Mẹ xa Su của Mẹ đã một tuần, Mẹ không thể biết được rằng có những ngày Mẹ nhớ Su nhiều như vậy. Mẹ rất buồn vì nơi đây, nơi Mẹ đang từng ngày làm việc không có nổi một ngôi trường thật sự tốt cho con, Su của Mẹ đã không phải là đứa trẻ hoàn thiện, con tự kỷ, nhưng trong mắt Mẹ con luôn đáng yêu và dễ thương làm sao. Hôm Sinh nhật lần thứ Tư của con, con thật xinh trong cái áo đầm Mẹ mua cho SU, con thích lấy bánh kem trên ngón tay nhỏ xíu và đến từng người trét lên mặt mọi người, mọi người hầu như không từ chối con về chuyện đó, trông con thật đáng yêu! Vậy mà trước đó một tuần lễ, khi ngôi trường gần nơi Mẹ làm việc đã tàn nhẫn gạt con ra khỏi ngôi trường đó với lý do” bé không biết nói”, con nào đâu biết gì, con vẫn chạy đi chơi ngoài sân trường cho đến lúc Mẹ kêu con về nhà , đôi mắt con ngây thơ và trong sáng đến lạ lùng, con công bằng với mọi người… Mẹ yêu con! Ngày mốt là Mẹ về Quê thăm con rồi, Su của Mẹ nghe bà ngoại nói rất là ngoan, con biết nhớ Mẹ nữa, thỉnh thoảng con bật khóc khi nghe tiếng xe nhưng không phải Mẹ, nhưng môi trường học tập của con hiện nay rất tốt, Mẹ phải ráng thôi con ạ! Rồi Mẹ sẽ sớm thấy con gái bé bỏng của Mẹ, sẽ hôn lên đôi má phúng phính đó, sớm thôi con nhé!, hôn con!