Bé gần gái 5 tuổi (56 tháng)

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Bé gần gái 5 tuổi (56 tháng)

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Hai Tháng 3 10, 2014 8:14 pm

Khi nảy em đọc bài bên mục kia của mẹ Anhquan và tự nhiên lại thấy lo lắng quá. Thấy các phụ huynh khác nói về các bé khó khăn trong mọi tình huống, rồi những thay đổi bất ngờ theo kiểu thụt lùi của con mà lo quá.
1) Đi vệ sinh chổ lạ không được: con em thì không bị vậy, ở đâu mà cần đi vệ sinh là cháu đều đi được (toa lét ở nhà là toa lét ngồi nhưng khi đến chổ nào mà toa lét bệt phải ngồi xổm cháu cũng đi không phàn nàn gì, mẹ hướng dẫn cho cháu cách ngồi kẻo ướt quần cháu cũng ok mẹ chỉ giúp giử người cháu chút kẻo lở mất thăng bằng rồi té thôi. Đi dọc đường mà buồn tè cháu lại cởi quần kiếm gốc cây ngồi tè chứ không chịu nhịn để chờ kiếm được toa lét, vô nhà hàng , khách sạn gì cũng đi được tuốt ) , đi tàu lửa lắc ầm ầm thế kia lại chật chội hôi hám mà cũng chịu đi luôn Vấn đề này làm em sung sướng nhất chứ không thì chết. 3 đứa mà có đứa không chịu vô toa lét thì làm sao được.
2) Móng tay dài mẹ gọi tới cắt là cho ngay, lại không biết học ở đâu mà suốt ngày hai chị em đè nhau ra lấy bút lông sơn móng cho nhau nửa (vụ này mẹ không có làm bao giờ) . Mẹ cắt tóc cũng cho luôn. HÔm chủ Nhật vừa rồi còn để cho chị cắt hết mái tóc dài xin đẹp thành mái tóc tém, mẹ thấy mà chỉ biết khóc thôi. Cắt xong còn cho chị kéo vô toa lét gội đầu nửa mới ghê.

3)Đi được tất cả các loại phương tiện: oto, xe buýt, tàu lửa, máy bay, xe máy, cáp treo...
- Xe máy thì em chở con đi học hoài ngồi ngoan lắm đi cả tiếng cũng ok , thận chí cả 4 mẹ con ngồi chen chúc trên 1 chiếc wave cả tiếng cũng ngồi ngoan.
- ô tô cũng đi học hoài ngồi ngoan ba bảo không mở cửa là không mở,
- xe buýt thì cũng biết chờ đợi, lên xe xuống xe theo yêu cầu của mẹ rồi (vụ này ngoan không thể tả, lần đầu tiên em sợ lắm nhưng mà con rất ngoan nên em cũng được sung sướng theo). Em một mẹ dẫn cả 3 đứa đi xe buýt luôn. May là mọi người trên xe tốt lắm, luôn nhường ghế cho 3 nhóc, phụ mẹ đở lên xuống xe dùm.
- Tàu lửa: hè rồi em cho về quê thăm ông bà và nói ba là cho các con đi tàu lửa đi xem sao. Ui các con thích và ngoan không ngờ. Một đêm và 1 sáng không quậy phá gì cả và rất thích thú. Đi cả toa lét trên tàu nó rung ầm ầm mà cũng chịu luôn.
- Máy bay cũng đi rồi, xếp hàng ngồi 1 chổ không đi lại ok tuốt.
- Cáp treo Bà Nà cũng đi luôn. Ngồi ngắm cảnh vui vẽ lắm.
- Chỉ có đi thuyền trên sông là em chưa thử thôi. Không biết khi nào mới có dịp để cho con thử vụ này đây.
Nói chung em dẫn con đi theo mình mọi lúc mọi nơi có thể để mong con tập làm quen được mọi thứ trong cuộc sống và cho đến bây giờ con khá ngoan.
Em không biết có khi nào con lại thay đổi như các anh chị kia không? Em thấy lo lắng quá.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Trang vừa xem

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.31 khách.

cron