Trang 2 trên 3

Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 5 12, 2014 8:41 pm
gửi bởi phtran1302
Anh Phi,
Anh hát rong trong clip này đàn guitar bằng 1 tay trái, P nhớ giống anh tên gì trong DRD đó, anh này đàn cho Thủy Tiên hát các bài của Trịnh Công Sơn.
https://www.youtube.com/watch?v=IYfjenTIx6I

Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 5 16, 2014 8:41 am
gửi bởi pinkrose
Anh Phi và chị Phương tiếp xúc với các bạn gay và les ở ngoài nhiều chưa?
Em không hề có ý kì thị, em có dịp tiếp xúc với các bạn gay nhiều, chắc do .......có duyên.
Em thấy các bạn nhạy cảm quá mức luôn ấy. Dù chỉ là 1 lời hỏi thăm quan tâm vô tư, không vụ lợi, các bạn cũng có thể tự đặt câu hỏi: What do you want from me?
Không lẽ giờ hét lại vào mặt bạn ấy: vớ vẩn, tao đâu phải loại người lợi dụng người khác vậy.
Có bạn gay thì cứ quan trọng chuyện: đã là phụ nữ thì CÔNG DUNG NGÔN HẠNH, cụ thể: phải biết nấu ăn ngon, sinh con và chăm con, việc nhà thì phải làm hết, gọn gàng mà sạch sẽ, chu toàn trách nhiệm với gia đình chồng.
Mà bạn gay này chơi thân với các bạn phụ nữ hiện đại trong đầu nghĩ: mày điên à, tao nấu vì đơn giản là tao thích chứ không phải vì đó là nghĩa vụ 1 phụ nữ phải có. Tao đẻ con khi nào tao thấy sẵn sàng, tao lấy chồng khi nào tao thích bất kể tuổi đã băm. :lol: :lol:

Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 5 16, 2014 11:30 am
gửi bởi phi
Anh Phi và chị Phương tiếp xúc với các bạn gay và les ở ngoài nhiều chưa?
Em không hề có ý kì thị, em có dịp tiếp xúc với các bạn gay nhiều, chắc do .......có duyên.
Em thấy các bạn nhạy cảm quá mức luôn ấy.


Cái nhạy cảm bạn nhận thấy có thể không phải do tính cách, mà có thể là hệ quả hành vi do họ bị xã hội kỳ thị, gia đình không đồng cảm. Một em bé TK bị trêu chọc trong trường, một học sinh nghèo bị nhóm bạn chê bai... đều sẽ bị tác động tâm lý ảnh hưởng tới hành vi. Tôi nhìn thấy họ qua góc nhìn "effect" hơn là "cause".

Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 5 16, 2014 2:26 pm
gửi bởi pinkrose
Ở đối diện nhà em, có 1 bé 18 tháng. Bé chậm về vận động, đến giờ chưa ngồi và đi được.
Bé cũng có vẻ không nhận biết gì về sự có mặt của người lạ. Khổ là bé lại còn bị sụp mi, nên lúc nào bé cũng nhìn lên trời.
Mẹ của bé thì cứ mỗi lần trông con trai mình làm tay đua xe đạp 4 bánh rất thích, mà không biết có biết là mỗi lần con trai líu lo chào cô lại chả thèm nhìn mặt cô :lol: :lol:
Nếu bảo cháu chào đi rùi về, thể nào cháu cũng chỉ chào những thứ cháu quan tâm: Chào mèo, chào chó, chào Bắp (em hàng xóm), còn người lớn thì nhắc mới chào.

Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 5 19, 2014 10:36 pm
gửi bởi phtran1302

Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 5 20, 2014 8:06 pm
gửi bởi phtran1302

Joan Baez

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 5 21, 2014 11:10 pm
gửi bởi phi
Cảm ơn P post mấy bản nhạc the good old days của mình


If you miss the train I am on...



Donna


Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 6 11, 2014 7:04 am
gửi bởi trang213dk
Lâu rồi mình ko ghé CCM (do lu bu nhiều chuyện), hôm nay ghé vô đọc 1 lượt, thấy cái tít này, nhào vô đọc liền vì tưởng đâu bàn về giới tính của ... anh Phi, :lol: :lol:

Công nhận bạn Phương có tài giật tít câu khách ghê ta !!!

Nhân đây sực nhớ tới cuốn sách "Sinh vào ngày xanh" của 1 cậu bé tự kỷ (http://docsachvangamnghi.blogspot.com/2 ... ammet.html).
Cậu này là gay. Hồi đó đọc xong cũng nghĩ ngợi ko biết nếu lỡ con mình là gay thì sao ta. Ôi nếu vậy thì con mình sẽ còn khổ hơn nữa, tội nghiệp lắm.

Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 6 11, 2014 11:19 pm
gửi bởi phtran1302
Oh hay, bạn Trang xem "Phi Giới Tính" suy ra nghĩ ra "Phi's giới tính" :lol: :lol: :lol:

Re: Phi giới tính

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 9 04, 2014 12:39 am
gửi bởi pinkrose
Tự nhiên mình có 1 thắc mắc các bạn gay và les thì cái đó không được gọi là bệnh hay rối loạn. Vậy nên hiểu chính xác về tình trạng sinh ra trong 1 cơ thể đàn ông mà ẻo lả, điệu đà như phụ nữ là thế nào nhỉ?