+ Con đi đánh banh, có 1 tên nói sẽ đánh giầy cho con. Con thấy tội nên để nó làm, nó làm có vài ba cái cho xong rồi bắt con trả 20,000 VND. Con nói "mày làm có 1/4 công việc, tao trả mày 1/4 tiền".
t Phi: Rồi sao ?
Jacob: Nó nói sẽ gọi băng ra đánh con. Con thách nó và chỉ một phút sau, băng của nó ra. À, chú Phi à, sao ở VN gọi băng đảng còn nhanh hơn gọi cứu thương hay cứu hỏa vậy chú ? (Jacob dùng chữ "within a minute").
Đúng là góc nhìn nhóc con Việt kiều .

Đó là chuyện tháng trước , còn giờ là chuyện hôm nay. Bạn mình mất cái iphone, toàn tin tức quan trọng trong đó . Tên trộm cũng không vừa nên không mở lên, cho nên không track ra được nó ở đâu . Hôm nay mới lùng ra được, chỉ có vài ngày mà cái iPhone bị mất đã xuất hiện ở Nga / Russia. Nó đi còn nhanh hơn bưu điện Hoa Kỳ dịch vụ gửi nhanh.

Tên trộm biết mở phone lên lâu quá sẽ bị track, nên hắn ta cứ thậm thụt mở tắt, mở tắt, đúng là
Văn minh như ở nước Nga
Ai phôn cũng phải thụt ra thụt vào