Tây và Ta

Tây và Ta

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 1 12, 2015 12:09 am

Nguồn: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/me ... 32645.html

Em có con trai 5 tuổi và con gái 4 tuổi. Con trai em thông minh và rất năng động. Ai cũng nói bé thông minh vì bé nói chuyện lưu loát, lý lẽ và làm được nhiều việc mà trẻ cùng tuổi không thể tự làm được. Đôi khi bé cũng rất ngoan và có ý thức. Có điều bé thường nói nhiều và rất bướng bỉnh.

Vừa rồi bé còn rủ em gái trốn trong nhà tắm và chơi trò thợ cắt tóc, cắt ngắn mái tóc dài của em gái.

Trả lời

Chị Hoa thân mến, bé nhà chị là một cháu bé hiếu động và thông minh. Cháu không có nhiều điều đáng lo ngại lắm đâu. Vấn đề là cháu chưa nhận thức được ranh giới giữa được phép và không được phép.

Về việc cắt tóc của em, bé làm không sai mà chỉ bắt chước bố khi chưa được mẹ cho phép. Như vậy, cần có sự giải thích cặn kẽ cho cháu hiểu và nêu rõ nguyên tắc đó trong bảng quy tắc ứng xử.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tây và Ta

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 1 12, 2015 12:16 am

Và đây là câu trả lời của một GV tại US với một bé có hành vi tương tự.

Michael has curiosity which is good for kids his age. He needs to be encouraged -- not banned. You should take him to your barber in the neighborhood, have him watch and talk to the guys there. They will explain what it takes to be a barber.

Tạm dịch:

Michael có trí tò mò, là điều tốt cho trẻ ở độ tuổi này . Bé cần được khuyến khích chứ không phải ngăn cấm. Bạn nên đưa con tới tiệm cắt tóc trong khu vực mình ở, cho bé coi người ta làm việc và để các ông thợ giải thích cho bé. Các bác sẽ giải thích cho bé hiểu là muốn làm thợ cắt tóc thì phải đi học.

Hai cách khuyên khác hẳn nhau nhỉ! Một bé lớn lên sẽ trông đợi người khác cho phép rồi mới làm, kiểu "đợi ý kiến sếp". Bé kia muốn gì sẽ đi học hỏi và sẽ tự làm khi đủ tự tin mình đã biết làm.

Một bé sẽ không bao giờ mắc lỗi vì khi làm thì có người cho phép và giám sát, một bé thì sẽ làm lỗi, và sẽ học từ các lỗi của mình.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tây và Ta

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 1 12, 2015 12:32 am

Thời ông bà chúng ta, các cụ tới trường vì kiến thức nó nằm ở trong đầu thầy/cô giáo . Các cụ tới để nghe giảng, để thu thập kiến thức đó .

Tới thời chúng ta, chúng ta tới trường không chỉ vì kiến thức, vì sách vở đầy trên Internet. Chúng ta tới để học cách thầy/cô giáo sử dụng thông tin để giải quyết vấn đề .

Tới thời con chúng ta, các em có đầy đủ thông tin. Các em sẽ làm trước, mắc lỗi, và tới trường để coi thầy/cô làm khác ra sao, có hay hơn cách chúng làm không.

Đừng bao giờ đưa ranh giới "không được làm" cho trẻ . Dạy cho các em là các em có thể làm được mọi thứ nếu các em chịu học hỏi .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tây và Ta

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 4 05, 2015 11:01 pm

Trích từ vnexpresss

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/c ... 58109.html

Một nữ giảng viên ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã học thuộc 220.000 từ tiếng Anh trong vòng hai năm, được gọi là "từ điển sống".

Trong vòng 19 ngày, cô đã thuộc lòng lần thứ nhất. Tổng cộng trong hai năm, cô đã học thuộc 28 lần, nắm vững toàn bộ 220.000 từ tiếng Anh trong từ điển. Theo tiêu chuẩn giáo dục Trung Quốc, sinh viên tốt nghiệp đại học phải vượt qua được trình độ tiếng Anh cấp 6, yêu cầu nắm vững 6.000 từ.



Trích từ bộ phim kinh điển về Trường Harvard, khoa Luật giữa giáo sư Kingsfield và sinh viên Brooks

GS Kingsfield: Mr. Brooks, did you read this material?

Brooks: Yes, I did read the material. I memorized the facts. I have a photographic memory.

GS Kingsfield: A what?

Brooks: A photographic memory.

GS Kingsfield: Would you repeat that?

Brooks: A photographic memory.

GS Kingsfield: A photographic memory is of absolutely no use to you, Mr. Brooks without the ability to analyze that mass amount of facts between your ears.


Tạm dịch:

GS Kingsfield: Anh Brooks, anh đọc bài chưa ?

Brooks: Thưa thầy. em đoc rồi . Em học thuôc lòng tất cả. Em có trí nhớ như in.

GS Kingsfield: Anh có gì ?

Brooks: Có trí nhớ như in.

GS Kingsfield: Anh lập lại lời anh vừa nói được không?

Brooks: Thưa thầy, em có trí nhớ như in.

GS Kingsfield: Trí nhớ như in chẳng có ích lợi gì cho anh cả, anh Brooks ạ, nếu như anh không có khả năng để phân tích cái đống mà anh ghi nhớ trong đầu giữa 2 lỗ tai của anh.


Mời các bạn coi trích đoạn http://www.dailymotion.com/video/xaerj3 ... shortfilms
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am


Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách.

cron