- Chi Tường Anh ơi ! Em đã xem ký cái lưỡi của cu tí nhà em rồi nó có hơi to 1 tí thôi phải nhìn mới phát hiện ra
- Môi cháu không hay khép mỗi lần uống nước cũng hay chảy ra ngoài
- Đúng như bác sĩ nhận xét cháu vừa chậm lại vừa ngọng
Mình không phải bác sĩ đâu.
Về môi, em phải tập cho bé khép môi lại. Bắp thịt môi phải làm việc tốt thì bé mới ăn uống không đổ tháo, nhai dễ, và nói rõ.
- Cháu mới nói rõ được từ “Bà” và “ mẹ ơi”
- Còn từ tôm thì cháu nói “ Chôm”
- Hạnh thì nói “ Chạnh”
- Bố thì nói “ Trố”
- Thuý thì nói “chí”
- Thường thường cháu chỉ nói được 1 từ đơn
- Cháu vẫn đi học lớp mẫu giáo khi đến lớp cháu không cần mẹ nhắc vào đến cổng là chào cô “ chô”. Khi mẹ hỏi cô gì cháu nói “ chô thí” có nghĩa là cô Thuý
- Còn cô hàng xóm tên là Lan cháu nói “ chô chan”
- Còn bố Khoa cháu nói “ trố cha”
Nếu nói được "bà" thì lẽ ra "bố" cũng phải nói được. Em nên tập cho bé vần /b/, chỉ cách cho bé ngậm môi khi bắt đầu vần này.
Muốn dậy /t/, em dậy cho bé để đầu lưỡi lên trên. Riêng các vần khác thì để đấy đã vì chưa cần tấn công nhiều mục tiêu quá ở tuổi của bé.
-Em nói thêm về tình trạng ăn uống của cháu nhà em ,cháu rất sợ ăn lúc nào ăn cũng phải ép cháu không thích ăn bất kỳ 1 thứ gì kể cả bim. em có 1 người bạn thân tên là Cảnh cu tý nhà em rất sợ mẹ Cảnh hôm vừa rồi ra nhà mẹ Cảnh Tự xúc ăn hết bát cháo,(điều này chưa bao giờ xảy ra khi em cho ăn cháo thì phải giữ đầu để đút cháo vào mồm)
- Thỉnh thoảng cháu lười ăn em lại dọa cho ra mẹ Cảnh cu tý nói "mẹ mẹ Cảnh" có nghĩa là mẹ ra mẹ Cảnh
Em cần quan sát xem bé thích món gì, và sợ ăn là vì lý do gi. Bé ăn khoảng bao nhiêu mọt bữa, bao nhiêu bữa một ngày, ăn dặm vào lúc nào, tại lớp thì sao?