Trang 1 trên 2

Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 12 27, 2011 7:03 pm
gửi bởi phtran1302
Một phụ huynh cho biết tin không may nhất đã xảy ra cho bé Bin.
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bé Bin / Hoàng Xuân Quang.


Admin: removed picture, updated post

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 12 28, 2011 6:51 pm
gửi bởi phtran1302
P cũng đã nhận tin này sáng nay. Không kịp rồi !...........
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bé Hoàng Xuân Quang.

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 12 28, 2011 8:02 pm
gửi bởi phi
Trích thư của một phụ huynh

Một lời cầu nguyện, vài lời cầu nguyện sẽ không có ý nghĩa là bao, nhưng trăm lời cầu nguyện sẽ thật ý nghĩa đối với bé. Chúng ta hãy cùng nhau thầm cầu nguyện cho bé mãi được bình yên nơi cõi vĩnh hằng, nơi đó, không có căn bệnh tự kỷ lạnh lùng, chỉ có niềm vui, và sự che chở, bao dung, ấm áp...

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 12 28, 2011 8:06 pm
gửi bởi phtran1302
Chiều đông con đã đi rồi,
Trái tim bé bỏng thôi rồi ngủ yên,
Không còn quanh quẩn muộn phiền,
Bao nhiêu hạn chế riêng con một mình.

Nỗi đau quá lớn lặng thinh,
Mẹ cha còn lại tâm tình đớn đau,
Thương yêu đây cũng xin trao,
Chúc con hạnh phúc cõi nào xa xăm.....

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 12 28, 2011 8:36 pm
gửi bởi Nguyá»…n Mỹ
Buồn quá, chạnh lòng quá, giật mình kinh hoàng biết bao.

Xin gửi tới g.đ bé lời chia buồn sâu sắc.

Cầu mong cho bé XQ mong siêu thoát, cầu cho bé sớm tới cõi Vô Vi.

Đây thực sự là tin sốc và rất buồn. Sáng nay em cũng nhận được tin người chị dâu (con bác trưởng bên nhà Nội em) vừa mất (vì lao xương sau hơn 10 năm vật lộn). Trong thâm tâm em nghĩ kết thúc như vậy có lẽ cũng là 1 sự giải thoát khỏi đọa đày nơi chốn Nhân gian. Mong sao những linh hồn tội nghiệp đó sớm được về cõi Tây Thiên để thoát khỏi oan nghiệp do Duyên kiếp đẩy đưa.

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 12 28, 2011 10:56 pm
gửi bởi phtran1302
Cho dù thế nào...cho dù mình nghĩ tích cực hơn là em bé được giải thoát, nhưng tận đáy lòng mình vẫn rất đớn đau và buồn ! Em có quyền sống, có quyền tận hưởng những ưu ái của xã hội, của người thân và mọi người chung quanh, có quyền được thương yêu, được chăm sóc....như bao trẻ khác......thế mà vì không kêu cứu được, vì không tự bảo vệ được (đáng ra tuổi này thì các trẻ bình thường khác biết rồi) nên bé đã có kết cục quá đau lòng - P buồn ...buồn lắm, buồn vì sự cảm thông, vì tình thương của người mẹ ...

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 1 04, 2012 10:54 pm
gửi bởi Tran Thi Ngoc Thinh
Hôm bữa e có nghe cô giáo của con kể vụ này, mà thâm tâm thấy thương cho bé quá , đồng thời nghe O xã nói như vậy có khi là giải thoát cho người sống, e nghe vậy gạt đi lời nói đó , mặc dù thực sự là đúng nhưng nghe sao vô tâm quá không chấp nhận được và nhìn lại con mình mà thấy lo lo sao đó, nhưng cho dù có thế nào ,còn sức e vẫn phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng để lo cho con, cho dù sau này con có sao đi nữa . Hôm nay đọc lại những tin này mà tự dưng nước mắt cứ chảy hoài các chị ơi

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 2 17, 2013 7:42 pm
gửi bởi phtran1302
Có thông tin đã được tìm được trẻ này rồi, nên tôi xin phép xóa message của mình.

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 2 27, 2013 1:07 am
gửi bởi phtran1302
Tin buồn !
Bé Tâm Trí dù tìm được, nhưng bé đã không còn vì bé đã chết đuối (thông tin từ web TTK)

Cầu nguyện linh hồn con luôn bình yên nơi cõi vĩnh hằng !

Re: Trẻ tự kỷ thất lạc

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 3 24, 2013 7:23 pm
gửi bởi phtran1302
Vừa nhận được thông tin này trên FB, xin các PH lưu ý giúp đỡ cho bé và gia đình.

Mới nhận được thông tin cháu bé thất lạc đã về nhà, xin được xóa tin vừa đăng. Tks all.