Trang 1 trên 2

The Ventures

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 1 16, 2014 10:48 pm
gửi bởi phi
P và các bạn nghe vài bài cho đỡ stress nhe...

Hồi đó nghe bài này là lúc mình đang có job bưng chè cho 1 quán Chè Thập cẩm. Hôm nào trời mưa, chè ế, nước dừa để sẽ hư nên được tặng một xô nước cốt dừa uống ngán luôn, cho nên hồi bé trắng trẻo mập ú học trò B của mình bây giờ . Đi bưng chè mấy anh thanh niên vào quán hút thuốc, búng tay cái tách gọi mình lại, vừa thích (vì thấy mấy anh nhìn sao giống Trần Đại quá), vừa sợ (vì đứng tới bụng mấy anh đó thôi).






Cher and Sonny

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 1 16, 2014 11:27 pm
gửi bởi phi
A cowboy's work is never done



Bang Bang



Sonny gặp Cher lúc Cher mới có 16 tuổi còn Sonny thì 27. Họ nhanh chóng trở thành ngôi sao ca nhạc. Chia tay sau 11 năm, Cher tiếp tục hát solo còn Sonny tham gia chính trị, trở thành Dân biểu tiểu bang California. Cặp Lê Uyên và Phương của VN chịu ảnh hưởng nhiều của Sonny và Cher trong phong cách.

Re: The Ventures

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 1 19, 2014 9:34 pm
gửi bởi bichchau
Hồi trước bài Bang Bang mình thích ca sĩ Thanh Lan hát , sau này có vài ca sỹ hát nhưng không hay. Hôm nay nghe Cô Cher hát thì lại so sánh và cái "thích" chuyển sang Cô Cher.
Cô Cher năm nay lớn tuổi rồi , nhưng giọng hát thì vẫn vậy rất đặc biệt. Hôm xem The voice US 4 cô ấy trình diễn bốc lửa luôn , rồi đến mùa 5 làm cố vấn cho đội Blake cô nói chuyện vui lắm . Con mình nó nói " nghe là biết Cher rồi, sao mà cô ấy nhìn cứ thấy trẻ hoài, trước đây lúc con 10 tuổi cổ cũng vậy, bây giờ cũng vậy..." . Hôm nay nhìn hình lúc cô ấy còn trẻ, đẹp thật.
Ca sỹ Thanh Lan cũng vậy, đẹp và trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chắc tâm hồn những vị này đẹp lắm nên trẻ lâu.

Re: The Ventures

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 1 20, 2014 12:49 am
gửi bởi phi
Ca sỹ Thanh Lan cũng vậy, đẹp và trẻ hơn tuổi rất nhiều.


Hồi nhỏ nhà có cái máy Akai có cuộn băng thu Thanh Lan hát ở Đại nhạc hội Quốc tế Nhạc trẻ tại Nhật . Thanh Lan hát bài "Tuổi biết buồn" (vào chung kết) nghe thấy ... buồn thật. Rồi sau đó là "Dòng sông tuổi nhỏ", "Trong nắng trong gió"... Đó là những năm vàng son của Văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng lan qua Nhật, Đại hàn, Thái lan... Họ nghe nhạc Việt nam, dịch sách Phạm Công Thiện, dịch thơ Bùi Giáng...

Tuổi biết buồn / Ngọc Chánh, Phạm Duy, ca sì Thanh Lan



Dòng sông tuổi nhỏ, Thanh Lan hát bằng tiếng Pháp




Trong nắng trong gió / Dans le soleil et dans le vent, Thanh Lan hát tiếng Pháp

C´est presque l´automne / Gần vào Thu rồi
Tu es parti / Anh bỏ đi
Toi qui chantais / Anh, là người hay hát (cho em nghe)


Re: The Ventures

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 1 20, 2014 7:44 am
gửi bởi bichchau
ca sỹ hát nhạc Pháp hay thời trước còn có vợ chồng Nguyễn Chánh Tín, Elvis Phương nữa. Lâu lắm rồi không nghe, vì không có để nghe. Cảm ơn nhé!

Re: The Ventures

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 1 20, 2014 7:33 pm
gửi bởi phtran1302
Anh Phi ơi !
Thời gian gần đây đâu có nghe nhạc gì được đâu anh Phi, đầu óc cứ lơ lững, đêm thì mất ngủ, ngày thì chán ăn ! :x Nhờ vậy người lại "mi-nhon" hơn chút nữa rồi ;) - Cám ơn anh Phi đã post nhạc hay, anh vẫn còn hay để mà xã stress được bằng âm nhạc, còn P nếu stress quá thì không thể nghe nhạc được, P thích tĩnh lặng hơn và tránh tiếng ồn (hèn gì HN cũng giống P như thế ! :( )

Re: The Ventures

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 1 20, 2014 8:50 pm
gửi bởi phi
phtran1302 đã viết:Anh Phi ơi !
Thời gian gần đây đâu có nghe nhạc gì được đâu anh Phi, đầu óc cứ lơ lững, đêm thì mất ngủ, ngày thì chán ăn ! :x Nhờ vậy người lại "mi-nhon" hơn chút nữa rồi ;) - Cám ơn anh Phi đã post nhạc hay, anh vẫn còn hay để mà xã stress được bằng âm nhạc, còn P nếu stress quá thì không thể nghe nhạc được, P thích tĩnh lặng hơn và tránh tiếng ồn (hèn gì HN cũng giống P như thế ! :( )


Nên tập thể dục P à, tác dụng chống stress rất tốt. HN cần bà mẹ khỏe về thể chất và tinh thần. Lúc tập thể dục hay đi bộ một vòng quanh khu phố cũng là lúc tránh tiền ồn phải không?

Re: The Ventures

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 1 20, 2014 8:59 pm
gửi bởi phtran1302
Khi tinh thần ổn định, giấc ngủ đầy đủ P tập thể dục vào buổi sáng sớm - Đi bộ.
Gần đây do tinh thần không ổn, giấc ngủ không được tốt, nên sáng không thể đi tập thể dục được, chắc phải qua Tết mới ráng trở lại lịch tập thể dục được. Như P kể, có sáng đi thể dục gặp cha con 1 trẻ vị thành niên tự kỷ, khiến cả ngày P đâm ra buồn vì cứ nghĩ hình ảnh của con trong tương lai ! :( - Nhiều lúc muốn tránh các suy nghĩ tiêu cực mà hoàn cảnh cứ đưa đẩy ;) Phải cố gắng ổn định thôi, chứ biết sao giờ ! ;)

CLB Nhạc đồng quê

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 10 12, 2014 12:52 pm
gửi bởi phi
Ghost ryders in the sky

(Hồi nhỏ nghe bài này thấy sợ sợ vì nhạc hay mà lời lại rùng rợn)




Mama never seen those eyes



Một băng nhạc nữ, nhạc đồng quê


You are so vain / Carl Simon

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 10 20, 2014 11:26 pm
gửi bởi phi
Carl Simon hồi nhỏ bị cà lăm, nói lắp và sau này vẫn trở thành ca, nhạc sĩ