Con em 26 tháng chậm nói...giúp em

Con em 26 tháng chậm nói...giúp em

Gửi bàigửi bởi Mẹ Nhật Minh » T.Ba Tháng 5 20, 2014 10:53 pm

Em chào cả nhà ạ. Con trai em đã được 26 tháng mà cháu chậm nói, hôm trước em có cho con đi khám ở VINMEC, bs Quách Thúy Minh khám, nhưng thật ra ko để ý cháu kĩ lẵm, chỉ hỏi mẹ để điền vào bảng tets thôi,
M-Chat:7/23
Cars: 36 điểm, chẩn đoán là Chậm nói, rối loạn phát triển lan tỏa.
Con biết:
- quay lại khi mẹ gọi, đi viện ở trong đám đông với bà, mẹ gọi thì chạy lại với mẹ, đang ngồi chơi gọi thì con ngẩng lên nhìn
- con biết bỏ rác vào thùng, uống sữa mà đổ ra mẹ lấy giấy đưa thì con biết lau.
- biết tự kéo bô ra khi buộn ị ...nhưng chưa biết gọi ( đang chơi buồn ị thì chạy lại lấy bô ra và nhìn bà để bà bế, chứ con cũng chưa biết ngồi bô ạ)
- rất thích được đi chơi, cháu biết chơi cầu trượt, chơi xúc cát, nhưng đưa đi xe sở thú thì không tập trug để ý các con vật
- khi chuẩn bị đi chơi bảo đi lấy dép con biết đi lấy dép, lấy mũ bảo hiểm cho bố mẹ
- con biết gọi điện thoại giả vờ và nói toàn tiếng "Tây" :))
- hỏi mũi con đâu thì con chỉ mũi , con biết chơi chi chi chành chành, thích chơi ú òa, đi công viên mẹ lấy lá che mặt ú òa hôm sau cho con 1 cái lá con cũng che mặt và " ú òa" với mẹ...khi mẹ giơ tay bảo Min " zê" nào thì con cũng giơ tay đập vào tay mẹ, mồm nói"zê"( như kiểu ăn mừng chiền thắng đấy ạ )
- khi con đang ăn gì đó bảo cho nẹ ăn với con biết đút vào mồm cho mẹ, đi học cũng biết cho cô giáo bánh, biết thơm má bố mẹ, bà, cô giáo( con mới đi học được 1 tháng thôi ạ)
- con mới chủ động nói duy nhất 1 từ đúng ngữ cảnh đó là, khi con muốn nhờ mẹ hay bà mở 1 cái gì đó thì con mới nói" mơ mơ" chưa rõ là " mở" đâu ạ, còn lại thì bắt nói gì thì nói theo đấy thôi,
- bình thường con nói xí la xí lô cả ngày, toàn tiếng " Tây"..., đôi khi vừa nói vừa vung tay, như kiểu nhấn mạnh vấn đề đấy ạ
- Khi con làm điều gì đó vui như là bật được tivi thì biết nhìn mặt bố mẹ cười...
- Con biết uống nước bằng cốc, biết uống bằng ống mút, biết tự chọc ống mút vào hộp để mút sữa
- khi bố làm gì đó thì con rất để ý và bắt chước rất nhanh,
- khi không đồng ý còn biết đánh trả cả bà và bố mẹ nữa (hư quá phải không ạ?)
- Ngày trược cho ra đường thì con hay chạy nhưng giờ được đưa đi nhiều thì con biết đưa tay cho bố mẹ dắt và đi bình thường, từ tốn rồi ạ
Nói chung theo em nghĩ thì con hiểu đa phần những gì mọi người nói, và đáp ứng lại được.
Nhưng có điều là con rất thích được bóc các nhãn mác trên các loại vỏ chai lọ...vân vân, nói chung có gì có thể bóc là con bóc( em cũng hơi lo ngại vấn đề này, nhưng em luôn hạn chế để con ko được bóc nhiều)
- Con thỉnh thoảng có đi nhón chân, cũng hay hét khi không đồng ý,
Điều em lo lắng là con chưa biết dùng ngón trỏ để chỉ, chưa biết chủ động nói, đi học con chưa biết chơi tương tác với các ban, chưa biết khoe...
Em cũng lo lắng lắm, các bạn bằng tuổi nói hết rồi mà con chưa nói, em sốt ruột và suy nghĩ lắm. Các anh chị cho em lời khuyên và cách dạy con để con nhanh tiền bộ dược không ạ. E cảm ơn nhiều ạ!!!!
Mẹ Nhật Minh
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 5 17, 2014 12:11 am

Re: Con em 26 tháng chậm nói...giúp em

Gửi bàigửi bởi Khai Nguyen » T.Ba Tháng 6 10, 2014 10:03 pm

Chào bạn,

Hiện con mình 27 tháng cũng giống như trường hợp của con bạn rất chậm nói, chưa trả lời được những câu hỏi đơn giản của Mẹ như: Mẹ tên gì? Ba tên gì? muốn cần thứ gì con chỉ biết khóc chứ không biết nói hoặc khi hỏi con: Con có muốn đi học không, con gật đầu nhưng khi chở đi thì khóc, nghĩa là chưa biết nhu cầu mình cần gì...

Nếu bạn có cách nào hay Bác sĩ nào hay thì chỉ mình với nha, hiện mình đang rất lo lắng.

Cam on bạn
Khai Nguyen
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 6 10, 2014 9:50 pm

Re: Con em 26 tháng chậm nói...giúp em

Gửi bàigửi bởi ME HOANG QUAN » T.Tư Tháng 6 25, 2014 5:40 pm

Buồn nhỉ các mẹ, con mình 20 tháng cũng chẳng chịu nói, cứ ba ba, ta ta thôi, nói được vài từ nhưng không thích tập theo mình, mình cho con xem tranh, hình để gọi tên , con nhớ và chỉ được khi mình hỏi lại nhưng không chịu mở mồm mới đau đầu, cố gắng thôi các mẹ ạ, nếu có chạy chữa thì chuyên gia một ngày cũng tiếp xúc với con mình 1-2 tiếng thôi, nỗ lực là từ phía cha mẹ các mẹ ah, cùng cố gắng nào.
ME HOANG QUAN
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: CN Tháng 6 22, 2014 7:29 pm

Re: Con em 26 tháng chậm nói...giúp em

Gửi bàigửi bởi Bố bé Bo » T.Sáu Tháng 10 13, 2017 12:03 pm

Mẹ Nhật Minh đã viết:Em chào cả nhà ạ. Con trai em đã được 26 tháng mà cháu chậm nói, hôm trước em có cho con đi khám ở VINMEC, bs Quách Thúy Minh khám, nhưng thật ra ko để ý cháu kĩ lẵm, chỉ hỏi mẹ để điền vào bảng tets thôi,
M-Chat:7/23
Cars: 36 điểm, chẩn đoán là Chậm nói, rối loạn phát triển lan tỏa.
Con biết:
- quay lại khi mẹ gọi, đi viện ở trong đám đông với bà, mẹ gọi thì chạy lại với mẹ, đang ngồi chơi gọi thì con ngẩng lên nhìn
- con biết bỏ rác vào thùng, uống sữa mà đổ ra mẹ lấy giấy đưa thì con biết lau.
- biết tự kéo bô ra khi buộn ị ...nhưng chưa biết gọi ( đang chơi buồn ị thì chạy lại lấy bô ra và nhìn bà để bà bế, chứ con cũng chưa biết ngồi bô ạ)
- rất thích được đi chơi, cháu biết chơi cầu trượt, chơi xúc cát, nhưng đưa đi xe sở thú thì không tập trug để ý các con vật
- khi chuẩn bị đi chơi bảo đi lấy dép con biết đi lấy dép, lấy mũ bảo hiểm cho bố mẹ
- con biết gọi điện thoại giả vờ và nói toàn tiếng "Tây" :))
- hỏi mũi con đâu thì con chỉ mũi , con biết chơi chi chi chành chành, thích chơi ú òa, đi công viên mẹ lấy lá che mặt ú òa hôm sau cho con 1 cái lá con cũng che mặt và " ú òa" với mẹ...khi mẹ giơ tay bảo Min " zê" nào thì con cũng giơ tay đập vào tay mẹ, mồm nói"zê"( như kiểu ăn mừng chiền thắng đấy ạ )
- khi con đang ăn gì đó bảo cho nẹ ăn với con biết đút vào mồm cho mẹ, đi học cũng biết cho cô giáo bánh, biết thơm má bố mẹ, bà, cô giáo( con mới đi học được 1 tháng thôi ạ)
- con mới chủ động nói duy nhất 1 từ đúng ngữ cảnh đó là, khi con muốn nhờ mẹ hay bà mở 1 cái gì đó thì con mới nói" mơ mơ" chưa rõ là " mở" đâu ạ, còn lại thì bắt nói gì thì nói theo đấy thôi,
- bình thường con nói xí la xí lô cả ngày, toàn tiếng " Tây"..., đôi khi vừa nói vừa vung tay, như kiểu nhấn mạnh vấn đề đấy ạ
- Khi con làm điều gì đó vui như là bật được tivi thì biết nhìn mặt bố mẹ cười...
- Con biết uống nước bằng cốc, biết uống bằng ống mút, biết tự chọc ống mút vào hộp để mút sữa
- khi bố làm gì đó thì con rất để ý và bắt chước rất nhanh,
- khi không đồng ý còn biết đánh trả cả bà và bố mẹ nữa (hư quá phải không ạ?)
- Ngày trược cho ra đường thì con hay chạy nhưng giờ được đưa đi nhiều thì con biết đưa tay cho bố mẹ dắt và đi bình thường, từ tốn rồi ạ
Nói chung theo em nghĩ thì con hiểu đa phần những gì mọi người nói, và đáp ứng lại được.
Nhưng có điều là con rất thích được bóc các nhãn mác trên các loại vỏ chai lọ...vân vân, nói chung có gì có thể bóc là con bóc( em cũng hơi lo ngại vấn đề này, nhưng em luôn hạn chế để con ko được bóc nhiều)
- Con thỉnh thoảng có đi nhón chân, cũng hay hét khi không đồng ý,
Điều em lo lắng là con chưa biết dùng ngón trỏ để chỉ, chưa biết chủ động nói, đi học con chưa biết chơi tương tác với các ban, chưa biết khoe...
Em cũng lo lắng lắm, các bạn bằng tuổi nói hết rồi mà con chưa nói, em sốt ruột và suy nghĩ lắm. Các anh chị cho em lời khuyên và cách dạy con để con nhanh tiền bộ dược không ạ. E cảm ơn nhiều ạ!!!!

Con mình giờ cũng 28 tháng tuổi cũng giống như con bạn. Con rất lười nói, nhiều lúc toàn tự làm theo ý thích. Ví dụ con muốn uống nước thì tự cầm cốc ra bình nước lấy... bắt con ạ hay xin những gì con thích thì con ăn vạ khóc. Các mẹ nào có kinh nghiệm hay phương pháp dậy con chậm nói inbox giúp mình với. Hoặc gửi mail cho mình: hoangquyetktd@gmail.com nhé. Thanks cả nhà ạ
Bố bé Bo
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 10 13, 2017 11:47 am


Quay về Hướng dẫn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.

cron