Ngẫu hứng sáng CN, 9/18/2016

Ngẫu hứng sáng CN, 9/18/2016

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 9 18, 2016 12:09 pm

Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Ngẫu hứng sáng CN, 9/18/2016

Gửi bàigửi bởi gvtien » T.Bảy Tháng 12 24, 2016 9:17 pm

Xuôi nam mơ nắng trên tà áo,
Ta lại một lần bỏ bến cao (1)
Từ buổi mưa bay mờ dáng nhỏ,
Thông reo ta ngỡ xứ hoa đào. (2)



Hoa đào sẽ nở quanh đèo dốc,
Phố núi chừng như cũng ngậm ngùi.
Xa tạm khung trời vương bích-ngọc (3)
Tình thơ ta vẫn giữ cho người...



Về đây gặp lại dăm bằng hữu,
Có những tình thân tưởng biệt ngàn.
Bạn mới trao nhau ly rượu mở,
Đất lành chim đậu rất thênh thang.



San Jose, nói lời thương mến,
Ta viết bài thơ tặng bạn hiền.
Mùa lạnh xuôi về nam nắng ấm,
Tìm nhau thung lũng dấu chân em.

- Trích Mùa Xuân trên Thung Lũng Hoa Vàng-
Hình đại diện của thành viên
gvtien
 
Bài viết: 336
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 23, 2013 5:24 pm

Re: Ngẫu hứng sáng CN, 9/18/2016

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 12 25, 2016 8:48 pm

Tâm hồn lãng mạn quá đi, anh Phi !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Ngẫu hứng sáng CN, 9/18/2016

Gửi bàigửi bởi Ryosuke12367 » T.Tư Tháng 5 09, 2018 12:18 am

Tôi nghĩ đây là một bài thơ rất hay.
Ryosuke12367
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 5 09, 2018 12:12 am


Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách.

cron