Bé Phi 3 tuổi chưa biết nói

Re: Bé Phi 3 tuổi chưa biết nói

Gửi bàigửi bởi Dương quốc trung » T.Bảy Tháng 6 29, 2019 7:09 am

Em đọc bài chia sẻ và hỗ trợ của các chị em khóc không rất nhiều
Bé nhà em tên simba, đến tháng 7/2019 bé được 34 tháng, bé vẫn chưa được đi khám vì e ở cuối miền nam lận, bé lại bị say xe rất nặng. Mỗi lần dắt bé đi đến nhà ai về e đều rất buồn, đi vệ sinh e đều phải thăm chừng bé và dắt bé đi. Tè thì khi nào nhớ bé có đôi lúc tự vào nhà vệ sinh kéo quần tè. Còn ị là lắm la lấm lét chui chỗ kẹt nào trốn để ị. Nói thì chỉ kêu đuoc mẹ, đi chơi, mở đi, tắt đèn, vài tên con vật. Còn lại bé rất phá pách. Kêu tên thích thì nghe, không lại vã lã.
Lỗi là do em, làm mẹ, nhưng nghề của em phải cống hiến cho xã hội, bán mặt cho trời, bán sức cho nhà nước. Đi làm về thì con ở vs cha tuy khoẻ mạnh tròn trịa nhưng giao tiếp toàn nói chăm me... nhiều cô dì ác mồm nói thằng nhỏ kìa kìa y như khùng, e tức lắm, giận lắm, nhưng đâu cũng tại lỗi do em. Nhiều lúc bé rất ngoan, đến giờ trưa uống sữa sẽ tự dọn dẹp đồ đang chơi lấy sữa và nước để cạnh chôz bé ngủ và uống rồi đi ngủ trưa (chỉ được lúc buồn ngủ), muốn đc đi chơi thì dẹp đồ chơi nhưng lúc đc lúc k. Tự ý thức đi khỏi nhà sẽ vào phòng để đồ lấy dép, lấy nón đội lấy nón bhiem cho em đi. Nhưng rất hay cáu gắt. Đi chơi hay đi chạy nhảy bị kêu bị ẵm về là đập phá đồ, đánh người, nhiều lúc e stress quá hay đánh đòn bé thì bé thôi. Nhưng hôn sau lại y chang. Đôi lúc tối thấy con ngủ, nghĩ tới con bị thiệt thòi vs các bạn, sợ con bị tự kỷ, sợ k phát triển bình thường, e muốn thôi việc luôn. Nhưng thôi thì s nuôi con đây.
E rất cám ơn chia sẻ của các chị. Em sẽ sớm đưa bé đi khám xem là tự kỷ hay chỉ là chậm nói. Rất mong được lời khuyên của các chị
Dương quốc trung
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 6 29, 2019 6:45 am

Trang vừa xem

Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 6 khách.

cron