Author Archive

Sợ quá !

Thursday, April 16th, 2009

16/4/2009

Sợ quá !

Hôm nay Sài Gòn trời mưa to, ba đến đón con tại trường . Ba hỏi, “hôm nay con sợ trời mưa ko ? ” con đáp: “ sợ quá ! “ . Hôm nay con trả lời khác mọi hôm, bình thường, con trả lời: “Dạ sợ ! 

Ba vào hỏi cô bảo mẫu, cô nói : thấy cháu bịt 2 tai lại, cô bảo ngồi kế bên cô .

 

Ko công bằng

Về nhà, mẹ hấp 4 cái bánh bao cho con và em. ( Ba trao đổi với mẹ trước : từ nay dẹp tiêu chuẩn ăn xế và  thay bằng trái cây.) Mẹ bảo con 2 cái , em 2 cái . Ba nói con 1 cái, em 2 cái, ba 1 cái. Con vừa ăn 1 cái vừa nhìn trên dĩa còn 1 cái, rồi nói : “ L đau bung, ko ăn được.”

Ba cảm thấy phân chia ko cân bằng rồi .

Con chó …cắn con cá !

Thursday, April 16th, 2009

15/4/09

Ngày con còn nhỏ mỗi đêm khi vào giường ngũ , ba tập nói cho con bằng việc cùng con nói vui ,

Con : con gián cắn ba ,

Ba   : con chó cắn P ,

và cứ như thế ba ráng nhớ hết những con vật trong sở thú để cùng con thay đổi. Mấy hôm nay, ba ko cho con nói như vậy nữa.

Hôm nay, con đi học về , lại nói giỡn : Con chó…

Con chưa kịp nói hết câu, ba trừng mắt nói : ko được nói .

Con trả lời ngay : Xin lỗi ba ! Con chó cắn con cá !

Thứ hai 20/4/2009, ko thưa ông nội nữa

Thursday, April 16th, 2009

14/4/2009
Con đi học về, chạy thẳng một mạch lên lầu. Ba gọi lại bảo con : Thưa ông nội, bà nội!
Con vẫn ko muốn thưa, ba kéo con lại, con lại thưa bà nội : “Thưa bà nội, đi học mới về”, rồi lại chạy lên lầu , ba bảo con thưa ông và chỉnh thêm : “Thưa ông nội, con đi học mới về”. Con đành chấp nhận .
Lên phòng, con chỉ vào tờ lịch tháng và nói với ba : Thứ tư ko thưa ông nội.
Ba nói : Thưa chứ con ,
rồi con chỉ vào thứ 5, thứ 6 vẫn nói như vây , ba cũng nói : Thưa chứ sao ko thưa.
Rồi con quyết định luôn : Thứ hai hai mươi tháng tư hai ko ko chín, ko thưa ông nội nữa !

Sinh nhật

Wednesday, April 8th, 2009

Vừa rồi ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con tại lớp mà ko báo trước cho các bạn của con (làm con chẳng có quà, cô giáo và bạn N.Thịnh nhắc ba ), con hớn hở bước lên phía trên đứng cạnh cô giáo, cô đốt nến và con “phồng mang” thổi 2 ngọn nến số 1 và số 0 . Cho đến khi các bạn lên chúc mừng, con cũng chẳng biết nói một câu gì ngoài từ “dạ” , cô nhắc con cảm ơn bạn chứ ko dạ nữa. Cả 5,6 bạn cùng lên chúc mừng , . Một số bạn vẽ tặng con và mừng sinh nhật lần 8 . Ồ ! con của ba tròn 10 tuổi chứ ko như bạn con đâu. Khuôn mặt con hân hoan và cùng cả lớp hát bài Happy birthday, rồi con về chổ ngồi cùng các bạn ăn uống. Con ngồi gần áp chót vì khá cao so với các bạn trong lớp , ngồi giữa 2 bóng hồng, vụ này thì được vì ba nhớ cô dạy mẫu giáo nói- con rất ga lăng, ko bao giờ đánh bạn gái. Cuộc vui kéo dài gần 1g vì cô cho giờ sinh hoạt lớp. Mẹ nghe các bạn nói, hôm nay sinh nhật của con rất vui.
Về nhà, mẹ hỏi con “con thích đi đâu ?”, con đáp ngắn gọn “KFC”. Cái này là em gái con mớm lời trước rồi. Thế là chúng ta cùng lên Hùng Vương Plaza chơi games và KFC. Hôm sau, ba mừng con thêm bằng việc đi picnic câu cá, chỉ tiếc rằng chổ ba chọn thì cá ko ăn mà chỉ có người ăn (ngày lễ rất đông người), con cũng bắt chước vo mồi ném cần câu ra xa nhưng lại đưa cần lên xuống mặt nước, vậy thì làm sao cá dám ăn mồi. Thôi thì lần sau, ba kiếm chổ câu cá rô cho con câu cho dễ , để được cá cắn câu như vậy thì vui hơn !
Có lẻ các Lễ Đầy tháng, Thôi nôi thì Sinh nhật lần 10 này là những thời điểm ba mẹ vui mừng nhất ! Lâu lắm rồi con ơi!

Lạ lùng và kỳ diệu !

Wednesday, April 8th, 2009

Lạ lùng và kỳ diệu !
Những tháng đầu năm nay, con có nhiều dấu hiệu tốt hẳn lên.
Đầu tiên là việc con tự mình sấy tóc, khi con còn nhỏ âm thanh của máy sấy đã làm con sợ, ba mẹ chỉ sấy tóc cho con khi con bị bệnh. Còn hôm nay, con tự mình lấy máy và sấy tóc và bắt chước chải đầu nữa chứ, chỉ có điều con chưa biết chải rẻ mà chỉ biết chải từ trước ra sau thôi . Con lại tự mình cắm điện nữa, nhưng chuyện này ba chưa dám vì tay con mới tắm xong còn ướt nên ba cắm sẳn cho chắc cú.
Trời mưa, con đã ko còn co rúm người vì sợ mà con còn ra xem trời mưa nữa nhưng hai tay vẫn bịt hờ 2 tai, chắc con đề phòng sấm sét, mà chuyện này ba còn giật mình huống chi con.

Tất niên :
Rồi lại chon áo đẹp nữa chứ, thời gian sau con tiếp tục chọn thêm quần đẹp. Những quần áo đó, ba ko thấy đẹp nên ba để nó dưới cùng vậy mà con lôi nó lên mặc mỗi cuối tuần khi đi chơi, còn đi học thêm con lại lấy quần áo khác. Cái ấn tượng khó quên là vào dịp tất niên, con lấy quần áo ra mặc, nhưng chưa tới giờ cúng mà quần áo đẹp đã ướt đẩm mồ hôi , con chạy lên lầu ở trần mặc trên mình mỗi chiếc quần lót bên cạnh con là quần và áo đẹp treo trên ghế và mở quạt thổi vào cho mau khô.
Khi xuống nhà con khoe với các anh chị và cô Tư quần áo đẹp của mình. Và hôm đó, con uống được lon Coca cola, mới năm trước thôi ba tập cho con uống mà con sợ có dám uống đâu, chắc là tại cái nước màu đen đen còn có nhiều bọt trào lên nữa.

Sự kiện
Ba gọi đây là sự kiện lớn vì đây là điều con ghê sợ nhất cũng là điều mà ba lo lắng nhất sau việc nói, việc học của con. Các khả năng tự phục vụ khác của con đã tốt lên nhiều khi còn mẫu giáo : thay đồ, đánh răng, tắm rửa…Chỉ còn mỗi việc đi vệ sinh là ko tự mình chùi rửa mà phải gọi ba gọi mẹ, biết bao lần ba mẹ tập cho con nhưng đành bất lực. Đã có lần hơn nữa tiếng con gào to trong WC khi ba mẹ cương quyết ko chùi rửa cho con, ba ko thể hình dung ra sao nữa nếu lúc đó ko có ba mẹ bên cạnh, con sẽ như thế nào khi con là thanh niên.
Còn hôm nay con vào nói với ba “đi bô, giấy…giấy” .Khuôn mặt con hân hoan khi con đã tự mình vượt qua chính mình và ba mẹ rất tự hào về con.

Và những ngày gần đây
*Thứ 7, CN khi đi chơi, con lại mở tủ chọn áo cho ba nữa, có vẻ con thích ba mặc áo sơ mi hơn là áo thun, hay là con thích ba bỏ áo trong quần vì mặc áo thun thì ba bỏ áo ra ngoài ? Đi tập thể dục mà còn bắt ba đóng bộ với chiếc áo sơ mi! Chuyện nhỏ, ba thực hiện ngay sở thích của con thôi.
* Lâu lắm rồi bà nội mới mua khoai lang, ba tập cho con ăn một ít, con cắn từng chút nhỏ vừa ăn vừa nếm món lạ, nhưng có vẻ ko thích, khoai lang ngọt mà ! Các món lạ khác con lại ăn ngon lành!
*Vừa qua, con lại tự mình lau bàn, quét nhà rồi lau nhà nữa. Những chuyện này ba mẹ chưa dạy cho con nhưng chắc là con thấy mẹ làm và bắt chước, chứ ba chỉ có lau nhà thôi còn quét thì hầu như ko.
Con lại tự đi rửa chén dĩa thức ăn sau khi ăn xế chiều xong, rửa bằng xà bông hẳn hoi nữa, ba khen con trai nên em gái con cũng đi rửa cùng anh. Rửa xong, con đưa dĩa lên ngửi nữa và tự khen “thơm quá”, cái này chắc bắt chước quảng cáo rồi.
*Thứ 5 thứ 6 tuần qua, thấy trên Sổ dặn dò lớp học con ko ghi dòng PH ký tên vào cuối trang, nên ba mẹ ko ký vào. Tối thứ 3 này , mẹ chỉ cho ba trên sổ dặn dò có 2 chữ ký của mẹ và nói rằng mẹ ko ký mà con bắt chước chữ ký mẹ ký vào (chữ ký ba chắc khó bắt chước hơn). Ba quên rằng tối thứ 2 khi ba đang xem sổ, con có nói ”Phụ huynh ký tên” nhưng ba lại ko để ý để ký vào mà lại đi giải thích cho con hiểu “P.H là ba, là mẹ”. Ba gạch chéo chữ ký đó , ký vào và dặn con ko được tự mình ký tên vào chổ PH. Con im lặng nhìn ba!