BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi truelovebt » T.Sáu Tháng 9 09, 2016 10:25 pm

Chào bạn pinkrose,

Việc nhổ răng không chỉ đối với trẻ, mà ngay cả đối với người trưởng thành cũng đều đem lại cảm giác không thoải mái gì.
Nhưng đối với trẻ nhỏ, việc thay răng theo chu kỳ của từng trẻ, thì việc tuân thủ thời gian phù hợp thời điểm là nguyên tắc quan trọng giúp duy trì cho trẻ hình thành bộ khung răng phù hợp nhất.
Như trường hợp con bạn, việc răng mới mọc ra trong khi chưa nhổ răng cũ là điều bất lợi, nếu không tiến hành nhanh thì sẽ khiến cho răng mọc lệch lạc làm mất vẻ mỹ quan của toàn bộ hàm răng, chưa kể tới những bất lợi khác về y khoa liên quan tới răng-hàm-mặt.

Có trường hợp răng lung lay nhưng người lớn không theo dõi được đúng thời gian, khiến cho khi răng mới mọc ra mới hay. Điều cần làm là tiến hành nhổ nhanh răng cũ cho răng mới mọc thế vào đúng vị trí. Đừng chần chừ vì nhiều trường hợp khi răng mới mọc lệch ra hàm rồi nhưng răng cũ lại dần bị chặt lại do không nhổ nhanh, điều này gây ra hiện tượng 2 hàm cùng lúc. Điều bắt buộc phải khổ khi ấy còn khó chịu hơn.

Con tôi cũng từng bị như thế, và tôi cũng chỉ còn lựa chọn duy nhất là nhổ. Trước đó có đi khám nha sĩ và nha sĩ khuyên nên chờ 1-2 tuần cho răng cũ lung lay hẳn rồi nhổ để con đỡ bị đau, nhưng thời gian không khiến mọi thứ tốt hơn nên tôi đành chọn giải pháp tiêm thuốc tê vào chân răng cần nhổ. Thủ thuật này đau và khiến con sợ, nhưng bất đắc dĩ cần phải thì vẫn nên làm. Tôi thông báo trước cho con tình trạng, thông báo luôn thời gian tiến hành, theo hẹn cứ thế tôi chở con tới phòng khám. Chắc chắn không ai giữ con tốt hơn mẹ bởi ngoài mọi thứ thì con cần chỗ dựa vững chắc và tin cậy. Tôi nói nha sĩ cho tôi nằm xuống ghế nhổ răng (tư thế nằm ngửa) rồi kêu bế con tôi lên (cùng tư thế). Tôi vòng 2 tay ôm chặt phần trên người con, 2 chân tôi vòng quặp chặt chân giữ con không giãy, nhờ y tá phụ thêm, miệng tôi trấn an con và khen ngơi tinh thần con. Thủ thuật được tiến hành nhanh gọn chưa đầy 2p. Sau đó mọi thứ bình thường.

Bạn cứ nhìn mọi thứ liên quan tới con ở góc nhìn bình thường nhất, lập tức mọi điều đơn giản hơn rất nhiều. Đôi khi vì nghĩ con là vip nên cứ nghĩ mọi thứ phải tuân theo đúng bài bản về gdđb, vì thế khiến vài thứ khó xử lí hơn bình thường.

P/s: để bạn khỏi băn khoăn thì tôi xin trả lời luôn, con tôi cũng là vip.

Vậy nhé, hy vọng bạn chọn được cách phù hợp cho con.
Thân.
truelovebt
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 04, 2016 7:51 pm

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NG

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 9 12, 2016 7:32 am

Cảm ơn chị Truelove đã comment cho topic em đỡ ế, hihi tin vui thì là hôm qua con của em đi nhổ răng rồi ạ.
Em khá là lo lắng, em báo trước với cháu 1 ngày là ngày mai sẽ đi nhổ răng, cháu vẫn không đồng ý. Em có bảo cháu mai em đi làm sớm, và sau khi đi làm về sẽ đưa cháu đi nhổ răng lúc 10h sáng, hai răng mới đã mọc lên kha khá, hai răng cũ đã lung lay khá nhiều.
Và vì vậy ca nhổ răng trở nên vô cùng đơn giản và để lại ấn tượng lần đầu tiên nhổ răng vô cùng tốt đẹp :lol: :lol: :lol:
Ở phòng nha , 1 bác sĩ nam nhổ răng cho con tôi, sau khi kiểm tra thấy răng lung lay nhiều, anh ấy bảo nhổ đơn giản lắm, anh ấy cho con tôi xem hũ thuốc tê và cho cháu ngửi bảo đây là thuốc tê này, cháu ngửi xem thơm lắm, bây giờ chú sẽ bôi thuốc vào răng. Và quan điểm của ảnh là nhổ răng cháu phải hợp tác, không được giữ tay chân cháu lại, vì cháu sẽ còn đi nhổ rất nhiều làn, làm vậy cháu sẽ quá sợ hãi trong những lần sau. Nếu cháu không hợp tác thì cho cháu về.
Và vì răng quá lung lay nên nhổ rất là ít đau sau khi có thuốc tê nữa, con tôi không khóc tẹo nào. Cháu cũng khá nghe lời bác sĩ và không có thái độ chống đối hay giận dữ, việc nhổ răng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ, cháu cũng không phản đối gì nếu tiếp tục đi nhổ răng.
Việc mọc lệch làm xấu răng tôi có tham khảo bác sĩ nha, bạn ấy làm chuyên về thẩm mỹ răng, bạn ấy bảo cứ để lung lay nhiều rồi hãy nhổ, chứ răng chưa lung lay mà tiêm thuốc tê vào rồi nhổ vẫn rất đau, còn sợ răng mọc lệch thì không sợ vì tầm 8 tuổi khi mọc cả hàm ra mới biết là mọc có đẹp không, không đẹp thì chỉnh thẩm mỹ, có nhiều cách lắm.

Nói chung thấy cháu vui vẻ vậy là tốt rồi. Tôi đây chứ tôi sợ nhổ răng lắm, dù tôi không gặp rào cản khó khăn về ngôn ngữ như cháu, tôi vẫn nhớ lúc nhỏ tôi phải nhổ 1 cái răng chưa lung lay để có chỗ cho răng bên cạnh mọc, bao nhiêu người xông vào giữ tay chân tôi, tôi còn nhỏ lúc nhổ xong tôi khóc rất nhiều. Các bác sĩ y tá ở đó họ đều chê tôi là em bé hư.
Giờ nghĩ lại ôi các bác ăn gì em cúng chứ có ai cột tay chân các bác lại mà nhổ sống răng các bác mà xem , lúc đó các bác cười và cảm ơn họ thì các bác bị tâm thần :lol: :lol:
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Sáu Tháng 9 16, 2016 1:13 am

Hôm qua con trai tôi căng thẳng stress như nổi khùng lên vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi mà k rõ lí do vì sao cháu lại như vậy?
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » CN Tháng 9 25, 2016 3:20 pm

Cháu lớn 5,5 tuổi nhà tôi tuy gặp khó khăn về ngôn ngữ nhưng tính cháu rất tình cảm, thích được quan tâm. Cháu rất ít chơi với em trai (6 tháng tuổi), nhưng tôi quan sát lâu lâu cháu vẫn đến vuốt đầu em, bẹo má em :roll: .

Việc suốt ngày ở bên cháu nhỏ 6 tháng, và cháu nhỏ có vẻ như lanh hơn anh rất nhiều, cộng thêm việc tôi đã có kinh nghiệm giao tiếp với bé đầu, nên bé sau được mẹ càng ngày càng mến. Trước khi sinh bé em trai, tôi nghĩ sẽ lúc nào cũng thương bé anh trai hơn vì bé thiệt thòi hơn, nhưng sau khi sinh bé em ra, quả thật việc ngày ngày thấy con chó con nhỏ nhỏ tiến bộ là 1 điều thích thú lớn.

Ôi tối qua thật tội cho bé anh, vì bé em đang ngủ, bé anh hào hứng bảo mẹ dẫn đi dạo, bị mẹ nhăn vì lớn tiếng làm em tỉnh dậy, mà nhìn ánh mắt của bé anh nhìn em trai rồi nhìn mẹ vô cùng thất vọng, như thể bị cướp mất người yêu. Tôi nghĩ chắc tôi mà cứ không điều chỉnh thì tôi sẽ làm cho bé anh ghét em trai nó mất :cry: :cry:
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Sáu Tháng 11 18, 2016 9:09 am

Con yêu, 1 tháng gần đây mẹ bị stress nặng, và thật sự mẹ đã có lỗi với con vì đánh con rất nhiều. Mẹ nhạy cảm 1 cách vô lí, con đòi hỏi và giục giã và đánh mẹ 1 cái nhẹ, thì mẹ đã đem tất cả sự bực dọc để tát con thật đau.
Trái tim con chắc tổn thương thật nhiều. Mẹ đã nói rồi, mẹ mệt lắm, mẹ không muốn nói chuyện gì cả, con cứ im lặng thôi, đừng đòi hỏi, đừng phản đối. Không phải lúc nào cũng kiếm được người thay ca cho mẹ, hàng ngày mẹ đưa đón con đi học, tắm cho con, đánh răng cho con, yêu cầu con tự mặc áo quần và mang giày. Sao lúc nào con cũng chỉ muốn phản đối.
Mẹ chỉ muốn đưa con đến lớp thật nhanh để không phải trút giận lên con.
Mẹ không muốn làm việc gì nữa, cố gắng nữa, mẹ có thể bỏ đi đâu đó nửa ngày và 1 mình thôi được không?
Con có biết chỉ có con mẹ mới trút giận lên được không, con đòi hỏi và vô lí, và hét lên, và thiếu lịch sự, và luôn luôn phản đối. Và vì con còn rất nhỏ nên mẹ mới dám bắt nạt con. Thật sự mẹ rất mệt mỏi.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Sáu Tháng 2 10, 2017 6:55 am

Con yêu, tuy trong ngày mẹ phải dành quá nhiều thời gian để chăm sóc cho em bé 10 tháng nên không có nhiều thời gian dành cho con, nhưng mẹ vẫn luôn nhớ đến con khi con đi học mẫu giáo đấy.
Mẹ biết rằng mẹ đã yêu con nhiều thế nào, và cũng cố hết sức để hiểu cảm giác cua con khi con có em trai. Tuần vừa rồi mẹ đã đưa 2 anh em đi chơi, lúc đi về thì ngồi trên xe bus em buồn ngủ nên hơi nghịch, mẹ bảo con đưa cho em mượn tờ quảng cáo con đang cầm, con bảo: lúc nào cũng cho em mượn.
Mẹ đến là phì cười, mẹ hiểu con cũng thương em và yêu em, nhưng con cũng ganh tị với em nữa. Mẹ công nhận làm sao có thể công bằng 100% được.
Con vẫn đánh em, mẹ sẽ cố để hiểu về hành vì đánh người vô cớ, cứ tự nhiên con xông vào đánh mẹ, đánh em đánh bà ngoại. Càng dịu dàng nói chuyện con càng xông vào đánh, đến lúc phải hét lên đánh con, la con thì con mới sợ. Con vui thiệt đó: nói thì còn không nghe lời, đợi bị đánh với dọa nạt con mới nghe lời.

Buổi tối cuối ngày, mẹ đau khổ vì đau răng, đang bồng em bé, con xông đến đánh nhẹ nhẹ, chắc con muốn đánh giỡn mà thiệt mẹ chịu k nỗi. Vừa chửi vừa đánh con hỏi con vì sao tự nhiên cứ xông đến đánh mẹ đánh em. Giờ viết ra những dòng này mẹ mới thấy đúng ra nếu k quá đau răng thì chắc mẹ có thể bình tĩnh hơn với con, và thật ra cũng k cần đánh con.
Các mẹ dạy con thế nào để nói cho con nghe lời chút chứ em nói gì nó cũng không, phản đối rồi 1 câu hỏi thì lặp đi lặp lại chục lần, thiệt ở trong hoàn cảnh cứ phải nghe: mẹ ơi, Bắp di đâu rồi mẹ? Mẹ không biết. Mẹ biết chứ, bắp đi đâu rồi? Mẹ không biết. Mẹ, Bắp đi đâu rồi? Con tự qua hỏi đi, mẹ không biết.
Em cũng dễ nổi khùng với mấy câu hỏi lặp đi lặp lại của con em lắm các mẹ ạ.
Đuối, mệt mỏi, hôm nay mệt và đuối về mặt tình thần
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Sáu Tháng 2 10, 2017 9:49 am

Mẹ sẽ ghi lại đây, sau này đọc lại sẽ nhớ.
Mẹ trAnh thủ đêm khuya xem 1 bộ film, 1 đứa trẻ khi lớn lên gặp 1 số khó khăn về tâm lí khi thi đấu bơi lội sau khi nó biết sự thật rằng mẹ nó không hề gửi bưu thiếp từ Canada về với những dòng chữ mẹ rất yêu con. Láy nay đứa trê đó nhận bưu thiếp là do bác của nó đã thay mẹ nó quan tâm đến nó, đứa trê rất sốc.
Bố mẹ, tình yêu của bố mẹ dành cho con rất quan trọng với 1 con người, thời thơ ấu là quãng thời gian rất quan trọng khi muốn hiểu về ai đó.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Tư Tháng 4 26, 2017 7:12 am

Con trai của mẹ đã tổ chức sinh nhật lần thứ 6.
Thật buồn cười 1 đêm nào đó mẹ đã nằm mơ là con chết đi, mẹ đã mất con do 1 tai nạn giao thông. Trong giấc mơ như thật ấy, mẹ ngày nào cũng khóc mà nói chuyện với con. Và biết bao nuối tiếc vì đã không dành thờigian nhiều cho con hơn, đã đánh con. Tỉnh dậy là 2h sáng biết chắc chắn là mơ mà mừng quâ.
Một giấc mơ ngộ ra nhiều điều, ngày nào còn được sống bên nhau thì hãy gắng dành thời gian cho nhau.

Tối nay nghe ngoại kể con bảo là không thích em bé vì em dành mẹ của con. Ôi thằng em 13 tháng tuổi quả là tiêu tốn quá nhiều thời gian chăm sóc. Nhưng mẹ quan sát và biết là con vẫn có thương em đó.

Con của mẹ sắp vào lớp 1, vẫn khó khăn về ngôn ngữ. Con cứ kiểu lặp lại và hỏi lặp lại 1 vấn đề mà con đã biết. Con giỏi nhất là đi nhổ răng, hôm nào về cũng toe toét bảo không đau ha ha. Đó là vì mẹ luôn đợi răng lung lay thật nhiều mới cho con đi nhổ, để con ít đau đó.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Ba Tháng 11 20, 2018 7:16 am

Con đã học lớp 2, con mới bắt đầu đi học ở trung tâm tiếng Anh được 1 tháng. Hôm đầu tiên đưa con đến lớp, mẹ đã thấy con chậm hơn các bạn cùng lớp trong việc hiểu mệnh lệnh hay qui luật 1 trò chơi.
Hôm nay con đã học được 1 tháng rồi, mỗi lần cô giáo nói nộp bài về nhà, con lại không biết để mà nộp. Thu bài thấy thiếu, lần nào cô giáo cũng hỏi lại con.
Ở trên trường văn hóa thì sau khi nhập học được 2 tháng cô giáo phát hiện ra con thường ngồi mơ màng quên ghi chéo bài, mặc dù con vẫn biết làm bài với môn toán, môn tiếng việt con yếu hơn. Con mơ màng không tập trung nên đựoc cô giáo cho lên bàn đầu ngồi.

Thương cho con và thật sự cũng rất bực mình mỗi lần nói với con mà con phải đợi nhắc lại 3,4 lần mới làm.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Ba Tháng 11 27, 2018 4:21 am

Tôi trải qua 1 đợt stress nặng trong khoảng hơn nửa năm đến từ lí do công việc.
Sau giờ làm trở về nhà, tôi dễ nổi cáu với đứa con bé bỏng, dễ bắt lỗi nó hơn.
Giống như mọi bực bội cần có chỗ xả, hoặc là đang kìm nén mà 2 đứa con nghịch ngợm, hoặc cãi lời tôi. Làm tôi dễ nổi cáu, lớn tiếng, chì chiết, la mắng.
Tối nay con tôi có lớp học ở trung tâm tiếng Anh, tôi và con có mâu thuẫn nhỏ xíu. Tôi đang bận và chưa đến giờ đi học nhưng thằng bé cứ hối hối đi học, trời mưa và lạnh. Tôi la mắng nó là hối mẹ đi học xong mẹ bảo mặc áo ấm vào thì lơ đễnh không nghe, không làm theo.
Bực bội tôi gọi grab chở 2 mẹ con đi thay vì tự chạy xe máy, đang lúc bực bội tự đi xe cũng không tốt, ngoài trời lại mưa và lạnh nhiều nữa.

Chắc trong mắt con trai bé bỏng thì tôi là ng mẹ hung dữ nhiều lắm.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách.

cron