Mẹ học - con học

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Mẹ học - con học

Gửi bàigửi bởi tocngan » T.Năm Tháng 5 21, 2015 6:01 pm

Hôm qua mẹ mệt quá nằm phịch xuống giường nhờ hắn lấy gối cho mẹ, thế mà cu chàng cũng lấy gối nâng đầu mẹ lên ( chắc bắt chước mẹ vs cô giáo ở lớp) ; bảo ru mẹ ngủ lại còn bắt mẹ nằm nghiêng để gãi lưng, rồi hát ru " À ơi, e ngủ cho ngoan " .... Ôi trời nghe nó ru xong mà mẹ hết cả mệt luôn í, yêu em !

Bố hôm qua cũng thích thú vì con đã tự giác chịu nói" Con chào bố" trước khi đi học, mọi hôm thì cứ như ngậm hột thị , giục mãi k xong. Buổi tối nghe điện thoại của bố em còn rồi rít lên : Bố ơi , điện thoại của bố , điện thoại của bố " Dạo này được việc phết, mẹ muốn nhắn hay gọi bố cái gì là cứ sai hắn là hắn hăng hái lái.

Có ai ấn chuông cũng rối rít lên gọi bà, gọi mẹ hoặc không thì bắt chước bố : " Ai đấy, chờ tí" - Mẹ phải sửa lại thành " AI đấy ạ, chờ cháu tí " Cứ như bố thì hỏng ....

Mà đúng là dạy mấy anh chàng này mưa dầm thấm lâu, đến lúc có những cái nó ngấm vào lúc nào mẹ cũng k hay. Hôm qua ngồi đọc sách , con nhìn hình em bé đang nghịch dây điện thì quay sang mẹ nói "Nguy hiểm đấy" - Đúng là bình thường mẹ hay nhắc e như thế mà . Iu!
tocngan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 07, 2014 1:34 am

Re: Mẹ học - con học

Gửi bàigửi bởi tocngan » CN Tháng 5 31, 2015 7:35 pm

1.6 Hôm nay là Ngày tết thiếu nhi của con mà mẹ thì vẫn chưa mua được quà gì cho con cả, tội lỗi quá, tối nay về đền bù gì cho hắn đây

Nhìn lại 1 tháng vừa rồi, e đã có 1 số tiến bo làm mẹ rất vui :

- Phân biệt màu sắc khá ok, mẹ gọi tên màu và e nhặt đúng. Tự gọi tên thì còn chưa nhuần nhuyễn lắm , chủ yếu đc mấy màu Đỏ, cam , vàng, xanh là con nhớ và gọi nhanh

- Đã biết dùng câu phủ định - dạng cụt :))) Mẹ hỏi " con đi tè nhé ? E: Không đi tè , hoặc tương tự : Không ăn cơm, không đi cậu cu,... Mẹ phải điều chỉnh cho e thêm chủ ngữ vào cho nghiêm túc hơn mới đc

- Con cũng hiểu và dùng được nhiều tính từ mới, xách đồ cho mẹ ở siêu thị thì chàng ta bảo nặng quá, đi ra đường kêu nóng quá, chỉ bạn béo , bạn gầy, ngoan, hư , nguy hiểm,.. Hôm qua mẹ k cho anh ta cắm điện, mẹ cầm dây cắm , nó còn nhắc "Mẹ hư, nguy hiểm !" - Kinh chưa :)))

- Amazing nhất là tối qua, khi 2 mẹ con đang luyên thuyên tâm sự trước khi đi ngủ, con đọc sách, đang đến đoạn bác sĩ Gấu tiêm cho ông Voi thì con mải làm gì mà bỏ sách xuống. Lúc sau quay sang mẹ HỎI " Bác sĩ đâu rồi" Đôi mắt khuôn mặt cũng rất chi biểu cảm nữa. Thế là em của mẹ đã biết hỏi rồi đấy ! Hỏi xịn chứ không phải mấy câu hỏi linh tinh e vẫn hay nói mà ko quan tâm câu trả lời , kiểu như nhìn đồng hồ hỏi " Mấy giờ?" rồi có chuông cửa là " Ai, Ai đấy?"... Hihi

Hôm qua nhà mình có giỗ, có chị C lên chơi, con vui như tết, hai đứa nô nghịch cười ầm ĩ, xong rồi lúc tranh ăn thì lại quay ra đánh nhau - như cái chợ vỡ ...

Chỉ có 1 điểm mà mẹ chưa vui đấy là dạo này con hay đánh mọi ng. Bố là đối tượng bị đánh nh nhất. Nhắc nhở con câu gì là con lao ra đánh bố, cấu bố - Hư quá rồi. Mẹ phải nghiêm khắc với con hơn ! Rồi hôm qua cũng đánh cả chị và Cậu khi k vừa ý ... ,vừa đánh vừa la làng , khóc lóc om sòm cả nhà

anyway, yêu con rất rất nhiều !
tocngan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 07, 2014 1:34 am

Re: Mẹ học - con học

Gửi bàigửi bởi tocngan » T.Hai Tháng 6 01, 2015 6:08 pm

Hôm qua con bị sốt - ở trường đã sốt, về nhà có đỡ hơn, đến đêm lại sốt cao mẹ phải đút cho em 1 viên đạn vào mới đỡ ...

Hôm qua thằng chó con được mẹ hỏi :
- Bố đâu rồi?
+ Bố đi làm?
- Bố đi làm để làm gì?
+ Kiếm tiền mua rau :)))
Mọi hôm mẹ chỉ dạy kiếm tiền nuôi Bon mà hôm nay e sáng tác ra thành kiếm tiền mua rau ,hihi Thế thì bố nhàn quá, rau thì hết bao nhiêu đâu nhỉ :P

Cả tối mưa suốt nên kế hoạch 1/6 của e cũng bị broken. Chúng ta đành ở nhà với nhau thôi. Mẹ nhớ 3 năm trước đúng dịp này bố mẹ đi mua vòng bạc cho con ( khi ấy cũng đang ở trong bụng mẹ) Thế là mẹ lại có ý tưởng cho năm nay. Chiếc vòng bạc của con sẽ " gia truyền" lại cho em con - và bố mẹ sẽ tặng con 1 món vòng mới ( tay hay cổ thì tùy ) Khổ thân em bé, chuẩn bị dùng toàn đồ second hand của a con nhá :))))

Đến tối ngủ nó giả vờ tiêm mẹ, mẹ khóc tu tu . E bảo mẹ khóc nhè , rồi lao vào ôm ôm, vỗ vai bảo : C xin lỗi mẹ , mẹ nín đi - làm mẹ bất ngờ quá cơ.

Còn cả ngày thì mồm mép e cũng liến thoắng, nhìn thấy hiện tượng sự vật là e cũng tự nói lên để miêu tả, Như thế là đã có tiến bộ về nhận thức rồi. Mẹ mong em sẽ cải thiện nhiều hơn về giao tiếp đối đáp con nhé. Iu iu !
tocngan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 07, 2014 1:34 am

Re: Mẹ học - con học

Gửi bàigửi bởi tocngan » T.Hai Tháng 6 08, 2015 6:40 pm

5.06 Hic, cả ngày nay mẹ ê ẩm cái lưng vì cậu 2 của mẹ. Con thì ở trong bụng cứ lục bà lục bục, không biết có chuyện gì không nữa, bụng tức anh ách như muốn nổ ra luôn í.

Kể chuyện anh chàng cả , tối qua có 2 đoạn bùn cười

- Bố ăn cơm, nóng quá cới áo ra cho mát. A ta nhìn cười khoái trí bảo " Bố cởi truồng " :))) Mẹ phải chỉnh lại , bố cởi trần thôi , k phải cởi truồng

- Trước khi đi ngủ, bố kêu sưng amidan, đau quá có khi mai phải đi tiêm. A chàng nói luôn : Bon tiêm cho bố , cầm ngón tay chọc chọc luôn , rất chi là đáng yêu!

Chiều qua chị C lên chơi , ôi trời hai đứa tranh nhau chí chóe ầm ĩ. Bon thì đòi mượn cặp gấu của chị, đòi lôi sách bút của chị ra viết nghịch. C thì nhất định không cho...Mẹ ở giữa phân xử mà đau cả đầu :)) Mấy hôm nữa hai anh ku còn tranh nhau thì k biết thế nào nữa đây , hehe Nhưng công nhận khi có c C lên chơi thì cái mồm miệng hắn nhanh nhẹn hẳn lên í , nói lau láu
tocngan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 07, 2014 1:34 am

Re: Mẹ học - con học

Gửi bàigửi bởi tocngan » T.Hai Tháng 6 08, 2015 6:42 pm

9.6 Thật kỳ diệu! Mẹ muốn thốt lên những lời này về em của mẹ !

Có mấy ngày mà cánh cửa trong em như mở tung ra. E nói leo lẻo cả ngày , gọi bà gọi mẹ gọi bố, khoe đồ chơi, chơi giả vờ , "chỉ đạo" cả nhà làm cái này cái nọ ....

Cánh cửa mở ra và mẹ cảm thấy e hấp thụ ngôn ngữ và bắt chước theo nhanh vô cùng, nhiều cái mẹ chỉ nói 1 , 2 lần mà e đã ghi nhớ và nói theo rồi. Đúng là nhà mình có 1 con khỉ con , cả 1 con vẹt nữa - Lại còn hài hước dí dỏm trêu đùa mẹ chứ. Buổi tối của mẹ con mình vui ơi là vui, cứ ríu ra ríu rít !

MẸ dán ảnh tổng kết năm học của lớp con lên tường, e gọi tên từng bạn trong lớp không thiếu 1 ai - Con rất yêu quý Cô Thúy của con ở lóp nữa! Còn cô Linh, k hiểu sao con toàn gọi là chị Linh = chắc là nhầm với c Linh - là chị của HG

Khoản 'tranh cãi, đánh lại bố thì nó làm mẹ vừa tức vừa buồn cười. Bố nhắc nhở hắn cái gì là hắn lập tức phản đối, chạy ra đánh bố vào tay. Bố xử lý lại thì khóc lóc ầm ĩ . Lúc sau bố dỗ dành, bế nó lên, hỏi nó làm sao, nó chỉ ngay ra mẹ :Mẹ mắng con - Ơ, cái thằng chó con hay thật í , luyên thuyên chưa kìa.

Sáng nay mẹ rủ em đi chợ , có bà hàng xóm quý xoa đầu con. Con k hiểu là bà sờ đầu yêu quý mà lại quay sang mẹ bảo : Đánh nhau , đánh nhau :)) Ngố thế mà yêu thế !

Mẹ mua bộ đồ chơi bác sĩ cho con thì con thực hành rất khéo, Nào tiêm , nào đo nhiệt độ cho bà, nào uống thuốc đắng, đeo kính, đeo tai nghe ,....

Vụ học màu sắc thì cũng tiến bộ nhiều, con đã nhớ và gọi tên được các màu chủ động ; con cũng hiểu thêm được nhiều từ mới , khái niệm mới , nói câu dài trôi chảy và tự nhiên hơn.

Con thực sự đã mang lại cho mẹ thật nhiều niềm vui và tiếng cười cho cả nhà con trai ạ. Mẹ vui âm ỉ mãi ... Thật mừng vì những cố gắng của mẹ đã được "đền đáp" phần nào ! Em sẽ còn tiến bộ nhiều , nhỉ !
tocngan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 07, 2014 1:34 am

Re: Mẹ học - con học

Gửi bàigửi bởi tocngan » T.Sáu Tháng 6 26, 2015 6:24 pm

Tạm k nói đến chuyện ngôn ngữ của em. Mẹ và cả nhà lại đau đầu vì vấn đề hành vi. Em bướng bỉnh, ngang ngạnh và hay nổi cáu, nhiều khi là rất vô cớ. Và đặc biệt, ng e hay phản ứng lại là bố - 1 ng cũng nóng tính :((( Nói đến thế là biết cơn giận dữ dây chuyền và bùng nổ đến như thế nào. Mẹ vô cùng đau đầu...... nhiều khi thấy bất lực :?

Bố thì từ trước đã không phải là ng quý trẻ con - cũng chẳng chịu dành thời gian cho con ( đi chơi, hay chăm sóc) Tất cả chỉ ỉ lại mẹ và bà. Mẹ biết và đã góp ý nhiều lần nhưng đúng là Giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Chính vì thế mà sợi dây tình cảm của bố con cũng lỏng lẻo . :(

Đến bây giờ khi con đã lớn hơn chút và biết bày tỏ ý kiến thì mỗi lần bố có ý kiến gì nhắc nhở, hay thậm chí chỉ nói ch bình thường thôi ( rất thiện chí) con cũng phản ứng lại tiêu cực. Chạy ra đánh vào tay bố,.. tỏ vẻ k thích. Nhiều lần lý do vô cớ mà e đánh lại, làm bố cũng bực tức .. Thế rồi dần dà khoảng cách giữa 2 bố con lại càng xa hơn. Mẹ thì cố gắng tâm sự nhỏ to phân tích cho bố là phải dành tình cảm cho con nhiều hơn, phải này nọ .. nhưng con thì cáu vô cớ,bố nổi nóng,... và rồi cả nhà lại như cái chợ. Ồn ào, khóc lóc, lộn xộn, stress,..

Tối hôm qua, hai lần con lại nổi cáu vô cớ,chỉ vì những chuyện nhỏ như con kiến . Một lần vs bà, một lần với mẹ ... và bố lại nổi nóng và "xử lý "e. Mẹ muốn bênh cũng k bênh nổi, vì thực sự con cũng rất ương bướng.

Mẹ quyết định phải xử lý triệt để, khóc lóc mặc kệ, con phải ra chịu phạt, đứng úp mặt vào tường ---và cứ đứng đó cho đến khi nào chịu nói Xin lỗi mẹ. Đc 15p thì e cũng chịu khuất phục.

Hình thức kỷ luật này phải áp dụng liên tục ít nhất 1 tuần mỗi khi e nổi cáu ăn vạ thì may ra con mới nhớ vào đầu được là cái gì là đúng , cái gì sai. HI vọng con sẽ tiến bộ dần.

Mẹ biết sự nổi nóng của e nó là 1 cái gì đó cố hữu, một đặc điểm tâm lý. Ở một số ng, ngưỡng bình tĩnh của họ thấp hơn những nh khác. Đáng ra có những ch chẳng có gì thì họ cũng nổi cáu. E và cả bố của em là 2 trong số đó. Đúng là có gen di truyền rồi! Tính cách này cũng có hơi hướng của TK nữa.
Mẹ đứng giữa - Ôi chao là đau đầu stress!!!!!!
tocngan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 07, 2014 1:34 am

Re: Mẹ học - con học

Gửi bàigửi bởi tocngan » T.Sáu Tháng 9 25, 2015 7:35 pm

Tình hình là hơi bị bức xúc vì không hiểu sao web bị "đơ" mất mấy ngày và mình đã bị mất 3-4 bài viết gần đây. Giờ chả biết viết típ thế nào nữa , mất hết cả mạch :((
tocngan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 07, 2014 1:34 am

Re: Mẹ học - con học

Gửi bàigửi bởi Mẹ Long » T.Bảy Tháng 12 26, 2015 12:29 pm

Chị ơi, bé nhà chị bây giờ ổn chưa chị? Em mới phát hiện con bị tự kỷ, 33 tháng rồi. E đang loay hoay để tìm người dạy can thiệp và mẹ học cùng con. Em đọc bài của chị thấy bé nhà chị tiến bộ rất tốt, chị chia sẻ cho em với
Cảm ơn chị!
Mẹ Long
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 26, 2015 11:57 am

Trang vừa xem

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.25 khách.

cron