Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi Ngoc_xinh » T.Tư Tháng 4 13, 2011 6:56 am

E đang rất cần sự giúp đỡ của các a c trong CCM vì giờ đây e đang k biết mình nên bắt đầu thế nào và tiếp tục ra sao trên con đường chiến đấu cùng bệnh TK của con vô cùng gian nan này. Làm sao để con đường đó k chỉ có nước mắt, sự cố gắng k mệt mỏi sẽ có được những hạnh phúc mà bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn khi con bị bệnh.
E có con trai được gần 21tháng tuổi.Trước đây vì vợ chồng e đi làm suốt nên cháu chỉ ở nhà với bà giúp việc và cái TV. Mọi người thấy cháu có vẻ ngoan vì chịu ngồi yên xem TV suốt thì thấy cũng yên tâm vì sợ cháu ra ngoài dễ ốm hay bị ngã. Cháu hầu như k được ra ngoài trừ ngày cuối tuần bố mẹ ở nhà. Đến khi cháu được 20 tháng tuổi e mới giật mình thấy con có những biểu hiện lạ :
1. Chậm nói : chỉ nói được vài từ như đi, chơi, bà, mẹ(chỉ gọi mạ khi khóc).
2. Gọi k quay đầu lại, trừ khi bố mẹ đi làm về thì gọi quay lại.
3. Có xu hướng chơi một mình và k thích chơi với trẻ con.
4. Khi thích gì thì lôi tay mọi người đến đó, h nếu k được thì ăn vạ ngồi lăn ra đất.
E cho con đi khám ở viện Nhi thì biết con bị tự kỷ, lúc đầu e định cho con học can thiệp tại viện một thời gian nhưng sau khi tham gia 1 buổi học tại đó thì cho con về ngay vì cảm thấy k phục cách dạy như thế.
Thời gian đầu e thực sự bị sốc, e k ăn được vì k có cảm giác đói, k ngủ được vì sợ gặp ác mộng, e chỉ biết khóc. Sau vài ngày nhìn đến con và chợt nhận thấy mình đang làm điểu ngu ngốc, e quyết định tự học qua tài liệu để dạy con.
Sau 3 tuần chiến đấu đến giờ bé nhà e đã có một số biểu hiện tích cực như :
1. Biết xoè tay xin ăn và thỉnh thoảng nói được xìn, xìn.
2. Hiều được một số lệnh đơn giản như ngồi xuống, nằm xuống, mẹ vẫy tay là mẹ gọi đến, tự xúc ăn khá tốt, biết kéo quần, …..
3. Mẹ gọi đã quay lại trừ những khi quá tập trung vào thứ đồ chơi mình thích. Khi ra đường k còn lao ra đường nữa, đã đi trên vỉa hè và lang thang vào những nhà có đồ chơi mình thích chán là tự đi về nhà. Có nhiều khi đang chơi e gọi bé về nhưng bé cứ đi, được một đoạn thì quay đầu lại nhìn nếu thấy mẹ đi theo hay ở sau lưng thì chạy ngay nhưng nếu k thấy mẹ thì quay ngay về nhà.
4. Cháu rất thích chơi ú oà luân phiên, trốn tìm, các đồ chơi bằng gỗ e mua viện Nhi bé chơi tốt và ngày càng kiên nhẫn hơn(những ngày đầu bé toàn quăng đi hoặc lảng đi chỗ khác, rât chóng chán). Bé vận động tinh và thô khá tốt vì có thể tự leo được cầu thang, đi giật lùi, đi cầu thăng bằng rất tốt (có sự giúp đỡ của mẹ), nói chung là khoản leo trèo bé rất giỏi, bé chơi rất giỏi trò xếp những hình tròn vào cột có thể xếp một lúc bằng cả 2 tay vào 2 cột khác nhau,….
5. E cho bé đi nhà trẻ bình thường, 2 ngày đầu bé khóc và k chơi với các bạn đến ngày thứ 3 thì nghe cô bảo thấy các bạn chơi thì thích lắm cười và chạy lăng xăng bên cạnh nhưng khi các bạn đến gần thì lại sợ k dám đến gần. Hôm nay là ngày thứ 4 e thấy cô giáo nói bé đã ngồi cũng các bạn nhưng k rõ có chơi cũng hay chỉ ngồi vậy thôi.
6. Bé nhà e có trí nhớ rất tốt đối với những gì mình thích và học rất nhanh nếu có hứng thú (vị trí đồ chơi bé thích, cách đóng mở tất cả những gì có thể đóng mở, ….)nhưng những việc khác e dạy thì bé lơ đi như vỗ tay hay chi chi thì dạy mãi mà bé k làm theo thỉnh thoảng thích thì vỗ tay, k lại cầm tay mẹ bắt mẹ vỗ tay kiểu con dạy mẹ vậy, chi chi thì toàn để cả bàn tay vào.
7. E thấy bé nhà e biểu lộ cảm xúc khá rõ rệt khi chơi với bố mẹ những trò con thích, bé cười thành tiếng kèm với những cử chỉ rất đáng yêu như giậm chân, chạy lăng xăng, vừa chạy vừa vỗ tay vào đùi, …. Bé biết sợ nóng, bẩn, và khi mẹ nói Này một cách nghiêm nghị thì dừng ngay hành động đang định làm, biết sợ khi bị mẹ đánh nên mẹ chỉ giơ tay đến lần 2 là hãi ngay. rất tình cảm với mẹ hay ôm, thơm và thích rúc nách mẹ để ngủ.
Nói chung tất cả những gì liên quan đến ăn bé học rất nhanh, những thứ khác mẹ dạy như đánh trận.
Trong quá trình tự mày mò dạy con bằng cách thấy con yếu điểm nào thì mẹ cố dạy theo hướng đó, e có một số băn khoăn mong a c giúp e với
1. Học cách chơi với mọi người: E nhận thấy con bắt đầu quan tâm và chịu quan sát những việc mọi người đang làm nhưng khi mọi người xung quanh gọi cháu thì cháu vẫn k quay lại ( tai cháu nghe tốt), làm sao để bé quay lại. Khi thấy những bé ở lớp hay hàng xóm chơi những trò bé thích bé cười rất to, quan sát chăm chú, và có nhiều thể hiện thích thú nhưng được một lúc chán là bỏ đi chỗ khác hoặc nếu k bỏ đi thì các bạn rủ tham gia cũng k dám đến gần. E phải làm sao để con có thể biết cách chơi cùng bạn.
2. e đang dạy cách cho con chỉ tay và đồ vật nhưng k sao thực hiện được, lần nào cũng phải để mẹ cầm ngón tay con chỉ vào. Phải làm sao khuyến khích con làm điều đó.
3. Hiện giờ vấn đề lớn nhất của con e là gì, và e nên ưu tiên dạy con những gì. Những gì e đang làm đã thực sự đúng chưa hãy giúp e có một định hướng rõ ràng hơn. Vì e được biết CCM có tổ chức các đợt thẩm định và làm giáo án cho từng bé, k biết chương trình này hiện còn được duy trì k, nếu còn thì làm sao để con e được tham gia.
4. E muốn dạy con nhận biết và chỉ được ra những người trong gia đình và những người xung quanh, cách học nào là hiệu quả nhất cho lứa tuổi của cháu.
Và vô cùng nhiều điều băn khoăn e muốn hỏi nhưng nhất thời k biết diễn tả thế nào cho mạch lạc nữa. để dần dần e sẽ trình bày hết.
e mong sớm có được sự phản hồi của a c.
Một người mẹ đang vô cùng lơ ngơ. :?:
Ngoc_xinh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 12, 2011 3:49 am

Re: Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 4 13, 2011 1:57 pm

Chào em, hồi chị mới vào nghề cũng lơ ngơ như em vậy. Mình vừa đi vừa học em ạ.

Chị nghĩ em nên sang phần Nguồn Liệu xem chuẩn phát triển. Em so chuẩn ấy với con để tìm ra những điểm yếu nhất. Em chọn lại một số và soạn bài dậy con dựa trên những điểm yếu ấy. Hiện giờ, không có dàn này, em sẽ thấy mênh mang khoôg biết bắt đầu từ đâu. Em thử đọc và soạn rồi cho chị biết em chọn những điểm yếu nào nhé. Khoan hãy nói đến "làm cách nào". Mình phải bắt đầu từ "dậy những gì" trước.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi Ngoc_xinh » T.Tư Tháng 4 13, 2011 6:49 pm

Chị ơi e tìm mãi mà k thấy phần nguồn liệu ở đâu
Ngoc_xinh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 12, 2011 3:49 am

Re: Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 4 13, 2011 8:40 pm

Bạn gõ : www.concuame.com rồi vào đó tìm thử xem, cột bên tay trái đó bạn.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi Ngoc_xinh » T.Năm Tháng 4 14, 2011 7:35 am

a e thấy rồi, chán thật đôi khi đầu óc cứ lẩn thẩn thế c ạ.
sau khi đối chiếu e thấy như sau:
1. Hành động: tốt


2. Mức độ khéo léo của tay và ngón tay: Tốt.


3. Ngôn ngữ: Yếu

- Chỉ vào đồ vật/hình ảnh khi người lớn gọi tên đồ vật/hình ảnh đó: Chỉ nhìn theo chứ k chỉ tay đối với một số vật mà bé biết.
- Nhận ra tên người quen, đồ vật quen thuộc và các bộ phận trên cơ thể: cái này e chưa rõ lắm, dựa vào thái độ của bé để nhận biết việc này phải k c (e sẽ quan sát thêm, c chỉ dẫn cho e với nhé)
Nói những chữ đơn giản (lúc 15 tới 18 tháng): Được vài từ theo đúng ngữ cảnh.
Dùng câu đơn giản (từ 18 tới 24 tháng): chưa.
Làm theo các mệnh lệnh đơn giản: được vài lệnh như lại đây, ngồi xuống, xin, này (dừng hành động đang làm), nằm xuống, nhấc chân, tay (khi mặc quần áo), về nhà.
Lập lại các từ ngữ nghe lỏm được: chưa

4. Nhận thức: Tương đối

Tìm các vật được dấu dưới 2 hay 3 lớp: tốt
Bắt đầu sắp xếp vật theo hình dáng hoặc màu sắc: biết chơi trò xếp hình vào đúng ô
Bắt đầu chơi trò chơi tưởng tượng: tự đút tay k có gì vào miệng bé và mẹ khi mẹ xin ăn rồi cười rất thích thú khi mẹ nhai trả vờ thì có phải là tưởng tưởng k c.

5. Giao tiếp: yếu.

Bắt chước người khác, nhất là người lớn và các trẻ lớn hơn: hay bắt chước hành động của mẹ, bố, bà nhưng e chưa thấy bắt chước hành động của trẻ lớn hơn vì bé chưa biết chơi với bạn.
Ngày càng nhận biết mình khác biệt với những người khác: c cụ thể bằng vd cho e được k, cái này hơi khó :mrgreen:
Ngày càng thích thú việc có trẻ khác ở cạnh/chơi cùng mình: e thấy bé rất phấn khích khi thấy các trẻ khác chơi trò gì thú vị, đã bắt đầu quan sát nhiều hơn đến các bé khác đang làm gì nhưng k biết và sợ khi được rủ tham gia.

6. Tình cảm: Tương đối tốt vì bé thể hiện tình cảm rất rõ rệt: sự vui thích, sợ hãi, cáu giận.

Phát triển độc lập: là thế nào hả c. :mrgreen:
Bắt đầu bướng bỉnh, không nghe lời: có nhưng thường k lâu sau khi mẹ dùng đến kỷ luật thép (tét vào tay, chân) :D
Bắt đầu bớt lo sợ khi bị cha/mẹ bỏ lại: có

Qua đó e nhận thấy bé nhà e có vấn đề nhất ở mặt ngôn ngữ và giao tiếp xã hội. E thấy bé rất ít giao tiếp bằng mắt khi e dạy điều gì đó mặc dù lại làm rất tốt khi 2 mẹ con chơi các trò bé thích như ú oà luân phiên, trốn tìm và một số chò trơi khác nữa, khi mẹ hát những bài con thích, hỏi con có ăn thứ gì đó k, túm lại đó phải là điều con thích thì bé sẽ nhìn chằm chằm vào mắt mẹ với ánh mắt biết cười theo miệng trông đáng yêu vô cùng :D, còn những lúc khác thì :oops:.
C ơi c giúp e với.
Ngoc_xinh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 12, 2011 3:49 am

Re: Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi Ngoc_xinh » T.Hai Tháng 4 18, 2011 6:59 am

sao e mong mãi mà các anh c k trả lời thư cho e. Ngày nào cũng vào mạng 3 lần mà vẫn k thấy :( .
Ngoc_xinh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 12, 2011 3:49 am

Re: Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi Ngoc_xinh » T.Hai Tháng 4 18, 2011 8:02 am

Chờ mãi mà k thấy c TA trả lời, buồn quá vào đọc các bài của mọi người để học kinh nghiệm nhưng vừa đọc vừa sợ vừa mừng. sợ vì có nhiều hoàn cảnh các bé đáng thương quá, k biết rồi đây các bé sẽ ra sao rồi lại liên tưởng đến con mình mà sợ. Nhỡ mẹ k thể dạy con được thì sao? Mừng vì mẹ học được rằng cứ cố gắng, cứ kiên trì rồi trên con đường dài gian nan này sẽ có những lúc có niềm vui dù là trong nước mắt.
Ngoc_xinh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 12, 2011 3:49 am

Re: Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi meTun » T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:52 pm

Mẹ Ngoc_xinh ơi,
Mình thấy phục mẹ Ngoc_xinh quá vì trong 3 tuần thôi mà dạy con được nhiều thứ như thế.
Con trai mình hiện nay cũng đã 19 tháng rồi. Cháu đang được can thiệp tại viện Nhi, ở nhà mình cũng có dạy thêm cháu theo các phương pháp các bác sĩ hướng dẫn. Nhưng mình thấy không hiệu quả vì cháu vẫn không tập trung. Cháu đã học được 3 tuần rồi nhưng hiện nay mình chỉ thấy cháu biết thêm được mỗi một điều là mẹ bảo không được làm gì thì thôi không làm nữa. Còn những biểu hiện như gọi tên thì vẫn không đáp lại.
Mẹ Ngoc_xinh có thể chia sẻ cụ thể phương pháp dạy con như thế nào không? Mình thực sự không biết phương pháp nào hiệu quả cho con mình, mình lo lắng quá
meTun
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 4 23, 2011 9:19 am

Re: Mẹ tập sự làm cô giáo dạy cho con TK

Gửi bàigửi bởi Minhtrangtb » CN Tháng 2 09, 2020 7:33 am

Chị ơi. Chi còn theo dõi bài này không? E có thể xin chị chia sẻ thêm thông tin về con hiện nay không? E cug đag rất hoang mang như tâm trạng của chị lúc viết bài. Nếu có thể chị co thể cho e xin sdt để e gọi ạ.
Minhtrangtb
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: CN Tháng 2 09, 2020 7:22 am


Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.23 khách.

cron