúng tuổi thì tháng 9 tới con sẽ vào lớp 1, về kiến thức lớp 1 của con em thấy ổn, con biết đọc chữ, biết viết, biết làm toán đơn giản, nhưng em vẩn băng khoăn khả năng tự ngồi học của con vơi các bạn, nên vẫn có thể học thêm 1 năm mẫu giáo, các cô giáo của con thì khuyên cứ cho con vào lớp 1 theo đúng tuổi rồi kèm thêm cho con để con kịp các bạn, em cũng không biêt cách nào tốt hơn, vì con sinh thang 12/2006, so với các bạn cùng tuổi thì con vẫn nhỏ hon tới 1
năm.
Em đang dùng cái máy soạn văn bản theo kiểu chữ telex, mà em quen dùng kiểu Vni, nên đánh máy sai lung tung.hihi....
Khi nào chị về VN lại hả chi? Nếu chị về và có dịp gặp gỡ cac phu huynh, em muốn cho con qua thăm bác Tường Anh.
Lâu qua không gặp bác, mẹ con...nhớ bác,hehee...trớt quớt thiet.