BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 7 25, 2016 7:04 pm

Vâng về làm sao chọn 2 món giống nhau để match vào với, hoặc 2 món có liên quan để match vào với nhau thì cháu cũng rành lắm.
Cái này chắc để mua hàng đơn giản ha, là tờ tiền phải giống y chang với giá bán, không cần phép cộng hay phép trừ
Chứ mua hàng thì phải có thối tiền, hoặc cộng các tờ tiền lại với nhau, ví dụ món hàng hết 95000 vnd, thì mình có thể đưa tờ 100000vnd để được thối tiền lại.

Tin buồn là tôi chưa đi khám răng và dẫn cháu theo nhìn tôi khám răng. Mà hôm qua tôi đánh răng đã phát hiện cháu mọc thêm cái răng thứ 2 bên cạnh cái răng thứ nhất. Thật sự tôi không có kinh nghiệm về việc làm sao để cháu làm quen với nhổ răng. Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể đưa cháu đi xem tôi được khám răng như thế nào.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 7 28, 2016 5:47 pm

Bạn nên nhìn trước, ít nhất là 6 tháng tới 1 năm nhé . Ví dụ bạn cần nắm rõ bao nhiêu tuổi mọc răng, bao nhiêu tuổi dạy thì ... Từ đó bạn biết khoảng thời gian nào con mình cần có kỹ năng gì, để mà dạy ngay từ bây giờ .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Bảy Tháng 7 30, 2016 3:14 am

Thật ra từ khi chấp nhận sự thật là nơi tôi ở không thể gặp được nhiều hơn các chuyên gia hỗ trợ trẻ học nói, học cách diễn đạt thì tôi có 1 thời gian suy nghĩ kĩ hơn.
Đằng nào tôi có tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên môn cũng không thể hiểu được và áp dụng được. Thế là tôi nghĩ hãy xem con như 1 trẻ bình thường và thấu hiểu sự khó khăn của con bằng sự quan sát và quan tâm của mình vậy.
Làm bố mẹ không phải là kiếm thật nhiều tiền để cho con đi học trường xịn nhất, ăn đồ ngon, mà cố gắng dành thời gian bên con để thấu hiểu con, mỗi lần con nói hay cư xử điều gì hãy chậm lại quan sát nét mặt con, và đặt câu hỏi: tại sao con lại nói vậy, tại sao con lại làm vậy, tại sao con lại đánh mẹ ( vì là mẹ đã đánh con chẳng hạn), tại sao con sợ hãi/ tự ti ( liệu có khi nào mình đã hù dọa con k. Nói vậy chứ để làm mẹ gương mẫu khó lắm nè, vừa phait vui vẻ, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn tỏ ra yêu thương con, trong khi nhiều lúc mẹ cũng dễ nổi điên lắm, kakaka.
Mình cứ dạy con mình không xả rác nè, biết dọn dẹp sạch sẽ nè, được tự do mơ ước mà k bị vùi dập nè, yêu thương động vật nè, trung thực nè.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Ba Tháng 8 02, 2016 4:01 pm

Tôi đã đưa cháu đi xem tôi khám răng, cháu ngồi xem rất vui vẻ, và hỏi han 1 vài dụng cụ như đèn chiếu này nọ. Lúc về tôi có hỏi cháu có muốn đi khám răng k, cháu lại bảo không.
Có vẻ cũng k có tác dụng gì thật, vì lúc nhổ răng mới thật sự thấy là rất đau. Tôi vẫn nhớ 5 năm liền thay răng là khoảng thời gian kinh hoàng hồi nhỏ của tôi.
Có 1 đứa con nít trong nhà cũng rât vui, khắp nơi trong nhà là mấy thứ vớ vẩn kiểu bộ sưu tập các huy hiệu Pokemon từ các gói snack chẳng hạn. À cháu nhà tôi bữa nay có vẻ quan tâm đến áo quần ghê. Đi mua đồ thì cháu bảo phải mua bộ có Angry Bird, xong tối vè còn soạn mấy bộ đồ mới ra xem tới xem lui, còn ngỏ ý muốn mặc liền 1 bộ đi ngủ rồi mai mặc đi học luôn. Tôi còn tưởng nó sắp có bạn gái tới nơi rồi.
Chưa hết câc thể loại đồ ăn, đồ chơi thì cháu cực thích mang lên lớp để khoe với bạn. Cô giáo với mẹ bảo cất ở nhà nhưng cháu lén bỏ vào cặp, bỏ xong nhing mẹ ngượng ngùng là mẹ đoán ra rồi. Mới đén cổng trường thấy có bahn cùng lớp là lấy liền ô tô cầm trên tay, nhưng bạn hỏi mượn thì lắc đầu kêu không. Đồ ăn cũng vậy, thích mang lên lớp ăn nhưng k cho bạn ăn ké.
Tôi thì kêu tùy cháu, sao cũng được.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 8 02, 2016 11:41 pm

Tôi đã đưa cháu đi xem tôi khám răng, cháu ngồi xem rất vui vẻ, và hỏi han 1 vài dụng cụ như đèn chiếu này nọ. Lúc về tôi có hỏi cháu có muốn đi khám răng k, cháu lại bảo không.


Bạn đi học nhớ vụ "phản xạ có điều kiện" không? Bạn đọc bài này để biết họ dùng nó (chiều ngược lại) để làm vụ "khử nhậy" ra sao nhé . Không đơn thuần là chiếu video hay cho đi theo coi là được đâu . Tôi không có tài liệu tiếng Việt, và bạn mà ở Sài gòn thì tôi nói giáo viên của tôi chỉ lại cho bạn họ làm cho học sinh ra sao. Vậy bạn chịu khó tự dịch và tự tìm tòi bài này nhe: http://www.guidetopsychology.com/sysden.htm

PP này là 1 trong nhiều cách để "khử nhậy". Tôi dùng cho chính tôi một lần rồi. Vâng, ông thợ cắt tóc không thể tự cắt tóc cho mình, nhưng ông thợ giáo dục đặc biệt có thể tự can thiệp.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 8 08, 2016 8:09 pm

Cảm ơn anh Phi, tôi đang định dịch xong chỗ nào k hiểu thì hỏi luôn ai dè tôi bị sốt luôn cả mấy ngày.
Vào đây bán than tí rồi chui ra, căng thẳng căng thẳng quá trời ơi
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 9 05, 2016 5:34 am

Sau khi tự trấn an bản thân tôi là cũng k đến nỗi đau lắm, thì tôi quyết định sớm nhổ răng cho cháu trong 1 tuần đến, vì 2 cái răng kia đã mọc lên gần hết và răng sữa đã lung lay khá nhiều.
Lần thứ 4 tôi nói chuyện với bạn nha sĩ của tôi làm ở SG. Bạn bảo là nếu mà lung lay nhiều mà bé không hợp tác thì mày tác động lực bẻ cái răng đó luôn đi. Rồi cho nó cắn miếng bông gòn hấp là xong (ha ha ha, nghe xong thấy có vẻ đơn giản và tân lí thoải mái hơn nè). Còn không thì đem đến phòng nha, cho người nhà ra hết, họ giữ tay chân lại, bé khóc thật to càng to càng tốt vì như vậy mới há miệng ra. Xịt thuốc tê vào, răng con mày lung lay nhiều rồi, đem kềm ra nhổ pặc pặc cái là xong, nhanh lắm, răng đã lung lay nhiều có thuốc tê vô nữa cũng không đau lắm đâu.
Dễ sợ không, đi nhổ cái răng cho con mà bà mẹ vì thấy sợ nên cứ trốn tránh mãi.

Mà các bé sợ cũng bình thường mà, tôi đi đến chỗ tiêm phòng thấy các bé 5,6 tuoi phản ứng mạnh và dữ dội trước khi tiêm lắm. Có chỗ thì họ bảo là nên dỗ em để em bình tĩnh lại rồi tiêm, sao con bạn nha sĩ của tôi lại bảo cứ để bé khóc to cho nó há miệng ra để còn nhổ cho nhanh.
Để về ngày nào cũng làm tâm lí trước cho ông ku vụ nhổ răng. Có mẹ nào cũng lâm vào cảnh này không?
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 9 05, 2016 7:19 pm

Sáng nay tôi đưa bé 5 tháng đi tiêm phòng và gặp con trai của bạn tôi 29 tháng, bạn tôi có bảo bé chậm nói. Chủ yếu tôi thấy cháu ít giao tiếp mắt.
Cách đây 2 hôm khi đến nhà 1 khách hàng, con trai bạn ấy 5 tuổi giống con trai tôi, bé cứ gào lên ú ớ. Ba mẹ bé phải dỗ bằng cách cho mượn điện thoại xem youtube. Xong lâu lâu không đồng ý cái gì lại gào lên. Cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ tôi mới biết là cháu có nói được. Nhưng thay vì nói cháu cứ làm loạn bằng cách gào lên để được dỗ dành bằng cách cho xem điện thoại.
Vui hè, nói thì không biết nhưng ăn vạ thì rành ghê luôn :lol: :lol:
Sao bữa nay tôi gặp các bé thuộc nhóm chậm nói/tự kỉ ngày càng nhiều, tôi không biết gọi chính xác cái tên của nhóm này là gì đây? Có thống kê nào qua các năm cho thấy số lượng người thuộc nhóm này tăng lên hay giảm đi không? Và nguyên nhân là từ đâu????
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 9 05, 2016 7:40 pm

Lâu rồi mới thấy pinkrose on line nhé, có khỏe không em ?
Về việc nhổ răng, xin thú thật là "cái thân già" này còn ngán tận ....tận tim óc, nói chi tới mấy bé nhà mình. Chắc là không nên kềm tay, giữ chân con lại khiến con hoảng loạn, sau này chỉ cần đi ngang chỗ nha sĩ đó là con đã sợ chết khiếp rồi. Chị có nghe 1 mẹ kể rằng: để con của em ấy vào được nha sĩ khám răng thì phải đưa con tới làm quen trong... 2 năm chỗ đó. Kỳ công lắm! - Con trai chị thật may mắn là răng sữa thay khá sớm, khi lung lay thì mấy cô trong trường làm bộ coi coi rồi nhổ dùm luôn, chị không dám động tay làm gì cả, có khi dì giữ em nhổ dùm luôn - răng lung lay lấy tay đẩy mạnh là nó văng ra, không cần phải cột chỉ hay chích tiêm thuốc tê gì hết và cũng không chảy máu nhiều.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 9 05, 2016 8:32 pm

Ôi có chị Phương trả lời nè, còn anh chị nào vô đọc thì đừng quên comment cho topic của em đỡ ế nào :lol: :lol: :lol:
Em thì mất ngủ nhiều vì có con nhỏ, giúp việc nghỉ nên ban ngày ban đêm gì em cũng thiếu ngủ, em nghĩ em không cần ăn uống, quăng em ra bãi rác ngủ cũng được hihi.
Em thấy bé anh trai 5 tuoi cứ buồn buồn nên tối qua em dắt nó đi uống nước mía gần nhà, ngồi xem chuột cống chạy bên kia đường :lol: :lol: , nó nói chuyệb vui lắm, em bảo nó đây là cây phượng. Nó hỏi em: cái cây to to là cây gì mẹ biết không? Ôi tôi biết tôi chết liền, nên hỏi lại nó: the cây to là cây gì? Nó bảo: cây to là cây ba, còn cái cây nhỏ nhỏ nữa đó. Xong lát chuyển qua chuyện con chuột, nếu em bé là con chuột con, thì con là chuột gì? Nó bào: chuột mẹ, à không chuột anh chứ.

Chắc em sẽ cố gắng tự tay bẻ răng cho cháu luôn.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách.

cron