Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 2 11, 2011 9:15 pm

(generalize là gì anh Phi?)


Tổng quát hóa. Đề nghị chị Tường Anh bới coi tivi đài Mỹ đi, mở 1 cái VTV4 xem, chứ cái đà này rồi mai mốt về VN làm thẩm định bằng tiếng Anh hay sao? :lol:

Hôm nay chiều thứ 6 đang vui thì 1 tin nhắn tới "Anh Phi ơi em buồn quá". Nghe xong mình cũng ỉu theo. :(
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 2 12, 2011 1:19 am

Tổng quát hóa. Đề nghị chị Tường Anh bới coi tivi đài Mỹ đi, mở 1 cái VTV4 xem, chứ cái đà này rồi mai mốt về VN làm thẩm định bằng tiếng Anh hay sao? :lol:


Khổ thế đấy. Tiếng Anh chỉ có một rổ, mà tiếng Việt lộn xộn là không nhớ ra.

Mình có xem tivi gì đâu anh. Nhưng chiều này có phỏng vấn cô Vân Ánh trên VTV4 thì mình coi.

Hôm nay chiều thứ 6 đang vui thì 1 tin nhắn tới "Anh Phi ơi em buồn quá". Nghe xong mình cũng ỉu theo. :(


Ủa, sao anh không viết câu kế tiếp của tin nhắn ấy: "Sao anh hứa đến thăm anh rồi chả thấy anh đâu! Vợ anh thì gọi em chửi bới om xòm!" :lol: :lol: :lol:
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 2 12, 2011 12:00 pm

Ủa, sao anh không viết câu kế tiếp của tin nhắn ấy: "Sao anh hứa đến thăm anh rồi chả thấy anh đâu! Vợ anh thì gọi em chửi bới om xòm!" :lol: :lol: :lol:


Í chà, chị TA nói lung tung quá. H là con trai, là bệnh nhân của mình (asperger, đang đi làm).
H liên tục bị khó khăn trong công việc do giao tế kém (cả về mặt ngôn ngữ và bề ngoài).
Mới đây H bị 2 cú sốc liên tiếp về tình cảm (với người H có tình cảm) và về công việc (xếp mới không ưa H).

Mình rất có duyên với các bạn Asperger. Chắc tại lúc trước mình cũng gần như vậy nên hiểu họ (chị Xuyến liên tục nói mình là Asperger). Chắc chị TA đã biết lúc nhỏ mình bị bó tay trái lại nên lớn lên ngôn ngữ mình cũng lủng củng.

Tối hôm qua đi mua sách, mình nói:
- Chỗ nào để sách về tâm lý vậy em?

Cô bé đứng quầy nói:
- Dạ, sách về Asperger ở phía kia

Mình cũng không hiểu tại sao cô ta nói thế ??? :roll:

Lúc ra quầy, mình hỏi:
- Sách mua không trả lại được, đúng không?
- Dạ đúng
- Mua nhiều thì được bớt, nhưng anh mua chưa đủ, đúng không?
- Dạ đúng, phải mua trên $100 mới được (đây là tiệm sách cũ)

Mình hỏi tiếp:
- Sao câu hỏi nào của anh, hình như anh tự hỏi và tự trả lời cả, vậy em đứng đây làm gì?

Cô bé đứng bán hơi quê quê, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Em sẽ bớt cho anh 10%, giả bộ như anh mua trên $100 vậy (mình mua chỉ có $83 thôi).

Lúc trả tiền, mình đưa tờ $100, cô ta cất ngay vào rồi thối tiền cho mình . Mình nói:
- Em không coi xem tiền thật hay giả sao (bên Mỹ này có thói quen kiểm tra tiền giả nếu mệnh giá lớn)
- Í già, anh nói vậy thì em phải coi lại
- Em nghĩ anh dùng tiền giả, anh sẽ nhắc em sao? ừ thôi, em coi lại đi, anh mới vẽ tối qua đấy :lol:

Sau đó cô ta nói:
- Anh có muốn tham gia chương trình thành viên không?
- Nó ra sao? Anh có lợi gì? Tiệm sách có lợi gì?
- Dạ, để em gọi quản lý ra nói cho anh nghe
- Em không biết hay không muốn nói hay không đủ khả năng giải thích
- Dạ, em không biết
- Để anh cho em biết 1 bí quyết kinh doanh nhé . Đừng nên chào hàng cái gì mà mình không thể giải thích lợi/hại cho khách hàng trong vòng 10 giây . Cảm ơn em, anh không muốn tham gia.

Lúc đi ra cô ta lườm mình một cái, chắc ý nói "thằng cha này vô duyên quá" :lol:

Về đến nhà, nghĩ lại cũng thấy mình vô duyên thật. Tự dưng lại nổI cáu với 1 cô bé nhân viên :twisted:

Mọi sự cũng vì cái tin nhắn của H :oops:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi khanhca » T.Hai Tháng 2 14, 2011 1:18 am

Khanh cam ơn các anh chị đã chia sẻ cho K thêm nhiều điều thú vị cần phải học rồi đây.
Nhưng chị Phương ơi, chị bảo em cho con hôn má mình với điều kiện lúc nào má mẹ cũng phải thơm thi hơi khó rồi đây vì mặt K ko thơm như mặt chị Phương được, K ko khi nào dùng mỹ phẩm hay nước hoa được làm sao bây giờ đây hả chị Phương :lol:
Chị P nói đúng đấy, lúc tết ai cho bé tiền là bé cầm hôn ngay chị ạ dù cho tiền mới hay cũ, dạo này bé ngủ thì cứ ôm riết cổ mẹ chỉ khi nào ngủ mê mẹ bỏ ra ko biết thì thôi chứ thức giấc là tìm mẹ ôm ngay chị ạ.
Chác chuyện mặt phải thơm e cần phải nghiên cứu rồi đây vì da mặt hay bị dị ứng hơn nữa em cũng lười trang điểm lắm, cứ đến khi đi làm là thay đồ dắt xe đi thôi có lúc ko soi gương xem mặt thế nào nữa :P :P :P
Khanh
khanhca
 
Bài viết: 191
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 8 10, 2010 11:03 pm

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 2 14, 2011 1:36 am

Khanh ơi,
Chã lẽ mỗi lần kêu con thơm thì chị phải xức dầu thơm hay thoa em trước? Em yên tâm đi , cái khoản này chị cũng chả khác gì em, chỉ là lợi dụng lúc mình không có vào bếp vướng víu mùi dầu mỡ thì được rồi; hay lúc mình mới gội đầu xong, tắm xong, thì cũng được, bé thì nhay với mùi lắm, nên chỉ cần vậy thôi, chắc bé cũng thơm ngon lành rồi.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 2 14, 2011 1:38 am

Tối hôm qua đi mua sách, mình nói:
- Chỗ nào để sách về tâm lý vậy em?

Cô bé đứng quầy nói:
- Dạ, sách về Asperger ở phía kia

Mình cũng không hiểu tại sao cô ta nói thế ??? :roll:

Lúc ra quầy, mình hỏi:
- Sách mua không trả lại được, đúng không?
- Dạ đúng
- Mua nhiều thì được bớt, nhưng anh mua chưa đủ, đúng không?
- Dạ đúng, phải mua trên $100 mới được (đây là tiệm sách cũ)

Mình hỏi tiếp:
- Sao câu hỏi nào của anh, hình như anh tự hỏi và tự trả lời cả, vậy em đứng đây làm gì?

Cô bé đứng bán hơi quê quê, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Em sẽ bớt cho anh 10%, giả bộ như anh mua trên $100 vậy (mình mua chỉ có $83 thôi).

Lúc trả tiền, mình đưa tờ $100, cô ta cất ngay vào rồi thối tiền cho mình . Mình nói:
- Em không coi xem tiền thật hay giả sao (bên Mỹ này có thói quen kiểm tra tiền giả nếu mệnh giá lớn)
- Í già, anh nói vậy thì em phải coi lại
- Em nghĩ anh dùng tiền giả, anh sẽ nhắc em sao? ừ thôi, em coi lại đi, anh mới vẽ tối qua đấy :lol:

Sau đó cô ta nói:
- Anh có muốn tham gia chương trình thành viên không?
- Nó ra sao? Anh có lợi gì? Tiệm sách có lợi gì?
- Dạ, để em gọi quản lý ra nói cho anh nghe
- Em không biết hay không muốn nói hay không đủ khả năng giải thích
- Dạ, em không biết
- Để anh cho em biết 1 bí quyết kinh doanh nhé . Đừng nên chào hàng cái gì mà mình không thể giải thích lợi/hại cho khách hàng trong vòng 10 giây . Cảm ơn em, anh không muốn tham gia.

Lúc đi ra cô ta lườm mình một cái, chắc ý nói "thằng cha này vô duyên quá" :lol:

Về đến nhà, nghĩ lại cũng thấy mình vô duyên thật. Tự dưng lại nổI cáu với 1 cô bé nhân viên :twisted:

Mọi sự cũng vì cái tin nhắn của H :oops

Tự dưng, nhớ lại câu chuyện anh Phi kể về bà người Ý gặp anh Phi ở bến phà mà anh Phi kể cho tụi P nghe hôm nọ. P phải công nhận rằng : anh Phi tạo ra rắc rối cho người khác khá hay và logic .... :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 2 14, 2011 12:22 pm

Tự dưng, nhớ lại câu chuyện anh Phi kể về bà người Ý gặp anh Phi ở bến phà


Bà đó người Đức. Nhiều người Tây qua VN, coi trời bằng vung, nghĩ rằng ta đây là dân văn minh nhưng suy nghĩ của họ thì chưa chắc. Tự ái dân tộc không cho phép mình và chị Tường Anh ngồi yên. Chị Xuyến thấy mình và chị Tường Anh "bùng nổ" thì ... ngồi tủm tỉm cười. :twisted:

Mình chưa kể hết cho Phương. Lúc ra tới Vũng Tàu ăn ở quán bánh khọt Gốc Vú sữa thì 1 anh chàng Việt kiều nhận ra mình và chị Xuyến cùng chị Tường Anh. Anh ta nói:

- Lúc anh kể chuyện cười "Chinese juice" em nghe thấy buồn cười quá, đang cười to lên thì bà đó lườm em nên em im luôn.

Rồi anh ta nói: "Mà em thấy anh quen quen..." Lúc sau mới biết anh ta là dân ở San Jose, từng gặp mình ... trong quán cà phê :twisted:
Anh chàng này tay chân mình mẩy xâm đầy rồng phượng nhưng lại rất lành.

Còn lần trước đó ra Vũng tàu, biển động nên tàu cánh ngầm thả mình và mọi nguòi ở chỗ khá xa, phải đón xe về lại bãi trước. Sắp trễ giờ hẹn với phu huynh nên mình cũng đang bị xì trét. Bước lên xe buýt thì rất đông các anh lịch sự áo sơ mi cà ra vát ... Xe chạy gập ghềnh, chị Tườnh Anh mặc váy, phải đúng nên đổ lên đổ xuống, mình mới nói:

- Bao nhiêu thanh niên lịch sự trên xe, sao không ai nhường chỗ cho phụ nữ nhỉ? Có ai tình nguyện không? (mà lại là phụ nữ đẹp nữa chứ) :lol:

Lúc về chị Xuyến nói: Cái kiểu này có ngày anh bị thiên hạ đánh nhừ đòn đấy :lol:

Moral of the story:
(1) nhìn bề ngoài thì dễ lầm lắm.
(2) chuyên gia cũng bị xì trét nên phải tìm chỗ xả.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 2 14, 2011 5:06 pm

À, cái bà người Đức. Thực tình thì mình nghĩ bà ấy Asperger hay sao đấy. Khởi đầu, bà ấy bỏ chỗ của mình và chọn cái ghế không phải ngồi cạnh ai!!! Tuy nhiên, khi bà ấy khó chịu về những tiếng ồn ào thì mình thông cảm được. Chỉ đến khi bà ấy có những thái độ và lời nói coi thường dân tộc khác, mình mới... thấy ghét thôi.

Mình nhớ khi bà ấy gọi cô manager ra mách, mình bảo con bé ấy: "Em nhớ nhé, chị bỏ qua đến đây thôi. Bà ấy mà lộn xộn nói những câu khinh miệt dân tộc mình, chị sẽ đẩy bà ấy xuống biển. Em muốn làm gì chị thì làm!"

Riêng những người chung quanh, họ khó chịu vì bà ấy, nhưng không ai lên tiếng. Họ có thể trao một ánh mắt với mình để tỏ thái độ thông cảm, nhưng khi bà ấy liếc qua thì họ làm lơ mình. Mình nghĩ: ở đám đông, thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng. Sợ cóc gì ai? Cùng lắm, nó tóm mình đẩy xuống biển chứ làm gì nhau?

Riêng chuyến xe mà mình mặc đầm đi guốc cao gót thì... ha ha ha... các anh cà ra oét và vét tông khi nghe anh Phi hỏi nhường ghế cho mình thì làm như không hiểu tiếng Việt vậy! Thật là tệ. Thôi thì mình nhớ trong đầu để dậy lại các con mình đừng làm thế chứ biết sao hơn.

Ngậm ngùi với cả hai câu chuyện.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi khanhca » T.Tư Tháng 2 23, 2011 5:26 pm

Các anh chị ơi giúp em việc này với,
Em không hiểu tại sao mỗi lần con em làm sai việc gì hay em không cho bé làm việc gì mà bé vẫn làm, em la bé là bé lại ra sau lưng em lấy tay bé đánh vào lưng mẹ, nếu mẹ càng la thì bé càng đánh và khóc, nếu em dỗ ngọt bé thì bé sẽ hết đánh, nhưng dỗ bé thì lần sau bé lại tiếp tục làm lại những việc ko được làm như trên, còn khi bé đánh em có bảo "con ko được đánh mẹ" nhưng bé vẫn vừa khóc vừa đánh mẹ mà phải ra sau đánh vào lưng cơ, thỉnh thoảng em có đưa tay lên giá đòi đánh lại bé thì bé lấy tay đánh vào tay em rất mạn tỏ vẻ rất giận dữ.
Mấy hôm nay em có dạy bé giơ tay lên cao, đưa 2 tay ngang vai thì bé cũng làm theo nhung bé giơ lên là hạ xuống liền, tay bé rất yếu, chân thì khỏe và chác lắm nhưng tay thì mềm và yếu quá ạ. Em chỉ chó bé "bye bye" hôm nay bé đã biết vẫy tay qua lại rồi nhưng mẹ phải đỡ cùi chỏ cho bé thì bé mới làm được ạ, ngay cả chỉ ngón trỏ cũng vậy có lúc bé tự chỉ được có lúc mẹ phải nâng cùi chỏ, hình như mấy bé TK thì hoạt động của cơ tay rất yếu đúng không ạ.
Dạo này bé biết chơi với bạn, chiều đi nhà trẻ về thấy mấy bạn hxom chơi trưoớc nhà bé cũng chạy ra đùa giỡn với mấy bạn, chạy theo mấy bạn nhưng khổ nỗi tụi nhở trong xóm toàn là con gái chỉ có mỗi bé Khoa là con trai nên tụi kia bảo "Đàn ông cơi với đàn ông, đàn bà chơi với đàn bà" thế là nó ko thèm chơi với con mình, hơn nưa nó thấy con mình ko nói nên nó cũng ko thích chơi thì phải, thế là nhóc nhà em đứng khựng lại và chơi với mẹ thôi. Các anh chị biết ko hôm sinh nhật bé 10.01 vừa rồi (tròn 4tuoi)em gọi mấy đứa nhỏ ở xóm đến ăn bánh sinh nhât thế là tụi nó kéo đến đông đủ 12 đứa nhưng chỉ mỗi con em là con trai và một bé lớn tuổi hơn học lớp 2 nữa là con trai thôi, mới buồn cười chứ, chỉ mỗi bé là đẹp trai nhất xóm nhưng lại ko biết nói gì cả.
Em có mấy lời tâm sự mong các anh chị chia sẻ cùng em. Chào.
Khanh.
khanhca
 
Bài viết: 191
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 8 10, 2010 11:03 pm

Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 2 23, 2011 7:43 pm

Riêng chuyến xe mà mình mặc đầm đi guốc cao gót thì... ha ha ha... các anh cà ra oét và vét tông khi nghe anh Phi hỏi nhường ghế cho mình thì làm như không hiểu tiếng Việt vậy! Thật là tệ. Thôi thì mình nhớ trong đầu để dậy lại các con mình đừng làm thế chứ biết sao hơn.

Lời khuyên của P: lần sau về VN đừng mặc đầm đìa gì nữa, chị, xỏ cái quần tây cho gọn, chắc ăn, chứ ở đó trông chờ lịch sự của mấy chàng ở VN thì....có tốc váy cũng không có đâu chị ơi !!! :lol: (Sorry, P không có ý chê bai hết con trai, đàn ông VN nha, nhưng xin ngậm ngùi nói thiệt P cũng từng bị đàn ông, con trai VN chen lấn, dành giựt ... nơi công cộng rồi, nên có sao nói vậy thôi ! :( )
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.44 khách.

cron