KÍNH GỬI ANH PHI!!!

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

KÍNH GỬI ANH PHI!!!

Gửi bàigửi bởi meminhtri » T.Ba Tháng 12 16, 2014 2:20 am

Kính gửi các anh chị chuyên gia,

Em có bé trai được 28,5m rồi. Lúc cháu được 20m em có nghi ngờ và đưa cháu đi viện nhi TW thì bác sĩ Minh - Trưởng khoa tâm bệnh có kết luận con bị tự kỷ. Lúc đó con chưa biết nói, chưa nhận thức được mọi người và đồ vật xung quanh. Em đã đưa con đi học lớp gddb. Qua khoảng 6 tháng học thì con có tiến bộ khá tích cực. Tuy nhiên trong khoảng 1-2 tháng gần đây con có những biểu hiện sau:
- Về ngôn ngữ: Đây là mặt tiến bộ tích cực nhất của con. Con đã có thể nói, gọi bà, gọi mẹ...Con có thể nói câu dài khoảng 4-5 từ. Con biết hát một vài bài nhưng chưa được hoàn thiện lắm. Con thấy mẹ ăn mì đã biết khen "ngon thế, ăn cái này" Tuy nhiên về ngôn ngữ hội thoại thì chưa chủ động. Khi mẹ hỏi con gì đây, cái gì đây thì con có thể trả lời nhưng chưa biết hỏi mẹ là cái gì đây hả mẹ? Con gì đây hả mẹ?...
- Về nhận thức: Con biết gọi tên các thành viên trong gia đình, biết chỉ các đồ vật xung quanh và gọi tên. Con đặc biệt thích nhận biết mặt chữ và hình ảnh trên các tấm loto mẹ dạy. Con biết số từ 1-10 và một số chữ cái. Nhưng con chỉ thích xem hình ảnh trong truyện chứ không thích nghe mẹ đọc truyện có nhiều chữ.
- Về cảm xúc: Con đã biết đi chào về cũng chào những người thân như bố mẹ ông bà. Nhưng thỉnh thoảng con lại bị lặp lại. Ví dụ: mẹ đi làm về con rất hồ hởi ra đón và chào mẹ. Nhưng cả ngày thỉnh thoảng nhìn thấy mẹ lại bảo con chào mẹ, con chào mẹ. Lúc đó em hay nói là mẹ chào con, mẹ yêu con. Nhưng bé rất hay lặp lại như vậy. Không biết có phải bé muốn thể hiện cảm xúc là con yêu mẹ nhưng lại nói thành con chào mẹ không?! Ngoài ra những biểu cảm khác của bé khá tốt, giao tiếp mắt khá và thể hiện cảm xúc đúng lúc và đúng chỗ
- Về hành vi: Mặc dù bé có ngôn ngữ và đã nhận biết tốt hơn nhưng bé rất hay cáu. Nếu bé làm việc gì được mẹ khen là giỏi quá, đúng rồi thì bé rất hào hứng. Nhưng nếu mẹ bảo KHÔNG ĐƯỢC hoặc bị quát hoặc bị giành giật đồ chơi thì bé rất hay cáu. Lúc đó bé thường lấy 2 TAY ĐÁNH VÀO ĐẦU MÌNH và nói "đánh đầu". Ngoài hành vi đó bé thỉnh thoảng vẫn xoay vòng tròn một mình, thường nghịch ngợm luôn chân tay, mở cổng ra là lao ra ngõ chạy đi thôi.
Em chưa biết khắc phục hành vi trên như thế nào (Vì không biết có phải bé bắt chước các bạn ở lớp không? Nếu bắt chước hành vi không tốt thì có nên tách bé ra để bé học lớp mầm non bình thương và mời cô giáo gddb về dạy được không ạ. Em đang băn khoăn quá)
Xin các anh chị cho em lời khuyên với ạ!!!
Cảm ơn các anh chị
meminhtri
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 3 27, 2014 1:44 am

Re: KÍNH GỬI ANH PHI!!!

Gửi bàigửi bởi MẹBin » T.Ba Tháng 12 23, 2014 10:12 pm

Bé nhà em cũng 28 tháng rồi, bé cũng đã nhận biết được hết người thân trong gia đình và một số đồ vật, bé có thể nói được câu 3 từ, bé đi học trường mẫu giáo bt, bé có thể hát, tập thể dục theo lời cô dạy. Tuy nhiên bé cũng chưa để ý và quan tâm đến cảm giác của người khác, nói chung bé cũng cùng tình trạng với con nhà chị. Rất mong được BS tư vấn cách can thiệp ạ
MẹBin
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 12 23, 2014 9:47 pm


Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.23 khách.

cron