Lâu rồi mình mới vào trang concuame.com, thấy rất nhiều thông tin mới, giao diện cũng bắt mắt hơn.
Cảm ơn các anh chị đã chăm lo cho trang web, là nơi để mọi người học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm dạy con.
Qua hơn 1 tháng học với cô giáo, tiến bộ rõ nhất của Mít là có khả năng hợp tác chơi với người khác. Hai mẹ con ngồi đối diện, mẹ đẩy ô tô về phía con, là con sẽ biết đẩy ô tô lại phía mẹ… Gần đây khi mẹ hát bài CHÚC BÉ NGỦ NGON, con nhìn miệng mẹ rất chăm chú, miệng cười hoan hỉ…. Khi mẹ dạy, MẸ, MỜ… thì cũng đã biết chúm môi lại bắt chước nhưng chưa phát ra âm thanh. Khi mẹ dạy Ạ cũng vậy, há miệng to ra muốn phát âm A lắm mà chưa phát âm được.
Con mới chỉ tự phát âm những âm con thích thôi, J…J…JAAA…. Thế là mẹ hay khởi đầu J…J..JAAA… để con bắt chước. Anh Tít cũng bắt chước theo, vậy là cả nhà cùng J…J…JAAA
Thôi, gọi là có tiến bộ, cũng có chút ít để khoe với các bác Mít nhỉ.