Em vẫn đang định cho con học thêm 1 năm lớp lá nữa. Còn trường tiểu học định cho con tho sẽlaf 1 trường mới hoàn toàn. Lứa của con sẽ là lưa đầu tiên của trường ( các bạn đang học lớp lá hiện tại) nhưng nếu con học thêm 1 năm thì sẽ là lứa thứ 2. Đó là từ 1 trương quốc tế họ mợ thêm 1 trường mẫu giáo song ngữ, ( là nơi con đang theo hoc) va bây giờ họ mõ thêm 1 trường phổ thông từ cấp tiểu học đến trung học.
Vì con học trường mẫu giáo này được đặc cách ( cô hiệu trưởng -còn rất trẻ và cô chủ nhiệm, các cô co nhièu hiểu biét về tre như Đn, và muốn giúp con hòa nhập nên tạo điều kiện và giúp đỡ nhiêu cho con. Nhưng trường phổ thông thì em chưa biêt sao, vì dù cùng 1 hệ thống nhưng hiệu trưởng khác nhau, em đã nói chuyện sơ với cô hiệu trưởng phổ thông từ lúc Đn mới chuyển qua đây, nhưng cô chưa trả lời ( cô này lớn tuổi và hơi khó khăn), em định khi nào đn chuản bị học sẽ nhờ cô mẫu giáo nói chuyện với cô phổ thông, và sẽ nhờ cô cho Đn có thêm 1 cô giáo đi kèm trong thời gian đầu vì em sợ con thay đổi cách học sẽ khó khăn nhiều thứ.
Lần trươc, trươc khi em cho con qua học bên trường nay, ở trường cũ con cũng nổi loạn 1 thời gian, về nhà đánh Bubu hoài, nhưng sau khi chuyển trường con lại ổn hơn và tiến bộ hơn nhiều về mọi mặt. Bây giờ lai lặp lại cách như vậy. Em có hỏi cô giáo cá nhân vẫn đi kèm với con mỗi ngày, cô bảo thường các trẻ này hay vậy, trước 1 thay đổi các con hay tạo ấn tượng với xung quanh, nhưng sao ấn tượng con ngộ quá. Nhưng 2 hôm nay đi học đã ngoan hon rồi chị ạ
Ngày mai trương phổ thông mời các phụ huynh lớp con đến dự hội thảo giới thiệu trường và đăng ký cho năm học mới, em cung se ghé qua để nói chuyện con xem sao. Hơi lo lắng 1 chút đó chị

. Hồi ở trường này,mcon cũng phải học thử nửa tháng rồi các cô mới chính thức nhận vào, trong nửa tháng đó, các cô quan sát va đánh giá mức hòa nhập của con, các ảnh hưởng của con với các bạn, và trình độ học tập của con... Trong nửa thang đầu con hơi đuối môn Anh Văn, nhưng sau đó thầy giáo tiếng Anh ( người Canada) đã khen con theo kịp rất nhanh với các bạn.tuy nhiên vì con giao tiếp còn hạn hẹp nên vẫn chưa nói chuyện nhiều vơi thầy như các bạn khác.
Nói chung cái em lo nhất và muốn can thiệp cho con lúc này là ngôn ngữ của con, và con chưa kiểm soát cảm xúc của mình nên hay có những hành động mạnh tay với các bạn. Vui qua cũng làm các bạn đau.
Hôm qua em có hỏi về lớp part time cho trẻ ADHD của trường Ban Mai mà anh Phi co post thông tin, nhưng chưa thấy anh Phi trả lời, em định cho con học lớp đó thử xem sao. Em vẫn chưa có thông tin nhiều về Ban Mai,hic..... Định sẽ ghé qua đó tìm hiểu thêm về trường và hỏi thăm cho con. Chắc tuần sau em se qua, nhưng hinh như phải đặt hẹn trước hả chị?