BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 5 13, 2019 7:42 pm

Hôm trước cuối giờ đi học về, bạn Tín giấu cặp của con. Mẹ đón, con ra mếu máo bảo cặp con mất rồi. Mẹ nói ừ chắc bạn nào lấy nhầm thôi, rồi mai bạn lên trả.
Ngày mai đi học, con cũng không nói với cô giáo là con bị mất cặp.
Tối hôm trước sợ cô hiểu nhầm con không mang cặp đi học nên mẹ đã inbox cho cô giáo kể tình hình cái cặp bị bạn nào cầm nhầm Hoặc mang đi giấu. Cô giáo đợi hết tiết 1 không thấy bạn nào qua trả nên mới chủ động hỏi các bạn trong lớp. Hóa ra bạn Tín đem giấu cặp ngoài gốc cây, sau đó ba mẹ đón Tín về rồi Tín cũng quên mất. Ngày hôm sau đi học, Tín cũng không nhớ ra. May có cô giáo vốn rất quan tâm đến học sinh rồi hỏi giúp nên mới tìm ra cặp.
Ít ngày sau mẹ thắc mắc không rõ nguyên nhân vì sao bạn Tín lại giấu cặp của con. Không biết con có nói gì hay làm gì khiến bạn bực mình rồi bạn hành động như vậy. Vì mẹ xem trong vở nháp của con có vẽ hình bạn gái, kèm dòng chữ bạn Tín thích 1 bạn gái nào đó. Đây có thể là nguyên nhân.

Con thích được yêu thương quan tâm, nói chuyện ngọt ngào, mua hot dog con thích ăn, rồi tối nằm ôm con ngủ rồi tâm sự với con, thì may ra con sẽ tiết lộ nhiều chuyện.
Trẻ con nào cũng vậy, dù gặp khó khăn về ngôn ngữ hay không thì để trẻ mở lòng tâm sự với bố mẹ. Đầu tiên, bố mẹ phải ủng hộ quan điểm của trẻ. Thì dần dần trẻ mới mở lòng ra được
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Tư Tháng 5 15, 2019 5:06 pm

Con vừa thi học kì năm lớp 2 xong. Vậy là nghỉ hè rồi nè. Con học khá môn toán, và không thích môn tập làm văn. Mẹ nghĩ viết nhật kí có thể là 1 hướng giúp con đỡ vất vả hơn trong môn tập làm văn. Bài tập làm văn ở lớp 2 chủ yếu cũng đoạn văn ngắn 4-5 câu: tả về mùa hè, kể về 1 việc tốt của em,...

Con học khá môn Toán nhưng lại yếu về phần toán hình học, hiện đang học kiểu bài ví dụ như cho 1 cái hình rồi hỏi trong hình đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác. Con rất mê vẽ nhưng có lẽ phần não bộ của con về việc vẽ, viết chữ, nhìn hình ảnh yếu hơn nên kĩ năng vẽ của con còn yếu hơn cả những bạn bình thường không có năng khiếu. Và thật sự phải rất kiên nhẫn, và kèm riêng thì may ra con mới học được nên không có cô giáo dạy vẽ nào họ có thể giúp con vì thường lớp vẽ khá đông bạn chứ không phải kèm 1:1.
Nhớ hồi xưa học cấp 3, các môn toán hình học đối với mẹ không có khó vì mẹ có khiếu phần nhìn hình vẽ lắm, nên mẹ không hiểu sao mấy bạn khác khó khăn trong việc học môn này. Giờ thì mẹ có thể hiểu hơn rồi.

Mùa hè đến, đi học hè ở nhà văn hóa thiếu nhi thì các buổi chiều con sẽ được học vẽ, chơi cờ vua (con mê môn này lắm nè), bóng rổ, bơi. Mẹ cũng mới đi học vẽ, hi vọng sẽ có chút kiến thức để về hướng dẫn cho con. Lớp vẽ này nhiều bạn nhỏ tuổi bằng con mà vẽ giỏi ghê lắm, mẹ phục ghê. À mẹ cũng chăm chỉ lắm, đi học vẽ mỗi tuần 4 tiếng chia làm 2 buổi cũng giảm stress nhiều đó con. Học vẽ cũng khó ghê đó con, môn màu nước này nè. Là học sinh có thể giúp mẹ hiểu hơn tâm lí của con khi đi học nè.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Tư Tháng 5 15, 2019 5:24 pm

Con mê chơi cờ vua lắm nè, năm ngoái đi học hè ở nhà văn hóa thiếu nhi có môn cờ vua vậy là con có biết sơ sơ, do lớp quá đông, còn con vẫn tiếp thu được nhưng có vẻ con sẽ tiếp thu hiệu quả nếu là học kèm hoặc học thông qua có tương tác (như lớp anh văn có người nước ngoài dạy).
Xong về, mẹ có mua cho bộ cờ vua, con cũng rủ ba mẹ chơi cùng nhưng ba mẹ nhác chơi chỉ chơi 1,2 ván. Con qua bạn hàng xóm, bạn này thì lanh hơn con xíu, cứ vừa chơi vừa chửi con là ngu, vậy mà con chơi ròng rã mấy tháng cũng rành cách chơi. 1 lần vô tình thấy con chơi với bạn, mẹ mới hiểu.
Cờ vua cũng rất hay, khi mình tiến 1 quân cờ mình sẽ phải suy nghĩ xem bạn mình sau đó có thể sẽ đi những quân cờ nào.
Mẹ còn nghĩ con không chơi nỗi, vậy mà rồi con cũng biết chơi.

có topic nói về việc trẻ không có khả năng "đóng vai", mẹ nghĩ khả năng "đóng vai" hiểu được những gì người khác nghĩ trong khi không cần họ nói ra, chỉ cần quan sát nét mặt và phán đoán dựa trên tình huống. Đó là 1 điều tuyệt vời đó con, con có thể cư xử lịch thiệp, thông cảm và tránh để người khác bị khó xử. Không biết làm thế nào để con tập khả năng "đóng vai" nhỉ? Các bố mẹ có sáng kiến gì k?
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Ba Tháng 6 04, 2019 6:39 pm

Mẹ bắt đầu tâm sự với con nhiều theo như lời khuyên của cô giáo dạy can thiệp em trai con.
Mẹ dẫn con đi chơi riêng, đi cafe, đi công viên và tâm sự với con về cảm xúc của mẹ, ước mơ, sở thích, những khó khăn, nỗi buồn hay công việc của mẹ. Mẹ cũng muốn con sẽ chia sẻ với mẹ.
À con đòi hỏi tính công bằng lắm nhé. Vì thế nếu mẹ mua cho 1 món đồ chơi thì fai mua cho em trai con 1 món, cho công bằng chứ không lại thắc mắc, rồi lại cho rằng mẹ không yêu mình bằng em, rồi nảy sinh tâm lí tị nạnh.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Tư Tháng 6 26, 2019 11:59 pm

hè này con lên lớp 3, con đi học ở cung văn hóa thiếu nhi bán trú từ thứ 2 đến thứ 6. Đi học bơi 2 lần/tuần và đến trung tâm tiếng Anh 2 lần/tuần.
Học bơi và trung tâm tiếng Anh thì con khá thích, lớp ít học sinh và không khí học vui vẻ.
Còn học bán trú thì con sẽ học toán tiếng việt vào buổi sáng, chiều thì vẽ, cờ vua, bóng rổ, kĩ năng sống đan xen. Con thường không tập trung khi học nên bảo con làm bài thì con ngồi chơi, hoặc làm bài rất chậm vì có thể tâm hồn suy nghĩ con đang trôi tận đâu. Con đi học về mẹ cũng hỏi con ăn gì? có chuyện gì ở lớp không? hôm nay kĩ năng sống học bài gì, cờ vua học bài gì? thường là con rất kém trong việc kể lại.
Con là học sinh học chậm tại lớp, các bạn xúm vào kể tội con rất nhiều khi mẹ đón: bạn sao vậy cô? bạn học kĩ năng sống dốt lắm, ngu lắm. Mặt con sợ, và chỉ muốn trốn khỏi đó thật nhanh.mẹ hỏi gì con cũng trả lời lí nhí, mẹ không thể nghe được. Mẹ phải nói với bạn là: con nói vậy bạn sẽ bị tổn thương cảm xúc đó, tuy bạn không nói ra nhưng mặt bạn rất buồn.
Tay của con rất yếu trong các vận động tinh, con viết chữ rất xấu, không biết vẽ nhiều dù rất thích vẽ, con khó khăn trong việc gài nút áo.

vậy mà con biết không? cả con và em trai con đều rối loạn, và chậm nói. Thiệt mẹ nghĩ chắc kiếp trước không lẽ mình đã đối xử không tốt với người bị tự kỉ hay sao mà kiếp này 2 đứa con đều gặp khó khăn với ngôn ngữ.
Lỡ mẹ sống dai đến tận hơn 80 tuổi, tay chân yếu đi, tai không nghe rõ, đầu óc không minh mẫn, rồi con dẫn mẹ đi bệnh viện, họ sẽ hướng dẫn các thủ tục cho người nhà, rồi làm sao con hỗ trợ mẹ? và rồi làm sao con sống tự lập, rồi làm sao con đi làm để nuôi sống bản thân con.

Ôi có những ngày bạn phải đi làm kiếm tiền, bước khỏi chỗ làm giống như bước khỏi toilet bẩn, và sáng mở mắt dậy thấy không muốn sống nữa.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi meanbinh » CN Tháng 6 30, 2019 11:59 pm

mình ngồi đọc hết các trang trong topic của mn, mình thấy phục mn quá, con mình cũng gàn 23 tháng chưa nói được, mình cũng đang tìm hiểu và học hỏi cách dạy con của nhưng người đi trước, cảm ơn bạn thật nhiều vì những chia sẻ, để mình có thêm động lực để cùng sát cánh bên con!
meanbinh
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 3 26, 2019 7:42 pm

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Tư Tháng 8 14, 2019 6:48 pm

còn 2 tuần nữa, con sẽ vào khai giảng và lên lớp 3. Và đã kết thúc 2,5 tháng hè tại nhà văn hóa thiếu nhi. Mùa hè rồi mẹ chỉ dẫn được con đi Hội An và Gia Lai chơi ít ngày. Có hôm mẹ đề nghị sẽ dẫn con đi Huế đi núi Bạch Mã và đi động thiên đường ở Quảng Bình vì cũng gần mà con nói: con chả thích đi đâu, con chỉ thích xem tivi :lol:
ôi chao ơi, có ai lười như con tôi không? Đi học bơi 17 buổi rồi mà học kèm mà vẫn đang tập bơi, lúc nào cũng bảo con nhác con không thích.
Sợ con xem tivi nhiều, nên mẹ cứ bảo con ra chơi với bạn, ít xem tivi, đi tập thể thao. Hôm trước vô tình đọc trên mạng thấy nghệ sĩ piano Lang Lang có viết sách Lang Lang method dành để dạy piano cho trẻ 5-10 tuổi. Ảnh có nói là ảnh viết 1 cuốn sách về phương pháp dạy piano cho trẻ em phù hợp với cuộc sống hiện đại hơn khi các em có sử dụng điện thoại/ipad. Mẹ có mua bên amazone UK về đọc thấy cũng hay vì ảnh luôn hướng các em nhỏ yêu âm nhạc, yêu piano và ảnh chính là nguồn cảm hứng động viên các em chơi piano đúng và đẹp nhất. Biết con đi học đàn thì nằm lên nằm xuống, cô giáo cũng không chịu dạy nên mẹ dạy con học vì beginner thì không khó lắm vì mẹ cũng học được 1,5 năm rồi. Ôi chao con trai tui nó kêu khó xong nó kêu nó nhác học đàn. Mẹ hỏi: vậy con thích học gì? mẹ sẽ cho con học cái đó. Con bảo: con không thích học :lol: :lol:
tưởng chi chứ không thích học thì mẹ chọn 1 môn thể thao là bơi và 1 môn giải trí (giải trí mệt não) là đàn piano, còn nhỏ thì học đi chứ rảnh rỗi ngồi chơi hoài uổng quá à. Mà giờ còn nhỏ, bộ não còn xài tốt thì xài bớt đi chớ, 1 tuần đi bơi 2 lần, mỗi lần 1 tiếng, tập đàn mỗi ngày 30 phút còn lại ngồi chơi mà khóc lên khóc xuống. Bà con thấy có được không :shock:
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Trang vừa xem

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.28 khách.

cron