Xin tư vấn bé trai 33 tháng bị asperger

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Xin tư vấn bé trai 33 tháng bị asperger

Gửi bàigửi bởi phuongmip » T.Ba Tháng 12 16, 2014 7:43 pm

Gởi anh Phi, mong anh giúp!
Bé Cua (con trai) đã được tư vấn ở bài "Sau té ngã bé có thể bị bệnh về tâm lý". Đến nay, bé đã được 33 tháng và đi học được 5 tháng (chuyển trường 1 lần) nhưng vẫn chưa đi học được vì hay bị ốm và khàn giọng thường xuyên do la hét. Khi con đi học mẫu giáo tôi phát hiện ra cháu có những biểu hiện của asperger:
- Ngôn ngữ phát triển tốt, nói nhiều, hỏi nhiều nhưng hay hỏi lặp lại những câu như: Trong đó có cái gì mẹ? mặc dầu bé đã biết câu trả lời hoặc chưa biết.
- Không ham muốn chơi với bạn, đến nhà trẻ hay đi lân la chơi 1 mình, nếu có bạn chơi cùng thì vẫn chơi nhưng hay bắt chước hành động và câu nói của bạn.
- Khoảng 2 tháng gần đây hay nhại lời, mẹ nhắc không được nhại lời thì con sẽ im và nghe
- Gần đây (khoảng 1 tháng) đòi cái gì là đòi cho bằng được, ăn vạ, la hét, không chịu nghe mẹ giải thích (trước đây mẹ giải thích thì nghe lời).
- Ít tập trung
- Ghi nhớ tốt, cảm thụ âm nhạc tốt.
Ở trường học đầu tiên, cháu đi học được cô giáo quan tâm, dạy dỗ vì trường có camera nên tôi quan sát được, nhưng cháu lại stress nặng, đi học về hay nói nhảm, nhất quyết không chịu đến trường. Vì vậy tôi quyết định chuyển qua trường thứ 2 vì có đứa cháu học cùng trường, qua đây tôi thấy cháu đỡ hơn một tí, có bữa đi học vẫn khóc nhưng đã theo 1 cô giáo, cô dỗ giành nên tình trạng có đỡ hơn trường đầu tiên. Nhưng tôi không quan sát cháu được vì trường ko có camera, có hỏi cô giáo nhưng cô bảo cháu bình thường, tâm trạng trẻ như vậy khi mới đi học là bình thường. Gần đây cháu hay hét và hung hăng khi bạn giật đồ chơi hay khi không vừa ý chuyện gì nên thường xuyên bị khàn giọng, mỗi khi như vậy tôi để cháu ở nhà 1 vài ngày đỡ tôi mới cho đi học lại. Cứ như vậy mỗi khi đi học tôi rất lo lắng. Mỗi khi đi học về cháu nói nhiều hơn bình thường. Khóc cả đêm đòi đủ thứ, hiện cả gia đình tôi rất stress
Mong anh tư vấn con tôi có phải bị asperger không? Tôi có nên chuyển trường cho cháu không? tôi phải làm gì vì hiện nay tôi thấy bế tắt quá, bản thân lại hay đau ốm , không biết bắt đầu từ đâu nữa anh ạ. Cảm ơn anh nhiều? Mong hồi âm.
phuongmip
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 12 21, 2012 8:16 am

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.23 khách.

cron